'Nhà gia tiên' có Phương Mỹ Chi: Huỳnh Lập tham lam

'Nhà gia tiên' có Phương Mỹ Chi: Huỳnh Lập tham lam
một ngày trướcBài gốc
Nhà gia tiên là phim Việt gia nhập đường đua sau Tết. Dự án gây chú ý vì quy tụ đông đảo những gương mặt quen thuộc như NSƯT Hạnh Thúy, NSƯT Huỳnh Đông, Puka, Trung Dân, Kiều Linh, Lê Nam…
Đặc biệt, Phương Mỹ Chi cũng đóng chính trong phim, là yếu tố khiến nhiều khán giả tò mò.
Ý tưởng thú vị nhưng còn tham lam
Trong phim, Phương Mỹ Chi đóng vai chính Mỹ Tiên, cô gái bị gia đình cho là điềm xui xẻo nên bỏ nhà lên thành phố, trở thành nhà sáng tạo nội dung gen Z có tiếng.
Sau nhiều năm, nhân vật tìm về căn nhà gia tiên để quay các video “triệu view”, đăng lên mạng xã hội.
Song, Mỹ Tiên nhanh chóng nhận ra mọi thứ không còn như xưa: Cô chú luôn tìm cách giành gia tài trong khi mẹ cô thì đau ốm.
Bản thân không tin vào tâm linh, Mỹ Tiên phải thay đổi khi bất ngờ nhìn thấy linh hồn người anh trai đã mất Gia Minh (Huỳnh Lập). Từ đó, hai anh em lên kế hoạch giữ lấy căn nhà đang bị họ hàng tranh chấp, đồng thời giúp Gia Minh có thể siêu thoát.
Nhân vật chính bất ngờ nhìn thấy hồn ma anh trai đã mất.
Nhà gia tiên đánh dấu sự trở lại của Huỳnh Lập sau hơn 5 năm kể từ Pháp sư mù: Ai chết giơ tay (2019). Đạo diễn sinh năm 1993 tiếp tục phát huy sở trường với những câu chuyện mang tính tâm linh.
Mô-típ nhân vật nhìn thấy hồn ma không mới. Nhưng Huỳnh Lập vẫn có tính toán nhất định để tạo màu sắc riêng, kết hợp giữa yếu tố tâm linh và gia đình để tạo thành một tác phẩm có thông điệp nhân văn.
Phim giữ được tính giải trí nhờ các mảng miếng hài được lồng ghép hợp lý, đúng lúc đúng chỗ. Tiếng cười trong phim không quá lố mà duyên dáng, góp phần làm mạch phim trở nên hấp dẫn.
Đạo diễn cũng chăm chút vào khâu sản xuất. Từ bối cảnh, phục trang đến tạo hình các nhân vật đều được đầu tư chỉn chu.
Đáng tiếc, có lẽ vì ấp ủ dự án quá lâu nên Huỳnh Lập còn tham lam trong lần tái xuất. Anh cài cắm quá nhiều chi tiết vào kịch bản khiến câu chuyện lan man, thiếu sự tinh gọn cần thiết.
Đạo diễn vừa muốn làm phim tâm linh, rùng rợn, lại muốn phim phải có yếu tố tâm lý, tình cảm gia đình lấy nước mắt người xem. Anh còn cài cắm cú twist và thêm vào chi tiết trinh thám, khiến câu chuyện trở nên khá cồng kềnh, thời lượng phim dài (117 phút).
Một vài chi tiết cũng lặp đi lặp lại, như chuyện tranh chấp nhà hay việc trọng nam khinh nữ, đôi lúc tạo cảm giác ức chế.
Một vài hình ảnh trong phim.
Thông qua câu chuyện của hai anh em Mỹ Tiên, phim cài cắm thông điệp gia đình là số một. Khi nhân vật chính trở về nhà cũng là lúc cô hàn gắn, kết nối với các thành viên khác. Họ gạt đi những hiểu lầm, buông bỏ những khúc mắc trong quá khứ để thấu hiểu nhau hơn.
Phim cũng nhắc nhở về truyền thống nhớ ơn tổ tiên, thờ phụng và gìn giữ bàn thờ gia tiên, rằng “có thờ có thiêng, có kiêng có lành”. Đó là một nét đẹp văn hóa thiêng liêng mà gia đình nào cũng nên gìn giữ.
Phương Mỹ Chi ghi điểm
Dù quy tụ nhiều gương mặt, diễn xuất trong phim khá đồng đều, không tạo cảm giác chênh lệch giữa hai thế hệ diễn viên gạo cội và dàn trẻ.
Đáng chú ý là Phương Mỹ Chi. Dù đây là lần đầu chạm ngõ điện ảnh với vai chính đầu tiên, nữ ca sĩ sinh năm 2003 cho thấy nhiều nỗ lực để hoàn thiện nhân vật.
Vì còn non kinh nghiệm, cô vẫn để lộ hạn chế trong diễn xuất, đôi lúc còn hơi khô cứng chứ chưa thực sự tự nhiên.
Song, với tư cách là một tay ngang thì thiếu sót của Phương Mỹ Chi vẫn có thể châm chước. Vai diễn phần nào cho thấy cô có tiềm năng, có thể phát triển hơn nữa nếu tiếp tục trau dồi kỹ năng diễn xuất trong tương lai.
Các gương mặt quen thuộc tròn vai. Nổi bật có Puka và NSƯT Hạnh Thúy để lại nhiều ấn tượng dù chỉ đóng vai phụ. Huỳnh Lập cũng nâng đỡ Phương Mỹ Chi khá nhiều, tạo điều kiện để nữ ca sĩ tỏa sáng.
Phương Mỹ Chi có nỗ lực diễn xuất.
Nhà gia tiên ra mắt vào thời điểm mùa phim Tết đã giảm nhiệt. Dự án chịu sự cạnh tranh gay gắt từ bom tấn Captain America: Thế giới mới cùng phim kinh dị Dark Nuns có Song Hye Kyo đóng chính.
Nhờ tên tuổi Huỳnh Lập và Phương Mỹ Chi, phim nhanh chóng thu hút sự chú ý của khán giả. Theo thống kê của Box Office Vietnam, dự án lập tức đứng đầu bảng xếp hạng doanh thu trong hai ngày đầu phát hành với hơn 30 tỷ đồng, vượt mặt Nụ hôn bạc tỷ của Thu Trang lẫn loạt phim ngoại. Đây là thành tích khá với một phim điện ảnh Việt.
Phần lớn đánh giá cao diễn xuất của Phương Mỹ Chi, nhưng kịch bản của Huỳnh Lập lại ôm đồm khiến phim hơi dàn trải.
Một số ý kiến cho rằng phim thiếu tính điện ảnh, nhiều phân đoạn có góc quay và hình ảnh gợi cảm giác của web drama (phim chiếu mạng). Khâu kỹ xảo cũng chưa tốt cũng là yếu tố khiến dự án mất điểm.
Nhìn chung, Nhà gia tiên vẫn chưa phải là một tác phẩm quá đột phá của Huỳnh Lập nhưng được thực hiện chỉn chu và tâm huyết. Nếu có một kịch bản gãy gọn, có lẽ phim sẽ mang lại trải nghiệm ấn tượng hơn với khán giả ngoài rạp.
Minh Nhật
Nguồn Tiền Phong : https://tienphong.vn/nha-gia-tien-co-phuong-my-chi-huynh-lap-tham-lam-post1718863.tpo