Nhà báo Alec Luhn đến từ bang Wisconsin (Mỹ) là người đi bộ đường dài giàu kinh nghiệm, đã hoàn thành một số chuyến đi một mình trong điều kiện khắc nghiệt. Luhn được vợ Veronika Silchenko thông báo mất tích vào ngày 4-8, sau khi anh không kịp lên chuyến bay về nhà.
Silchenko nói rằng lần cuối cùng cô trò chuyện với chồng là vào thứ Năm tuần trước, khi anh đang bắt đầu chuyến đi bộ đường dài tại Công viên Quốc gia Folgefonna ở tây nam Na Uy. “Chúng tôi nhắn tin cho nhau. Chồng nói với tôi rằng anh ấy sẽ đi bộ đường dài và gửi cho một bức ảnh. Trông anh ấy ổn, thời tiết cũng tốt”, cô nói. Đó là lần cuối cùng cô nhận được thông tin từ chồng.
Silchenko cho biết mặc dù cô luôn “hơi lo lắng” khi Luhn đi bộ đường dài, nhưng cô cũng hiểu được rằng tín hiệu điện thoại có thể chập chờn trong vùng hoang dã và không quá lo lắng cho đến vài ngày sau đó. “Hôm 4-8, lẽ ra anh ấy đã phải rời khỏi công viên vào thời điểm đó. Vì vậy, chúng tôi bắt đầu thực sự hoảng loạn”, Silchenko nói khi không liên lạc được với chồng.
Nhà báo Alec Luhn, 38 tuổi
Trên mạng xã hội X, Hội Chữ thập đỏ Na Uy thông báo, hoạt động tìm kiếm bắt đầu từ hôm 4-8 đã được mở rộng vào ngày 5-8. Hội cho biết các tình nguyện viên và chó nghiệp vụ đã tham gia. Bà Ingeborg Thorsland, Người phát ngôn của Hội Chữ thập đỏ Na Uy, nói rằng hoạt động tìm kiếm này trải dài trên một khu vực rộng lớn và việc di chuyển gặp khó khăn do mưa lớn.
“Khoảng 30 tình nguyện viên từ Hội Chữ thập đỏ và các tổ chức khác đã tham gia vào hoạt động này. Các đội tìm kiếm là người địa phương và quen thuộc với địa hình, nhưng họ gặp nhiều khó khăn do điều kiện và thời tiết khắc nghiệt”, bà Thorsland nói.
Nhà báo Alec Luhn, 38 tuổi, làm việc cho các hãng tin bao gồm National Geographic, The Guardian, The New York Times và The Atlantic. “Luhn là một người rất tốt bụng và giàu tình thương. Anh ấy yêu thiên nhiên và đã dành cả sự nghiệp của mình để viết về biến đổi khí hậu, đặc biệt là băng và Bắc Cực. Tôi rất nhớ và mong anh ấy sớm trở về”, Silchenko nói.
Theo CNN
Hoàng Cường
Theo CNN