"Chú ơi, hết gạo rồi" - kỹ sư Hiếu (Trưởng phòng Thiết bị y tế Bệnh viện Lê Văn Thịnh) giọng "mè nheo" qua điện thoại.
Ở đầu dây bên kia: "Vậy à cháu. Để chú xin".
Người trả lời kỹ sư Hiếu là ông Đinh Văn Vượng - nguyên Vụ trưởng Vụ địa phương 2 thuộc Văn phòng TW Đảng.
Sau cuộc trò chuyện "dễ thương" đó 3 hôm, đầu giờ chiều ngày 10/6, xe chở 500kg gạo thơm đã tới Nhà ăn Hạnh phúc, Bệnh viện Lê Văn Thịnh.
Lát sau, một chiếc xe khác chở thêm hàng chục bao gạo đặc sản ST25 tới Bệnh viện Lê Văn Thịnh. "Phần gạo trước là chú Vượng xin bằng hữu, còn phần gạo này của chú tặng thêm" - kỹ sư Hiếu cho biết.
Hiện mỗi buổi trưa trong tuần, Nhà ăn Hạnh phúc phục vụ 300 tới 400 suất cơm chay, tiêu thụ khoảng 1,3 tới 1,5 tấn gạo mỗi tháng.
Gạo do ông Đinh Văn Vượng giúp Nhà ăn Hạnh phúc được giao tới bệnh viện.
Để duy trì hoạt động và để tình người tiếp tục lan tỏa, không chỉ Ban Giám đốc Bệnh viện Lê Văn Thịnh, mà nhiều nhân sự chủ chốt khác cũng tranh thủ những "trái tim hồng" mình quen biết để nhờ hỗ trợ.
Câu chuyện dễ thương giữa kỹ sư Hiếu với chú Vượng chỉ là một nét cọ của cả "bức tranh" vận động nhà hảo tâm giúp đỡ Nhà ăn Hạnh phúc từ tháng 5/2021 tới nay.
'Cao thủ không bằng tranh thủ'
Trong buổi sáng ngày 10/6, chúng tôi tới Bệnh viện Lê Văn Thịnh để ghi lại khoảnh khắc Nhà ăn Hạnh phúc nhận gạo của "chú Vượng". Khi chúng tôi tới thì xe gạo còn chưa lăn bánh nên kỹ sư Hiếu í ới vào "lầu bát giác" ngồi cà phê (căn nhà 6 cạnh giữa vườn thuốc Nam).
Tới nơi, ngoài kỹ sư Hiếu có BS.CKII Trần Văn Khanh - Giám đốc bệnh viện, BS.CKII Kiều Ngọc Minh - Phó Giám đốc bệnh viện, BS.CKII Lê Hồng Tuấn - Trưởng khoa Nội Tim mạch - Lão học, BS.CKII Diêu Hà Lam - Trưởng khoa Cấp cứu.
Trong Lầu bát giác còn vị khách đặc biệt là anh Ba Thắng (nguyên Giám đốc Công an TP Thủ Đức, hiện là Phó Thủ trưởng Cơ quan điều tra VKSND tối cao). Cũng là chỗ quen biết từ trước, anh hỏi chúng tôi "Nhà báo khỏe không? Sáng nay tới đây làm gì đó?".
Những bệnh nhân nhí từ La Gi, Bình Thuận tới Bệnh viện Lê Văn Thịnh khám chữa bệnh đang ăn bữa trưa 0 đồng.
Vậy là câu chuyện xin gạo giúp Nhà ăn Hạnh phúc được chia sẻ ngay và luôn.
Chúng tôi biết anh Ba Thắng trong thời gian COVID-19 đã cung ứng gạo, nước mắm, rau củ quả, rất nhiều nhu yếu phẩm giúp các bệnh viện, người dân và lực lượng công an trên địa bàn.
"Úi, sẵn có anh Ba Thắng, như chợ đầu mối thời COVID-19 nè, kỹ sư Hiếu tranh thủ mè nheo thêm"- chúng tôi dí dỏm khiến cả bàn cùng cười ồ.
Quả nhiên, sau cái gật đầu nhẹ của BS Khanh và BS Minh, kỹ sư Hiếu tranh thủ trình bày thêm những khó khăn trong việc duy trì hoạt động của Nhà ăn Hạnh phúc. Theo đó, sau hơn 4 năm hoạt động, từ 30 đơn vị hảo tâm đồng hành, hiện nơi lan tỏa tình người này chỉ còn hơn 10 "trái tim hồng" đồng hành, tương trợ.
"Không phải các đơn vị không muốn giúp nữa, nhưng có những biến cố không mong muốn trong kinh doanh khiến họ phải dừng đồng hành" - kỹ sư Hiếu giải thích thêm. Đó cũng là lý do các nhân sự chủ chốt Bệnh viện Lê Văn Thịnh phải tranh thủ vận động thêm.
Nghe qua, anh Ba Thắng gật gù: "Để anh gọi bằng hữu này coi... ". Và ngay sau cuộc gọi nghĩa tình ấy, Nhà ăn Hạnh phúc có thêm 1 tấn gạo mỗi tháng.
Ai tới Nhà ăn Hạnh phúc, Bệnh viện Lê Văn Thịnh đều có bữa trưa ấm lòng.
Được biết, người quyết nhanh gọn đồng hành mỗi tháng về gạo tặng Bệnh viện Lê Văn Thịnh là anh Nguyễn Trường Sơn - Giám đốc Công ty CP XNK Viễn Dương, một đơn vị chuyên doanh xuất khẩu gạo. Hồi COVID-19 hoành hành ở TPHCM, chính anh Sơn là người đồng hành với Công an TP Thủ Đức lo gạo giúp các bệnh viện, bà con khó khăn và lực lượng công an trên địa bàn.
Chưa dừng lại, anh Ba Thắng còn hỏi "món chay là phải có nước tương chớ". Vậy là thêm cuộc gọi nghĩa tình nữa tới trụ trì một ngôi chùa trên địa bàn Thủ Đức, người cũng là thành viên Hội đồng nhân dân TP Thủ Đức. Ước tính mỗi tháng Nhà ăn Hạnh phúc dùng khoảng 60 lít nước tương, anh Ba Thắng nhờ thầy trụ trì nghiên cứu giúp 50 lít mỗi tháng.
"Mỗi người chung tay một chút, chớ một người lo sao xuể. Còn rau củ thì bệnh viện ráng vận động thêm nghen. Chớ tui mà lo luôn rau củ quả nữa là tui thành giám đốc bệnh viện luôn à nghen"- câu đùa dí dỏm của anh Ba Thắng khiến cả bàn lần nữa cười vui vẻ.
Những trái tim hồng
Trước đó, hồi cuối năm 2020, khi nghe BS.CKII Trần Văn Khanh - Giám đốc Bệnh viện Lê Văn Thịnh ấp ủ thực hiện công trình Nhà ăn Hạnh phúc, nơi vừa tụ hội tình người (những trái tim hồng, nhân hậu đồng hành hỗ trợ), cũng vừa lan tỏa tình người tới người bệnh, thân nhân hoàn cảnh khó khăn, những người bán vé số, chạy xe ôm... để có được bữa trưa no bụng, nhà báo Trần Ngọc (Báo Pháp luật TPHCM, nay đã nghỉ hưu) đã gọi ngay bằng hữu của mình là anh thầu xây dựng Phạm Công Trình.
Anh thầu Trình gật đầu cái rụp với BS Khanh, hứa xây dựng cơ bản Nhà ăn Hạnh phúc. Rồi khi công trình xây dựng cơ bản xong, thầu Trình "đã giúp thì giúp cho trót" hoàn thiện luôn, để Nhà ăn Hạnh phúc sớm đi vào hoạt động. Tính ra, cả chi phí xây dựng cơ bản lẫn hoàn thiện công trình gấp đôi dự kiến ban đầu. Dù vậy, hôm khánh thành, nhìn bà con ăn ngon lành bữa cơm trưa 0 đồng, anh thầu Trình cứ cười tủm tỉm.
Để có bữa cơm chay mỗi trưa ở Nhà ăn Hạnh phúc hơn 4 năm qua, phải kể đến Nhóm thiện nguyện Nhất Tâm. Những thành viên của nhóm thiện nguyện này ngày nào cũng như ngày nấy, tận tụy nhặt rau, vo gạo rồi trực tiếp xào nấu, phục vụ, trực tiếp lau rửa bếp núc, chén đĩa...
Nếu gọi các nhà hảo tâm đồng hành, hỗ trợ xây dựng, tiếp sức tài chính, nhu yếu phẩm giúp Nhà ăn Hạnh phúc hoạt động hơn 4 năm qua là "những trái tim hồng", thì các thành viên nhóm thiện nguyện Nhất Tâm còn hồng cả đôi tay.
"Mình sinh nó ra thì mình phải nuôi lớn nó chớ", BS Trần Văn Khanh - Giám đốc Bệnh viện Lê Văn Thịnh nói với chúng tôi về Nhà ăn Hạnh phúc.
Tuy nhiên, bác sĩ Khanh nhiều khi cũng thở dài vì việc duy trì dài hơi hoạt động của nhà ăn 0 đồng càng ngày càng khó.
"Mấy anh em Phòng CTXH của bệnh viện cũng nỗ lực lắm, rồi Ban Giám đốc, nhân sự chủ chốt các khoa, phòng đều góp sức duy trì trong suốt thời gian qua, nhưng phải thừa nhận là càng ngày càng không dễ chút nào", bác sĩ Khanh chia sẻ.
Bởi vậy, với những người như chú Vượng, anh Ba Thắng, dù cán bộ đã hồi hưu hay đương chức, với trái tim nhân hậu của mình, đã làm trung gian kết nối những mạnh thường quân với bệnh viện, giúp Nhà ăn Hạnh phúc duy trì hoạt độnh.
"Các cô chú, anh chị đã giúp Nhà ăn Hạnh phúc thành nơi hội tụ tình người, thành nơi tình người lan tỏa như mong muốn ban đầu của bệnh viện, những tấm lòng ấy chúng tôi sẽ mãi biết ơn...", bác sĩ Khanh trải lòng.
Đỗ Bá