Trung tâm Huyết học và Truyền máu tỉnh Nghệ An là nơi cung cấp máu và các chế phẩm máu cho 48 cơ sở y tế tại tỉnh Nghệ An. Gần 1 tháng qua, Trung tâm Huyết học - Truyền máu tỉnh Nghệ An đang báo động tình trạng thiếu máu trầm trọng.
Trong khi đó, hàng ngày nhu cầu sử dụng máu, chế phẩm máu để cấp cứu và điều trị cho bệnh nhân trên địa bàn tỉnh vẫn ở mức cao (khoảng 300 đơn vị/ngày). Tình trạng này gây khó khăn cho bệnh viện và khiến nhiều bệnh nhân, nhất là người mắc bệnh lý huyết học như Thalassemia, phải mòn mỏi chờ đợi máu.
Được biết, nguyên nhân khiến nguồn dự trữ máu khan hiếm do kế hoạch tổ chức hiến tại các địa phương thời gian qua hoãn hủy, đứt gãy dẫn đến kho máu cạn kiệt thiếu nguồn cung phục vụ người bệnh. Ảnh hưởng trực tiếp đến hàng nghìn bệnh nhân đang chờ đợi máu để được cứu sống, duy trì sự sống.
Trước tình trạng trên, Giám đốc Trung tâm Huyết học và Truyền máu tỉnh Nghệ An đã kêu gọi toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động, người dân trên địa bàn hãy cùng nhau tham gia hiến máu nếu đủ điều kiện sức khỏe. “Quan trọng hơn, hãy trở thành những người tiên phong, tích cực vận động người thân, bạn bè, đồng nghiệp, học sinh,sinh viên, người dân tại địa phương… cùng hiến máu. Góp phần lan tỏa tinh thần “Cho đi là còn mãi - Một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại”, ông Nguyễn Đình Khuê - Giám đốc Trung tâm Huyết học và Truyền máu tỉnh Nghệ An nói.
Nhận được lời kêu gọi, những ngày qua một số đơn vị, tổ chức, câu lạc bộ và cả cá nhân đã đến các cơ sở để hiến máu cứu người.
Anh Hồ Minh Nam - Chủ nhiệm CLB Hiến máu Nhân đạo Nghệ An cho biết, gần nửa tháng qua, anh liên tục nhận được tin nhắn, điện thoại “xin máu” từ người nhà bệnh nhân, đặc biệt là những trường hợp cần truyền máu gấp. “Trước mắt, CLB đang tập trung hỗ trợ những người có nhu cầu. Với khả năng thiếu máu còn kéo dài, chúng tôi đang vận động mọi người, dự kiến sẽ tổ chức 1 đợt hiến máu quy mô lớn trong thời gian tới”, anh Nam nói. Trong ảnh, lãnh đạo, tập thể Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An đến Trung tâm Huyết học truyền máu tỉnh để hiến máu.
Bác sĩ Trần Thị Phúc - Phó khoa Truyền máu của trung tâm cho biết, mỗi ngày trung tâm chỉ tiếp nhận 80 - 90 đơn vị máu. Trong khi đó, nhu cầu của các bệnh viện ở mức cao. Sự thiếu hụt nghiêm trọng này không chỉ ảnh hưởng đến việc cấp cứu, điều trị hằng ngày mà còn khiến kho dự trữ máu chỉ còn 1/4 so với trước. “Số máu hiện có chỉ đủ phục vụ cho các ca cấp cứu, còn những trường hợp điều trị thông thường vẫn chưa đủ nguồn. Hơn 100 bệnh nhân mắc Thalassemia đang điều trị ở trung tâm cũng phải chờ lịch truyền máu”, bác sĩ Phúc nói và cho hay, việc chậm trễ này ảnh hưởng đến quá trình điều trị của bệnh nhân nhưng không còn cách nào khác.
Lực lượng CSGT Công an tỉnh Nghệ An tham gia hiến máu cứu người.
Ngày 18/6, cán bộ Trung tâm Huyết học và Truyền máu tỉnh Nghệ An trực tiếp đến Trại giam số 3 (Bộ Công an) đóng tại địa bàn huyện Tân Kỳ (Nghệ An) để đón nhận những đơn vị máu của các cán bộ tại đơn vị hiến.
Các cán bộ công an được đo huyết áp, kiểm tra sức khỏe, lấy mẫu máu test trước khi hiến.
Những "bóng hồng" tại Trại giam số 3 tham gia hiến máu cứu người.
Được biết, nguồn dự trữ máu khan hiếm ảnh hưởng lớn đến việc cấp cứu, điều trị bệnh tại các cơ sở y tế. Không chỉ những ca cấp cứu cần máu gấp, hàng trăm bệnh nhân mắc Thalassemia (tan máu bẩm sinh) vốn phải truyền máu định kỳ cũng đang phải mòn mỏi chờ đợi. Thay vì được truyền ngay như trước, các bệnh nhân phải nằm viện chờ đợi 3-5 ngày mới được truyền máu.
Với tinh thần “cho đi là còn mãi”, mỗi giọt máu được trao đi hôm nay không chỉ là nghĩa cử cao đẹp mà còn là nguồn sống, là hy vọng cho hàng ngàn bệnh nhân đang cần máu cấp cứu và điều trị.
Ngọc Tú