Trận chung kết lượt đi giải vô địch các CLB Đông Nam Á giữa CAHN và Buriram United đã khép lại với tỷ số hòa 2-2, để lại nhiều tiếc nuối cho đại diện Việt Nam. Đội bóng Thái Lan hai lần bị dẫn trước bởi các bàn thắng của Leo Artur (phút 18) và Alan Grafite (phút 35), nhưng Buriram United có hai lần gỡ hòa nhờ công của Curtis Good (phút 28) và Petar (phút 79).
Trong một trận cầu căng thẳng và hấp dẫn, thủ môn Nguyễn Filip là một trong những điểm sáng nổi bật. Tuy nhiên, kết quả cuối cùng khiến anh không khỏi thất vọng khi chia sẻ sau trận.
Thủ môn Nguyễn Filip cảm thấy tiếc khi không thắng được đội bóng của Theerathon. Ảnh: CLB CAHN
“Thật đáng tiếc với các bàn thua mà chúng tôi phải nhận. Đội đã tập luyện rất kỹ trong buổi chuẩn bị ngày hôm qua. Đáng tiếc là chúng tôi phải nhận một kết quả không như mong muốn”, Nguyễn Filip chia sẻ với vẻ mặt đầy tiếc nuối.
Dù không thể giữ sạch lưới, thủ thành Việt kiều đã có màn trình diễn xuất sắc, đặc biệt trong hiệp hai. Phút 70, anh bay người cứu thua ngoạn mục sau cú sút xa hiểm hóc của Lucas Crispim. Chỉ một phút sau, thủ môn Nguyễn Filip lại khiến người hâm mộ phải trầm trồ khi phản xạ kịp thời trước pha đánh đầu cận thành của Curtis Good, cứu một bàn thua trông thấy cho CLB CAHN. Chính những tình huống ấy đã giúp đội bóng của HLV Mano Polking đứng vững trước sức ép dồn dập từ đại diện Thái Lan.
Bên cạnh chuyên môn, trận đấu còn “nóng” bởi những pha va chạm không khoan nhượng giữa cầu thủ hai bên. Đáng chú ý là tình huống ở phút 41, khi đội trưởng Buriram – Theerathon Bunmathan vào bóng nguy hiểm với Quang Hải, buộc trọng tài phải rút thẻ vàng. Đến phút bù giờ thứ 4 của hiệp một, Quang Hải cũng phải nhận thẻ sau pha trả đũa với chính Theerathon. Những pha va chạm ấy không chỉ phản ánh sự căng thẳng của trận chung kết mà còn thể hiện tinh thần máu lửa mà hai đội mang đến cho người hâm mộ Đông Nam Á.
Nguyễn Filip đã chơi ấn tượng. Ảnh: CLB CAHN
Tuy chơi lấn lướt và tạo ra không ít cơ hội rõ rệt, CAHN lại thiếu đi sự lạnh lùng ở những thời khắc quyết định. Các tình huống dứt điểm không chuẩn xác, sự thiếu gắn kết trong những pha phối hợp cuối cùng khiến đội bóng của HLV Polking không thể giành lợi thế trước trận lượt về.
“Chúng tôi đã chơi tốt. Có nhiều tình huống có thể ghi bàn nhưng lại không thể tận dụng. Rõ ràng, việc không thể thắng trên sân nhà là một bất lợi. Tuy nhiên, CLB CAHN sẽ nỗ lực hết mình trong trận lượt về để có kết quả tốt hơn”, Nguyễn Filip khẳng định.
Trận lượt về tại Thái Lan hứa hẹn sẽ vô cùng khó khăn, nhưng với tinh thần thi đấu như đã thể hiện, người hâm mộ Việt Nam hoàn toàn có thể kỳ vọng vào một màn trình diễn xuất sắc từ thầy trò HLV Mano Polking.
Bá Hổ