Nhà báo nổi tiếng thiệt mạng trong cuộc không kích của Israel vào Dải Gaza

Nhà báo nổi tiếng thiệt mạng trong cuộc không kích của Israel vào Dải Gaza
6 giờ trướcBài gốc
Anas al-Sharif, một trong những phóng viên nổi bật nhất của Al Jazeera tác nghiệp tại Dải Gaza
Anas al-Sharif, một trong những phóng viên nổi bật nhất của Al Jazeera tác nghiệp tại Dải Gaza, đã thiệt mạng khi đang ở trong lều dành cho các phóng viên bên ngoài bệnh viện al-Shifa ở thành phố Gaza City vào tối 10-8.
Theo kênh truyền hình có trụ sở tại Qatar này, tổng cộng 7 người đã thiệt mạng trong vụ tấn công, bao gồm al-Sharif, phóng viên Al Jazeera Mohammed Qreiqeh và các quay phim Ibrahim Zaher, Mohammed Noufal và Moamen Aliwa.
Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) xác nhận tiến hành vụ tấn công, trong đó cáo buộc Anas al-Sharif, một trong số các phóng viên bị tử vong, là một “thủ lĩnh nhóm khủng bố” trong Phong trào Hồi giáo Hamas và có liên quan tới các cuộc tấn công bằng rocket nhằm vào dân thường Israel và binh lính IDF.
IDF tuyên bố có thông tin tình báo và tài liệu tìm thấy ở Gaza chứng minh mối liên hệ giữa al-Sharif và Hamas, nhưng các nhà hoạt động nhân quyền cho rằng anh đã bị nhắm mục tiêu vì đưa tin trực tiếp về cuộc chiến ở Gaza và cáo buộc của Israel là thiếu bằng chứng. Al Jazeera đã bác bỏ những cáo buộc của IDF và gọi al-Sharif là “một trong những phóng viên dũng cảm nhất ở Gaza”.
Lều dành cho các phóng viên bên ngoài bệnh viện al-Shifa ở thành phố Gaza City bị tấn công vào tối 10-8
Tháng trước, Người phát ngôn Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) Avichai Adraee đã chia sẻ đoạn video về al-Sharif trên mạng xã hội X và cáo buộc phóng viên này là thành viên của cánh quân sự Hamas. Vào thời điểm đó, báo cáo viên đặc biệt của Liên hợp quốc về tự do ngôn luận, Irene Khan, đã gọi đó là “một cáo buộc vô căn cứ” và là “cuộc tấn công trắng trợn vào các nhà báo”.
Hồi tháng 7, al-Sharif đã nói với Ủy ban Bảo vệ Nhà báo (CPJ) rằng ông sống với “cảm giác rằng tôi có thể bị ném bom và bị hạ sát bất cứ lúc nào”. Sau vụ tấn công nêu trên, CPJ cho biết họ “bàng hoàng” khi biết tin về cái chết của các phóng viên.
Giám đốc CPJ tại khu vực, Sara Qudah khẳng định: “Các nhà báo là thường dân và không bao giờ được phép trở thành mục tiêu. Những kẻ gây ra những vụ giết người này phải chịu trách nhiệm”.
Phóng viên al-Sharif, 28 tuổi, ra đi để lại vợ và 2 con nhỏ. Cha anh đã thiệt mạng trong cuộc không kích của Israel vào nhà của họ tại trại tị nạn Jabalia ở thành phố Gaza City vào tháng 12-2023. Thời điểm đó, al-Sharif nói rằng anh sẽ tiếp tục đưa tin và từ chối rời khỏi miền bắc Gaza.
Theo Guardian
Hoàng Cường
Theo Guardian
Nguồn ANTĐ : https://anninhthudo.vn/nha-bao-noi-tieng-thiet-mang-trong-cuoc-khong-kich-cua-israel-vao-dai-gaza-post620327.antd