Sáng 30-3, tại Quảng Trị, cự ly full marathon (42,195km) nữ tại Tiền Phong Marathon 2025 được chờ đợi sẽ là cuộc so tài quyết liệt giữa vận động viên Hoàng Thị Ngọc Hoa (Bình Phước) và Lê Thị Tuyết (Phú Yên).
Niềm vui của Hoàng Thị Ngọc Hoa khi bảo vệ thành công ngôi vô địch.
Sau khoảng 30km, Ngọc Hoa tạo nên khoảng cách chừng 500m so với Lê Thị Tuyết. Dưới điều kiện thời tiết mát mẻ và có mưa ở Quảng Trị, thay vì cái nắng gắt của Phú Yên ở Tiền Phong Marathon 2024, Ngọc Hoa đã vươn lên khống chế cuộc đua, nhịp bước đều đặn còn Lê Thị Tuyết nhẫn nại chạy phía sau.
Với những guồng chân đều đặn, Ngọc Hoa đã cán đích đầu tiên để bảo vệ thành công ngôi vô địch với thời gian 2 giờ 42 phút 09 giây. Trong khi đó, Lê Thị Tuyết không thể bảo vệ được tấm huy chương bạc khi cán đích thứ 5 sau Nguyễn Thị Thúy Vân, Bùi Thị Thu Hà và Phạm Huỳnh Yến Thư.
Ở nội dung full marathon nam, cuộc đua diễn ra hấp dẫn ngay từ đầu khi Nguyễn Văn Lai, Lê Văn Tuấn, Hứa Thuận Long, Mai Quý Phong, Hoàng Nguyên Thanh và Trịnh Tiến Luyện hình thành nhóm dẫn đầu.
Hoàng Nguyên Thanh khẳng định đẳng cấp tại cự ly full marathon nam.
Cho đến nửa chặng đường, đột nhiên Hoàng Nguyên Thanh (Bình Phước) bị tụt lại phía sau. Nhiều cổ động viên đã nghĩ tới cái kết đẹp cho “lão tướng” Nguyễn Văn Lai (Quân đội), người quyết tâm giành suất tham dự SEA Games 33 ở cự ly full marathon. Tuy nhiên, với đẳng cấp của mình, Hoàng Nguyên Thanh bắt đầu tăng tốc bứt vượt lên, cán đích đầu tiên với thông số 2 giờ 32 phút 20 giây. Các vị trí tiếp theo lần lượt là Nguyễn Văn Lai, Mai Quý Phong và Phạm Ngọc Phan.
Ở cự ly 5km nữ, Nguyễn Thị Oanh (Bắc Giang) tiếp tục không có đối thủ khi cán đích đầu tiên với thành tích 16 phút 19 giây. Đây là lần thứ 9 Nguyễn Thị Oanh vô địch Tiền Phong Marathon.
Tin, ảnh: HOÀI PHƯƠNG