Ngày 3-7-2025, làng bóng đá thế giới đã đón nhận một cú sốc khủng khiếp khi ngôi sao Liverpool Diogo Jota và đội tuyển quốc gia Bồ Đào Nha qua đời trong một vụ tai nạn xe hơi ở Tây Ban Nha, hưởng dương 28 tuổi. Sự ra đi của anh là mất mát lớn của Liverpool, của bóng đá Bồ Đào Nha, là một bi kịch sâu sắc đối với gia đình nhỏ mà anh vừa mới xây dựng chỉ cách đó chỉ hai tuần.
Thảm kịch không ai ngờ đến
Theo xác nhận từ các cơ quan chức năng Tây Ban Nha, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng nửa đêm ngày 2 rạng sáng 3-7, trên tuyến đường cao tốc A-52, đoạn qua Cernadilla, tỉnh Zamora, miền bắc Tây Ban Nha. Jota và em trai Andre Silva, 26 tuổi, đang đi trên một chiếc Lamborghini thì một trong các lốp sau bị nổ, khiến chiếc xe mất kiểm soát, lao khỏi đường và bốc cháy dữ dội sau khi va chạm.
Chiếc xe gặp nạn được cho là di chuyển với tốc độ cao, và khi lốp bị thủng trong lúc đang vượt xe, người điều khiển không thể kiểm soát tình huống. Vụ va chạm mạnh đã khiến cả hai anh em tử vong ngay tại chỗ. Đám cháy từ chiếc xe còn lan sang khu vực thảm thực vật xung quanh, buộc lực lượng cứu hỏa Zamora phải can thiệp trong nhiều giờ để khống chế ngọn lửa.
Người hâm mộ thương tiếc ngôi sao Liverpool Diogo Jota qua đời vì tai nạn xe hơi. Ảnh: EPA.
Điều đau lòng hơn cả là chỉ 12 ngày trước vụ tai nạn, Jota vừa tổ chức đám cưới tại Porto với người bạn đời lâu năm Rute Cardoso - mẹ của ba đứa con anh. Cặp đôi đã bên nhau từ thời thiếu niên và được ngưỡng mộ như hình mẫu hạnh phúc trong làng thể thao.
Vài ngày trước tai nạn, Rute còn chia sẻ loạt ảnh cưới trên Instagram kèm dòng chú thích: “Giấc mơ của tôi đã trở thành hiện thực”. Ngôi sao Liverpool Diogo Jota bình luận bên dưới bằng câu ngắn gọn nhưng đầy cảm xúc: “Anh là người đàn ông may mắn nhất thế giới.”
Những dòng chữ ấy giờ đây trở thành lời tiễn biệt cuối cùng.
Từ chàng trai Porto đến trái tim của Anfield
Jota đã giành nhiều chiến tích cùng Liverpool. Ảnh: EPA.
Diogo Jose Teixeira da Silva, hay còn gọi là Diogo Jota, sinh ngày 4-12-1996 tại Porto, Bồ Đào Nha. Anh bắt đầu sự nghiệp chuyên nghiệp tại Pacos de Ferreira, trước khi chuyển đến Atletico Madrid và được cho mượn đến Porto và Wolverhampton. Tại Wolves, Jota giúp đội bóng vô địch Championship mùa 2017-2018 và trở lại Premier League.
Năm 2020, anh được Liverpool chiêu mộ với giá 41 triệu bảng Anh. Dưới thời Jurgen Klopp, Jota nhanh chóng trở thành mắt xích quan trọng của hàng công, với lối chơi linh hoạt, tốc độ, pressing không ngừng và kỹ năng dứt điểm sắc bén. Anh ghi 65 bàn sau 182 lần ra sân và đóng góp vào Premier League 2024-2025, FA Cup, League Cup và Siêu Cúp Anh.
Không chỉ nổi bật trên sân, ngôi sao Liverpool Diogo Jota còn là một trong những cầu thủ được yêu mến nhất tại Anfield nhờ tính cách gần gũi, vui vẻ và khiêm tốn. Anh luôn tạo được không khí tích cực trong phòng thay đồ, là cầu nối gắn kết giữa các cầu thủ.
Sân Anfield mùa giải mới Ngoại hạng Anh sẽ không còn Diogo Jota. Ảnh: EPA.
Jota cũng rất tích cực với cộng đồng, từng nhiều lần tham gia các hoạt động thiện nguyện tại Bồ Đào Nha và Anh. Anh từng nói:“Bóng đá chỉ là một phần của cuộc sống. Quan trọng là chúng ta làm được điều gì cho người khác”.
Thế giới bóng đá tiễn biệt một chiến binh
Ngay sau khi thông tin được xác nhận, cả Liverpool FC, Liên đoàn bóng đá Bồ Đào Nha (FPF) và Thủ tướng Bồ Đào Nha đều phát đi những tuyên bố chính thức thể hiện sự tiếc thương sâu sắc.
Liverpool FC viết: “Câu lạc bộ bóng đá Liverpool vô cùng đau buồn trước sự ra đi bi thảm của Diogo Jota. Chúng tôi xin được tôn trọng quyền riêng tư của gia đình anh trong thời gian tang thương này. Câu lạc bộ sẽ luôn sát cánh cùng họ”.
Cả thế giới bóng đá yêu mến ngôi sao Liverpool Diogo Jota. Ảnh: EPA.
Thủ tướng Luis Montenegro gửi lời chia buồn trên mạng xã hội: “Diogo Jota không chỉ là cầu thủ tài năng, mà còn là người đại diện xứng đáng cho Bồ Đào Nha trên trường quốc tế. Một mất mát không thể bù đắp”. Chủ tịch FPF, Pedro Proenca, nhấn mạnh: “Chúng tôi đã mất đi hai nhà vô địch. Diogo và Andre không chỉ xuất sắc trên sân cỏ, mà còn là những con người phi thường ngoài đời. Di sản họ để lại sẽ luôn được trân trọng”.
Liên đoàn bóng đá Bồ Đào Nha cũng đã yêu cầu UEFA tổ chức một phút mặc niệm trước trận đấu giữa tuyển nữ Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha tại Euro 2025.
Người đồng hành cuối cùng của Jota là Andre Silva, 26 tuổi, em trai của anh và cũng là một cầu thủ chuyên nghiệp, đang khoác áo CLB Penafiel ở giải hạng Nhì Bồ Đào Nha. Hai anh em có mối quan hệ cực kỳ khăng khít, thường xuyên đăng ảnh cùng nhau và thậm chí tập luyện chung trong kỳ nghỉ.
Giã biệt người chiến binh tận tụy. Ảnh: EPA.
Trong thời khắc định mệnh ấy, họ đang cùng nhau đi nghỉ ngắn ngày sau đám cưới Jota. Không ai ngờ đó lại là chuyến đi cuối cùng. Ngôi sao Liverpool Diogo Jota ra đi khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp, khi cuộc sống gia đình vừa bước sang trang mới và khi cả thế giới còn đang kỳ vọng ở anh thêm nhiều năm đỉnh cao nữa.
Sự nghiệp của anh là một câu chuyện đẹp: từ cậu bé không tên tuổi ở Porto đến cầu thủ ghi bàn tại Anfield, từ người bạn trai thuở thiếu thời đến người cha của ba đứa trẻ, từ một cầu thủ chăm chỉ đến biểu tượng truyền cảm hứng.
Anh đã sống như một chiến binh. Và anh sẽ được nhớ đến như một huyền thoại. Ngủ yên, Diogo Jota. Người hâm mộ trên khắp thế giới sẽ không bao giờ quên những gì anh để lại trong trái tim, trong ký ức và trong từng nhịp bóng lăn.
MINH KHÁNH