Trên trang cá nhân, nhà báo Lại Văn Sâm vừa cảnh báo khán giả về việc anh bị mạo danh trên mạng xã hội. Anh viết: “Gần đây, tôi được rất nhiều người, cả người quen và không quen, hỏi có phải bài này, bài kia (lấy tên hoặc đăng ảnh, thậm chí nhại giọng tôi...) là của tôi thật không.
Tôi xin khẳng định chỉ có duy nhất trang Facebook có tích xanh này. Tôi không tham gia bất kỳ hoạt động nào trên các mạng xã hội khác.
100% các bài rao giảng về đạo lý này nọ, phê phán, chỉ trích ai đó, khuyên răn, quảng cáo, săm soi... mà lấy tên tôi, ảnh tôi, giọng tôi, thậm chí hình tôi, đều là giả mạo, lừa đảo! Xin mọi người đừng tin”.
Dưới bài đăng, MC Lại Văn Sâm nói thêm: “Tôi thích nói nhiều. Vả lại tôi tin mọi người đủ thông minh để hiểu đâu là thật, đâu là giả”.
Nhà báo Lại Văn Sâm. Ảnh: Người Lao Động.
Chia sẻ của Lại Văn Sâm. Ảnh chụp màn hình.
Vào tháng 4/2025, nhà báo Lại Văn Sâm cũng lên tiếng về việc hình ảnh bị lợi dụng. Theo Vietnamnet, nam MC thông báo bị một tài khoản mạo danh để quảng cáo cho sản phẩm thuốc bổ mắt.
"Có quá nhiều kẻ mạo danh tôi với mục đích xấu. Tôi chưa bao giờ và không bao giờ quảng cáo cho bất kỳ sản phẩm, nhãn hàng nào. Đề nghị mọi người tỉnh táo, tránh mắc lừa kẻ gian", nhà báo Lại Văn Sâm khẳng định.
MC Lại Văn Sâm chính thức gia nhập mạng xã hội Facebook vào năm 2018 để loại bỏ các trang mạo danh. “Vì nhiều nơi tự tiện lấy linh tinh, quảng cáo cả thuốc chữa ngáy ngủ.
Tôi không chịu được. Tôi lên chương trình Cà phê sáng nói. Trước đó tôi không chấp, nhưng đến giờ không chịu được. Lần đầu tiên trên truyền hình tôi nói đó là những kẻ lừa đảo, đê tiện.
Tôi hỏi phía Facebook có cách nào để xóa không. Họ trả lời phải lập Facebook chính chủ và tặng tích xanh đánh dấu. Tôi đồng ý. Tôi dùng Facebook vì hoàn cảnh xô đẩy”, Tiền Phong dẫn lời nam MC.
Thu Cúc (tổng hợp)