Ông Đỗ Văn Nghiệp người dân (ở phường Lý Văn Lâm, tỉnh Cà Mau) hay tin nguyên Bộ trưởng Bộ NN-PTTN Lê Huy Ngọ từ trần đã không nén được nỗi niềm xót thương. Ông Nghiệp nhớ nhất về hình ảnh ông Ngọ giản dị, lao vào tâm bão lũ khoảng những năm 2000. Điều đó lặp đi lặp lại mỗi khi bão lũ đến, để rồi người ta gọi ông là “Bộ trưởng nông dân”. Nghe hết sức thân thương và không phải ai cũng thật sự đi vào lòng dân được như vậy.
Ông Đỗ Văn Nghiệp ấn tượng với hình ảnh giản dị, lao vào tâm bão lũ của Cựu bộ trưởng Lê Huy Ngọ.
Ông Đỗ Văn Nghiệp cho biết: “Ông Lê Huy Ngọ gần như không trận bão nào không có mặt để chỉ đạo. Ông sẵn sàng mặc áo mưa, đi trong gió mưa, trong đêm tối vào những nơi khó khăn gian khổ nhất để đến với nhân dân. Ai cũng biết, cơn bão đến là trường hợp rất là nguy hiểm, một nơi đầu sóng ngọn gió như vậy có bộ trưởng đến chỉ đạo thì phải nói là địa phương, nhân dân ở đó rất là yên lòng”.
Ông Phạm Thế Tài, cán bộ đã nghỉ hưu của ngành nông nghiệp tỉnh Cà Mau nhắc đến biệt danh "Bộ trưởng phòng chống bão lụt", để nhấn mạnh đóng góp trong vai trò Trưởng ban Phòng chống lụt bão Trung ương của ông Ngọ.
Ông Tài nhận thấy, ông Ngọ đã hết lòng vì nhân dân, đặc biệt gắn bó với nông dân. Mỗi khi có bão lụt, ông đội mũ cối, mặc áo mưa lội nước cùng đến với người dân. Ông cũng xuất hiện ở những điểm nóng để xử lý tình huống khẩn cấp. Điều đó cho thấy ông là người bộ trưởng dấn thân, sâu sát.
Ông Phạm Thế Tài đặc biệt, ấn tượng với cựu Bộ trưởng Lê Huy Ngọ ở ưu điểm, nói được làm được: “Bộ trưởng là người dám nghĩ, dám làm dám chịu trách nhiệm. Thể hiện rõ là bộ trưởng nông dân. Rất khó để tìm được người lãnh đạo gần dân như thế, săn quần lội ruộng. Quá trình làm Bộ Nông nghiệp, khi không làm được như nguyện vọng của nhân dân ông đã từ chức. Hay nhất là điểm đó, dám chịu trách nhiệm”.
Trần Hiếu/VOV-ĐBSCL