Ở đó, ta thấy nhà báo trèo đèo, lội suối, bám trụ giữa rừng sâu để đưa tin bảo vệ rừng; có người xuống đáy biển để ghi lại hình ảnh san hô bị tàn phá, hay xông pha giữa những con sóng dữ để phản ánh ngư dân bám biển, giữ chủ quyền. Giữa dịch COVID-19, không ít phóng viên khoác áo bảo hộ, vào tận khu điều trị, khu cách ly - nơi sự sống và cái chết chỉ cách nhau gang tấc - để ghi lại từng khoảnh khắc xúc động về lòng nhân ái và tinh thần đoàn kết dân tộc.
Những nhà báo cách mạng có quyền tự hào về nghề nghiệp, thiên chức và tinh thần trách nhiệm của một người làm báo dấn thân. Trong mọi hoàn cảnh, ở bất kỳ địa hình nào - trên rừng, dưới biển, giữa cơn bão hay trong lòng dịch bệnh - họ vẫn giữ trọn lời thề: “Nhanh nhất, đúng nhất, nhân văn nhất”.
Niềm vui của nhà báo khi tác phẩm báo chí mang lại hiệu ứng xã hội, đạt giải. Và nhà báo cũng chơi thể thao, văn nghệ, tham gia các hoạt động thiện nguyện với một tinh thần trách nhiệm cao.
Đôi khi chỉ có một chiếc điện thoại phóng viên vẫn tác nghiệp được ở công trường. Trong ảnh, các phóng viên tác nghiệp tại công trường thi công Dự án Cao tốc Bắc- Nam. Ảnh: NGÔ XUÂN
Phóng viên xông vào tâm dịch trong những ngày đầu Phú Yên ghi nhận các ca nhiễm COVID-19. Ảnh: TRẦN QUỚI
Phóng viên tác nghiệp. Ảnh: KIỀU MY
Phóng viên cũng phải trèo đèo lội suối, băng rừng để phản ánh sự thật. Trong ảnh, phóng viên Nhật Huy (Báo Phú Yên) trong chuyến tác nghiệp bảo vệ rừng. Ảnh: TRẦN NGÔ
Phóng viên băng rừng cùng lực lượng kiểm lâm tác nghiệp. Ảnh: VĂN TÀI
Phóng viên tác nghiệp trên những chuyến tàu kiểm tra ven biển, có khi là những tàu cá ngư dân. Ảnh: ANH NGỌC
Các phóng viên nhà báo trong niềm vui chơi thể thao, cũng là rèn luyện sức khỏe để làm việc. Ảnh: TRẦN QUỚI
NHÓM PV (thực hiện)