Nguyễn Ngọc Anh: Hành trình từ 'Học sinh 3 tốt' đến sinh viên xuất sắc tại NEU

Nguyễn Ngọc Anh: Hành trình từ 'Học sinh 3 tốt' đến sinh viên xuất sắc tại NEU
7 giờ trướcBài gốc
Sống tích cực để trưởng thành mỗi ngày
Mỗi người đều có những khó khăn riêng, nhưng cách ta đón nhận chúng sẽ quyết định con đường phía trước. Với mình, khó khăn không phải là rào cản, mà là cơ hội để khám phá và rèn luyện bản thân. Có lẽ dấu mốc thay đổi mình nhiều nhất chính là việc bố mẹ đi nước ngoài làm từ khi mình học lớp 3. Ở nhà với bà và hai em, mình sớm học cách tự lập, không ai nhắc nhở học bài hay làm việc nhà, nhưng chính điều đó đã giúp mình mạnh mẽ hơn, dám nghĩ, dám làm và luôn tin vào sự cố gắng.
Nguyễn Ngọc Anh nữ sinh Đại học Kinh tế Quốc dân, luôn nỗ lực không ngừng để chinh phục tri thức và hoàn thiện bản thân.
Mình may mắn khi có một tuổi thơ không hề đơn độc. Hồi cấp 2, mình được bầu làm lớp trưởng và nhận được sự quan tâm đặc biệt từ cô giáo chủ nhiệm. Cô không chỉ là người thầy mà còn như một người mẹ, giúp mình hiểu rằng tự lập không có nghĩa là đơn độc, mà là biết cách giải quyết vấn đề của mình mà không phụ thuộc quá nhiều vào người khác. Từ đó, mình luôn giữ tinh thần bình tĩnh trước mọi thử thách, suy nghĩ đa chiều hơn và không ngừng học hỏi để phát triển bản thân.
Ai cũng có những áp lực riêng, nhưng thay vì so sánh mình với thành công của người khác, mình chọn cách tập trung vào hành trình của bản thân. Mình từng trải qua giai đoạn bị cuốn vào những áp lực vô hình, nhưng rồi nhận ra điều quan trọng nhất là luôn có kế hoạch rõ ràng và tự nhắc nhở mình: “Tôi tin bạn. Tôi tin bạn sẽ cố gắng hết mình. Nhất định sẽ làm được”. Câu nói ấy đã trở thành động lực để mình tiến lên, và dù kết quả ra sao, mình vẫn có thể tự hào vì đã nỗ lực hết sức.
Ngay từ những năm học phổ thông tại Trường THPT Thuận Thành 1, Ngọc Anh đã đạt nhiều thành tích ấn tượng như danh hiệu Học sinh 3 tốt cấp tỉnh và giải Ba kỳ thi học sinh giỏi Sinh học lớp 9 cấp tỉnh.
Nguồn cảm hứng lớn nhất của mình chính là bố mẹ. Dù đã có tuổi, bố mẹ vẫn luôn học hỏi, làm việc với mục tiêu rõ ràng và không ngừng phát triển mỗi ngày. Nhìn vào bố mẹ, mình hiểu rằng bản thân không thể dừng lại. Mình luôn muốn trở thành một Nguyễn Ngọc Anh tràn đầy năng lượng, học tập và làm việc hăng say, như câu nói của chị Khánh Vy: “Mình leo lên đỉnh núi không phải để cả thế giới chiêm ngưỡng mình. Mình leo lên đỉnh núi vì chính mình có thể chiêm ngưỡng cả thế giới”. Và mình tin, chỉ cần mỗi ngày cố gắng một chút, mình sẽ từng bước chinh phục những đỉnh cao của riêng mình.
Hành trình đại học để khám phá và trưởng thành
Bước chân vào Đại học Kinh tế Quốc dân, mình chọn ngành Khoa học Quản lý với mong muốn hiểu sâu hơn về cách tổ chức, vận hành và phát triển một hệ thống, một tổ chức hay thậm chí là chính bản thân mình. Đây không phải là một ngành quá “hot”, nhưng với mình, đó là lĩnh vực mở ra nhiều cơ hội để rèn luyện tư duy quản lý, kỹ năng lãnh đạo và khả năng giải quyết vấn đề – những yếu tố quan trọng giúp mình phát triển trong tương lai.
Không chỉ học giỏi, Ngọc Anh còn tích cực tham gia Đội Sinh viên tình nguyện Đồng hương Hưng Yên, đóng góp sức trẻ vào các hoạt động thiện nguyện vì cộng đồng.
Ngay từ năm nhất, mình đã đặt ra mục tiêu học tập rõ ràng, luôn cố gắng duy trì kết quả tốt với GPA 3.8/4.0. Nhưng đại học không chỉ là điểm số, mà còn là hành trình khám phá bản thân và mở rộng thế giới quan. Mình chủ động tham gia các hoạt động ngoại khóa, đặc biệt là công tác tình nguyện, bởi mình tin rằng những trải nghiệm thực tế sẽ giúp mình trưởng thành hơn rất nhiều so với việc chỉ học lý thuyết trên giảng đường.
Ngọc Anh cùng các thành viên Đội Sinh viên tình nguyện Đồng hương Hưng Yên.
Thời gian đầu, mình cũng từng loay hoay với những khác biệt giữa môi trường đại học và phổ thông: không còn sự kèm cặp của thầy cô, không còn những lịch học cố định mỗi ngày, mọi thứ đều đòi hỏi sự chủ động. Nhưng rồi mình nhận ra, chính sự tự lập sẽ giúp mình phát triển. Mình học cách quản lý thời gian, cân bằng giữa việc học, hoạt động ngoại khóa và phát triển bản thân. Mỗi ngày ở đại học là một thử thách mới, nhưng cũng là cơ hội để mình từng bước trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình.
Mình tin rằng, đại học không chỉ là nơi để lấy một tấm bằng, mà quan trọng hơn, đó là quãng thời gian để mỗi người định hình tương lai của mình. Và mình sẽ luôn cố gắng hết mình để mỗi ngày trôi qua đều là một ngày ý nghĩa.
Từ giảng đường đến những chuyến đi tình nguyện ý nghĩa
Tình nguyện không chỉ là một hoạt động, mà với mình, đó là một phần thanh xuân rực rỡ. Ngay từ những năm cấp 3, mình đã yêu thích các hoạt động cộng đồng và tham gia CLB Tình nguyện. Khi bước chân vào đại học, mình tiếp tục gửi gắm nhiệt huyết ấy vào Đội Sinh viên tình nguyện Đồng hương Hưng Yên – nơi đã cho mình những trải nghiệm đáng nhớ, những người bạn đồng hành tuyệt vời và những bài học sâu sắc về cuộc sống.
Ngoài công tác tình nguyện, Ngọc Anh còn tham gia Ban Phong trào Sinh viên 5 tốt của NEU.
Gần đây nhất, mình cùng đội tổ chức chương trình Tết Yêu Thương 2025 tại xã Trường Sinh, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang. Được đặt chân đến vùng đất ấy, được tận mắt chứng kiến những hoàn cảnh khó khăn, được trao tận tay những món quà nhỏ nhưng đầy ý nghĩa, mình mới càng thấm thía giá trị của sự sẻ chia. Mỗi nụ cười rạng rỡ của các em nhỏ, mỗi cái nắm tay ấm áp của những cụ già, mỗi lời cảm ơn chân thành từ bà con địa phương đều khiến lòng mình nhẹ nhàng, vui vẻ lạ kỳ.
Mình luôn tâm niệm rằng: “Nếu chỉ biết nhận mà không cho đi, mình sẽ trở thành một người vô giá trị. Không ai có thể sống một mình, và khi mình góp phần làm cho thế giới xung quanh tốt đẹp hơn, chính mình cũng trở nên tốt hơn và hạnh phúc hơn”.
Với tinh thần ham học hỏi và luôn hướng đến sự phát triển toàn diện, Ngọc Anh mong muốn không chỉ hoàn thiện bản thân mà còn đóng góp giá trị cho cộng đồng và quê hương.
Mỗi chuyến đi tình nguyện là một lần mình học được những điều mới. Mình nhận về những món quà nhỏ xinh từ các em nhỏ, những câu chuyện đời giản dị nhưng đầy nghị lực, những cái ôm ấm áp của bà con vùng cao. Mình học cách nhìn cuộc sống đa chiều hơn, biết trân trọng những gì mình đang có và nuôi dưỡng trong tim lòng yêu thương. Tình nguyện không chỉ là giúp đỡ người khác mà còn là hành trình giúp chính mình trưởng thành hơn mỗi ngày.
Nỗ lực mỗi ngày để trở thành phiên bản tốt nhất
Không chỉ tích cực trong công tác tình nguyện tại Đội SVTN Đồng hương Hưng Yên, mình còn tham gia Ban Phong trào Sinh viên 5 tốt – Trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Đây không chỉ là danh hiệu mình khao khát đạt được, mà còn là hành trình tôi rèn bản thân qua từng ngày. Là một sinh viên Việt Nam, mình luôn phấn đấu để hoàn thiện bản thân theo đúng tinh thần “Học tập tốt - Đạo đức tốt - Thể lực tốt - Kỹ năng tốt - Hội nhập tốt” – những giá trị cốt lõi giúp mình trưởng thành và vững vàng hơn trên con đường phía trước.
Dù mới 19 tuổi, Ngọc Anh đã có những trải nghiệm đáng nhớ trong hành trình học tập và hoạt động xã hội, từng bước xây dựng một tuổi trẻ ý nghĩa và tràn đầy nhiệt huyết.
Mình chưa bao giờ muốn bó hẹp bản thân trong một khuôn khổ nhất định. Mình thích trải nghiệm, thích khám phá và thử thách chính mình. Ngoài việc học tập và tham gia các hoạt động ngoại khóa, mình còn làm gia sư cho các em học sinh. Với mình, học tập không chỉ là trách nhiệm mà còn là niềm vui. Nếu có người giải trí bằng âm nhạc hay thể thao, thì với mình, niềm vui lớn nhất là hiểu thêm một điều mới và có thể giảng giải lại cho người khác. Công việc gia sư không chỉ giúp mình có một khoản thu nhập để san sẻ phần nào gánh nặng với bố mẹ, mà hơn hết, đó là cơ hội để mình lan tỏa tinh thần ham học, giúp các em nhỏ xây dựng niềm yêu thích với việc học.
19 tuổi, mình vẫn còn nhiều bỡ ngỡ, vẫn đang từng ngày hoàn thiện bản thân. Nhưng mình tin rằng, chỉ cần giữ vững sự nhiệt huyết, kiên trì và luôn biết ơn những điều đã trải qua, mình sẽ có thể bước tiếp trên hành trình phía trước một cách mạnh mẽ. Mình mong rằng, nhiều năm sau khi nhìn lại, mình sẽ tự hào về Ngọc Anh của tuổi 19 – một cô gái không ngừng nỗ lực, không ngừng học hỏi và luôn mang trong mình trái tim ấm áp, sẵn sàng sẻ chia.
(Ảnh: NVCC)
Tú Chân (Ghi)
Nguồn SVVN : https://svvn.tienphong.vn/nguyen-ngoc-anh-hanh-trinh-tu-hoc-sinh-3-tot-den-sinh-vien-xuat-sac-tai-neu-post1723548.tpo