Với niềm đam mê văn học từ nhỏ, sự nỗ lực không ngừng và động viên từ gia đình, thầy cô, bạn bè, Nguyễn Gia Bảo, học sinh lớp 12 chuyên Văn, Trường THPT chuyên Hoàng Văn Thụ (TP Hòa Bình) đã xuất sắc giành giải Nhì trong Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia năm học 2024 - 2025, môn Ngữ văn.
Em Nguyễn Gia Bảo và giáo viên lãnh đội của Trường THPT chuyên Hoàng Văn Thụ.
Hành trình chinh phục đỉnh cao
Ngay từ các cấp học dưới, Bảo luôn yêu thích môn Tiếng Việt, Ngữ Văn. Khi vào THPT, ngay từ những ngày đầu, Bảo đã bộc lộ những khả năng nổi trội và được chọn vào đội tuyển học sinh giỏi của trường. Em liên tục thử sức với các cuộc thi lớn như: Cuộc thi chọn học sinh giỏi khu vực Duyên hải và Đồng bằng Bắc Bộ, Cuộc thi chọn học sinh giỏi Trại hè Hùng Vương và đã từng đoạt giải đồng, giải bạc. Những thành tích này đã giúp Bảo vững vàng hơn trong quá trình ôn luyện và thi học sinh giỏi quốc gia.
Để đạt được thành tích xuất sắc, Bảo không chỉ dừng ở việc học trên lớp, mà còn chủ động tìm đọc nhiều tác phẩm văn học trong và ngoài nước, mở rộng kiến thức, làm giàu vốn từ. Em luôn nỗ lực sáng tạo trong cách viết, biết vận dụng linh hoạt kiến thức để làm cho bài văn có chiều sâu và sức thuyết phục. Những bài viết của Bảo trau chuốt, mượt mà về câu chữ và còn thể hiện được những góc nhìn sắc sảo, mới mẻ, tư duy phản biện.
Những điểm tựa vững chắc
Sinh ra trong một gia đình có truyền thống về văn học, Nguyễn Gia Bảo may mắn được thừa hưởng sự đam mê về lĩnh vực này. Ông nội từng là giáo viên dạy môn Ngữ văn; bà nội là nhà thơ Bùi Thị Nụ, cũng từng là giáo viên dạy môn Ngữ văn, sau khi về hưu tiếp tục cống hiến cho văn chương với nhiều tác phẩm được xuất bản. Chính những câu chuyện, trang sách từ gia đình đã nuôi dưỡng trong Bảo tình yêu đặc biệt với văn học. Tình yêu ấy lớn dần qua từng trang sách, bài học, trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của em.
Đằng sau thành công của Bảo là sự đồng hành bền bỉ của gia đình. Trong suốt hành trình ôn luyện, mẹ là người luôn đồng hành, thậm chí thức đêm cùng để em có sức khỏe và tinh thần tốt nhất. Bạn bè, nhất là những thành viên trong đội tuyển cũng là nguồn động viên giúp Bảo vững tin hơn trong mỗi kỳ thi. Những ngày cùng nhau ôn luyện, chia sẻ không chỉ giúp Bảo có thêm kiến thức, mà còn tạo nên những kỷ niệm, tình bạn đẹp.
Một người không thể không nhắc đến là cô Nguyễn Ngọc Thủy, giáo viên chủ nhiệm kiêm lãnh đội đội tuyển học sinh giỏi môn Ngữ văn. Không chỉ truyền đạt kiến thức, cô còn là người truyền động lực mạnh mẽ giúp Bảo rèn luyện tính kỷ luật, sự bền bỉ và bản lĩnh. Cô còn như một người mẹ thứ hai luôn dõi theo từng bước trưởng thành của Bảo. Cô Ngọc Thủy nhận xét: "Ngay từ khi nhận lớp, tôi đã thấy Bảo có những tố chất đặc biệt để trở thành một học sinh giỏi quốc gia. Em đọc nhiều, chủ động tìm tòi, ghi chép và tích lũy kiến thức rất cẩn thận. Dù gặp khó khăn, em vẫn kiên trì rèn luyện, luôn cố gắng cải thiện kỹ năng để đạt được kết quả cao hơn.
Tương lai rộng mở
Chia sẻ về khoảnh khắc khi biết tin đoạt giải Nhì quốc gia, Bảo không giấu được sự xúc động: "Em khá bất ngờ và vỡ òa trong niềm vui khi biết mình đoạt giải. Đây là thành quả của cả quá trình dài cố gắng không ngừng. Em biết ơn gia đình, thầy cô và bạn bè - những người luôn tin tưởng và ủng hộ em trên con đường chinh phục đam mê.”
Với Bảo, đây không chỉ là một giải thưởng, mà còn là một cột mốc đáng nhớ, đánh dấu sự trưởng thành của bản thân trên con đường theo đuổi văn học. Thành tích này là sự ghi nhận cho những nỗ lực không mệt mỏi, động lực để em tiếp tục phát triển trong tương lai. Em mong muốn tiếp tục theo đuổi văn học, nghiên cứu sâu hơn về lĩnh vực này và lan tỏa tình yêu văn học đến với nhiều thế hệ học sinh sau này. Những trang sách, những bài viết vẫn sẽ là người bạn đồng hành thân thiết trên chặng đường phía trước của em.
Đặng Trần Ngọc Huyền
Lớp Báo in K41, Học viện Báo chí và Tuyên truyền