Nhà leo núi Dawa Sherpa được chăm sóc sau khi tự bò xuống núi sau 6 ngày mất tích trên Everest. Ảnh: Temba Tsheri Sherpa Facebook
Theo hãng tin AFP, ngày 4/6, các quan chức Nepal cho biết nhà leo núi Dawa Sherpa, khoảng 50 tuổi, đã được đưa tới một bệnh viện ở thủ đô Kathmandu để điều trị. Mặc dù bị tê cóng ở một số vị trí trên cơ thể, ông vẫn tỉnh táo và sức khỏe dần ổn định.
Dawa Sherpa, thường được biết đến với biệt danh "Hillary" nhờ kinh nghiệm chinh phục Everest dày dạn, mất tích vào rạng sáng 30/5 tại khu vực thượng nguồn của ngọn núi cao nhất thế giới trong điều kiện thời tiết rất xấu.
Sau nhiều ngày tìm kiếm nhưng không có kết quả, gia đình và đồng nghiệp của ông gần như đã mất hy vọng.
Tuy nhiên, sáng 4/6, các thành viên của Ủy ban Kiểm soát Ô nhiễm Sagarmatha (SPCC) - tổ chức chịu trách nhiệm mở đường leo núi và thu gom rác thải trên Everest - đã phát hiện ông đang tự bò xuống gần khu vực trại căn cứ.
Ông Pemba Sherpa, đại diện Công ty 8K Expeditions, đơn vị điều phối hoạt động tìm kiếm và cứu hộ, cho biết: "Sáng nay, một nhóm của SPCC đã phát hiện ông ấy ở gần các lều trại. Ông ấy đang tự bò xuống núi".
Ngay sau đó, một trực thăng đã được điều động để đưa Dawa Sherpa tới Kathmandu điều trị.
"Tôi đã trao đổi với các bác sĩ. Ông ấy bị tê cóng nhẹ nhưng nhìn chung tình trạng khá ổn", ông Pemba Sherpa cho biết.
Vợ của hướng dẫn viên leo núi này, bà Damu Sherpa, cho biết gia đình vô cùng xúc động khi nhận được tin ông còn sống.
"Chúng tôi rất hạnh phúc. Gia đình gần như đã mất hết hy vọng và từ hôm qua thậm chí đã bắt đầu thực hiện các nghi lễ cầu siêu", bà nói.
Nhà leo núi người Anh Chris Thrall, cựu lính thủy đánh bộ Hoàng gia Anh, cho biết ông đã cùng Dawa Sherpa chinh phục thành công đỉnh Everest cao 8.849 m vào khoảng 17 giờ ngày 29/5.
Trước khi Dawa Sherpa được tìm thấy, ông Thrall đã đăng tải một đoạn video trên mạng xã hội bày tỏ niềm tiếc thương, bởi ông tin rằng người đồng hành của mình đã không thể sống sót.
Trong bài viết, ông mô tả Dawa Sherpa là "một người đàn ông vô cùng hiền lành và là một chiến binh thực thụ của núi non".
Theo lời kể của Chris Thrall, rạng sáng 30/5, khi cả đoàn bắt đầu xuống núi từ Trại Bốn ở độ cao khoảng 7.950 m, ngay bên dưới khu vực được gọi là "vùng tử thần" do thiếu oxy nghiêm trọng, Dawa Sherpa đã dừng lại để nghỉ.
"Anh ấy ngồi xuống cùng chiếc ba lô nặng trên vai. Sherpa thường phải mang theo khối lượng hành lý rất lớn. Điều đó không có gì bất thường vì trong các chuyến leo núi, đôi khi chúng tôi đi trước hoặc đi sau nhau", ông Thrall kể.
Trong lúc tiếp tục hành trình xuống núi, ông Thrall bắt gặp một nhà leo núi người Ba Lan đang trong tình trạng nguy kịch do cạn bình oxy và bị tê cóng.
Ông cho biết bản thân đã phải đưa ra lựa chọn khó khăn giữa việc quay lại tìm Dawa Sherpa hay ở lại hỗ trợ người đồng hành đang gặp nạn.
"Đó là một cuộc leo núi vô cùng khắc nghiệt. Thông thường toàn bộ hành trình chỉ mất khoảng năm ngày, nhưng lần này chúng tôi phải mất tới 11 ngày mới hoàn thành, điều đó cho thấy điều kiện thời tiết khó khăn đến mức nào", ông nói.
Chris Thrall cho biết ông và nhà leo núi người Ba Lan đã phải dùng chung bình oxy trong quá trình xuống núi. Hành trình từ Trại Bốn xuống Trại Ba kéo dài tới 11 giờ, trong khi bình thường chỉ mất khoảng hai giờ.
"Tôi nhận ra rằng chúng tôi đang đối mặt với một tình huống thực sự nghiêm trọng", ông nhớ lại.
Ngay sau khi Dawa Sherpa mất tích, các đội cứu hộ đã triển khai hoạt động tìm kiếm trên Everest. Tuy nhiên, không ai phát hiện tung tích của ông cho đến sáng 4/6, khi chính ông tự mình xuống tới gần trại căn cứ.
Đây là một trong những chuyến leo núi cuối cùng của mùa leo Everest năm nay, thời điểm phần lớn các đoàn leo núi đã rời khỏi khu vực, khiến việc tìm kiếm và cứu hộ trở nên khó khăn hơn.
Theo thống kê của giới chức Nepal, ít nhất năm người đã thiệt mạng trong mùa leo núi năm nay, gồm hai công dân Ấn Độ và ba người Nepal tham gia công tác hỗ trợ, chuẩn bị tuyến đường chinh phục Everest.
Số liệu ban đầu của cơ quan chức năng Nepal cũng cho thấy hơn 1.000 người leo núi đã lên tới đỉnh Everest trong mùa giải năm nay, biến đây trở thành mùa leo núi nhộn nhịp nhất từ trước đến nay.
Bảo Hà/Báo Tin tức và Dân tộc