Cô Phạm Thị Liên trong giờ dạy học trên lớp. Ảnh: NVCC.
Tiếng nói từ bục giảng
Sáng 4/6, Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIV nhiệm kỳ 2026-2031 được khai mạc trọng thể tại tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình với sự tham gia của lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ và các bộ/ban/ngành Trung ương và Hà Nội.
Cô Trần Phương Thảo - giáo viên Trường THCS Trưng Vương (phường Cửa Nam, Hà Nội) chia sẻ, đây không chỉ là sự kiện chính trị trọng đại của giai cấp công nhân và người lao động cả nước, mà còn là nơi gửi gắm niềm tin, sự kỳ vọng lớn lao của hơn 1,6 triệu cán bộ, nhà giáo, người lao động trong ngành Giáo dục.
Đứng trước những bước chuyển mình mạnh mẽ của kỷ nguyên số và yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục, đội ngũ nhà giáo đang mang trong mình những tâm tư sâu sắc, những nguyện vọng thiết thực hướng về Đại hội.
Cô Trần Phương Thảo (phải) và đồng nghiệp của mình tại Trường THCS Trưng Vương, Hà Nội.
"Chúng tôi mong được các cấp quan tâm hơn về chế độ tiền lương và đãi ngộ; điều chỉnh thang bảng lương; có phụ cấp thâm niên phù hợp để đảm bảo mức sống, đặc biệt là hỗ trợ giáo viên trẻ và nhân viên trường học có mức lương khởi điểm còn thấp. Đẩy mạnh các chương trình phúc lợi, đặc biệt là chính sách hỗ trợ nhà ở xã hội, nhà lưu trú cho giáo viên và người lao động" - cô Phương Thảo kiến nghị.
Từ thực tiễn công tác, cô Phan Thị Hằng Hải - Hiệu trưởng Trường THPT Kim Ngọc (Vĩnh Yên, Phú Thọ) cho hay, bên cạnh niềm tự hào về nghề cao quý, đội ngũ nhà giáo hiện nay đang phải đối mặt với không ít áp lực. Sự phát triển nhanh chóng của công nghệ, những thay đổi trong chương trình GDPT mới, cùng với kỳ vọng ngày càng cao từ xã hội và phụ huynh đã tạo nên những gánh nặng tâm lý không nhỏ.
Dù đã có nhiều nỗ lực tinh giảm, song công việc hành chính, sổ sách, các cuộc thi, phong trào thi đua mang tính hình thức ở một số nơi vẫn chiếm khá nhiều thời gian của giáo viên. Thầy cô cần có thời gian để tái tạo sức lao động, để đầu tư chuyên môn thay vì bị kiệt sức bởi những đầu việc "ngoài giảng dạy" như hiện nay.
Gửi gắm tới Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIV, cô Hằng Hải mong Nhà nước tiếp tục quan tâm hơn nữa đến đời sống, thu nhập và môi trường làm việc của đội ngũ nhà giáo; triển khai mạnh mẽ những giải pháp thiết thực để giảm áp lực nghề nghiệp, nâng cao vị thế người thầy và tạo động lực để giáo viên yên tâm gắn bó với nghề trước yêu cầu đổi mới giáo dục.
Giảm bớt những kỳ cuộc không cần thiết
Thầy trò Trường THCS Quang Minh (xã Quang Minh, Hà Nội) trong lễ tổng kết năm học.
Cô Nguyễn Thị Trang, giáo viên Tiểu học tại phường Hà Đông (Hà Nội) bày tỏ, "Cơm áo không đùa với khách thơ", thu nhập của giáo viên vẫn là câu chuyện muôn thuở cần những giải pháp căn cơ. Đội ngũ nhà giáo luôn kỳ vọng Công đoàn Việt Nam khóa mới sẽ có tiếng nói mạnh mẽ hơn nữa trong việc tham mưu, đề xuất các chính sách bảo vệ quyền lợi chính đáng cho người lao động.
Mặc dù chính sách cải cách tiền lương đã có những bước tiến, song so với mặt bằng giá cả sinh hoạt tại các đô thị lớn thì thu nhập của một bộ phận giáo viên, đặc biệt là bậc mầm non và giáo viên trẻ mới ra trường vẫn còn rất khiêm tốn. Nguyện vọng lớn nhất của thầy cô là lương và các khoản phụ cấp (phụ cấp thâm niên, phụ cấp ưu đãi nghề) phải thực sự trở thành nguồn thu nhập chính để yên tâm gắn bó với nghề.
Tương tự, cô Phạm Thị Liên - giáo viên Trường THPT Vị Xuyên (Vị Xuyên, Tuyên Quang) cho rằng, cần giảm bớt các phong trào thi đua mang tính bề nổi, gây áp lực thêm cho cơ sở. Thay vào đó, Công đoàn nên tập trung vào các hoạt động thiết thực như hỗ trợ giáo viên nâng cao năng lực số, kỹ năng ứng xử sư phạm, xây dựng "Trường học hạnh phúc" – nơi mà chính người thầy cũng phải được hạnh phúc.
Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIV là cột mốc mở ra một chương mới. Những tâm tư, nguyện vọng của đội ngũ nhà giáo trên cả nước không nằm ngoài mục tiêu cháy bỏng là được cống hiến hết mình cho sự nghiệp "trồng người" cao cả trong một môi trường an toàn, tôn trọng và được đảm bảo đời sống.
Thầy Nguyễn Đình Khải - Phó Hiệu trưởng Trường THCS Hải Xuân (Hải Xuân, Ninh Bình) bày tỏ kỳ vọng, Công đoàn không chỉ dừng lại ở việc thăm hỏi khi ốm đau, hiếu hỉ hay tặng quà dịp lễ, Tết mà phải là tổ chức đại diện pháp lý mạnh mẽ, sẵn sàng lên tiếng và bảo vệ quyền lợi, danh dự của nhà giáo trước những xung đột pháp lý hoặc khủng hoảng truyền thông học đường.
Gửi gắm niềm tin vào Đại hội, nhà giáo mong rằng tiếng nói từ giảng đường sẽ trở thành những nghị quyết, hành động cụ thể. Khi người thầy được thấu hiểu, được bảo vệ và được tiếp sức, đó cũng là lúc nền giáo dục nước nhà có thêm bệ phóng vững chắc để cất cánh trong kỷ nguyên mới.
Đình Tuệ