Trận Lốc xoáy đã càn quét qua nhiều khu dân cư, trong đó nặng nề nhất là khu dân cư thuộc thôn Phượng Mao, xã Hoằng Giang, Thanh Hóa.
Theo báo cáo nhanh của UBND xã Hoằng Giang, trận giông lốc đã làm 2 người ở thôn Phượng Mao bị thương nhẹ, 1 ngôi nhà bị sập hoàn toàn, 175 hộ bị bay mái tôn, 85 hộ bay mái ngói, 9 hộ có nhà xưởng bị bay mái tôn, một siêu thị mini sập hoàn toàn; nhiều trường học bị bay mái tôn, sập cổng trường...
Ngoài ra, hạ tầng bị ảnh hưởng nghiêm trọng: 17 cột điện gãy, 2 trạm biến thế ở thôn Phượng Mao bị sập, nhiều phương tiện giao thông hư hỏng; Bờ kè mương thôn Ích Hạ bị sạt 200 m, nhiều cây lớn gãy đổ.
Người dân ở đây cho biết, chưa bao giờ họ chứng kiến giông lốc lớn đến vậy.
Ông Nguyễn Văn Tám, một người dân sống ở thôn Phượng Mao bàng hoàng kể lại: "Tôi sống ở đây hơn 20 năm rồi mà chưa từng thấy cơn lốc nào kinh hoàng như vậy. Gió giật mạnh, ù ù như tiếng máy bay phản lực và chỉ trong vài phút đã khiến nhà cửa trong tôn bị tốc mái, tường rào đổ, cây cối, cột điện đổ la liệt..."
Hiện chính quyền địa phương và lực lượng chức năng đang nỗ lực khắc phục hậu quả. Người dân cũng đang phải khẩn trương dọn dẹp và gia cố lại nhà cửa sau cơn lốc.
Ghi nhận của phóng viên Báo Bảo vệ pháp luật tại hiện trường:
Có những ngôi nhà tốc hết mái, bên trong đổ nát.
Nhà cửa tan hoang sau giống lốc.
Người dân nhặt nhạnh vật dụng có thể dùng được từ những đống đổ nát.
Những cánh cửa sắt cũng bị giông lốc vò nát.
Chiếc ô tô bị hư hỏng nặng.
Cột điện gãy đổ.
Đinh Huê