Nhà lưu niệm Bác Hồ - địa chỉ thiêng liêng của người dân xứ Nhãn

Nhà lưu niệm Bác Hồ - địa chỉ thiêng liêng của người dân xứ Nhãn
4 giờ trướcBài gốc
Nơi thiêng liêng mang hơi ấm của Bác giữa lòng phố Hiến
Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã 10 lần về thăm Hưng Yên. Trong mỗi lần thăm, Bác đều để lại những lời căn dặn quý báu, đầy tâm huyết đối với sự phát triển của tỉnh.
Ngày 5/1/1958, trong một lần về thăm Hưng Yên, Bác đã nghỉ trưa tại nhà làm việc của Ủy ban Hành chính tỉnh Hưng Yên, được xây dựng năm 1956. Đó là sự kiện vô cùng ý nghĩa, để rồi đến năm 1973, Tỉnh ủy và UBND tỉnh Hải Hưng (nay là Hưng Yên và Hải Dương) quyết định cải tạo nơi đây thành Nhà lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Từ đó đến nay, nơi đây trở thành điểm đến linh thiêng trong lòng người dân xứ Nhãn và cả nước.
Nhà lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tọa lạc tại khuôn viên Hồ Bán Nguyệt, thành phố Hưng Yên
Ngôi nhà được xây dựng theo lối kiến trúc truyền thống Bắc Bộ, gồm ba gian, một chái, lợp lá, dựng dưới những bóng cây nhãn cổ thụ. Trải qua thời gian và nhiều lần tu sửa, Nhà lưu niệm vẫn giữ được vẻ đẹp ban đầu, giản dị và gần gũi. Gian giữa là nơi trang trọng nhất, đặt ban thờ và tượng Bác Hồ cùng dòng chữ “Đời đời nhớ ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại”, như một lời nhắc nhở thiêng liêng về công ơn to lớn của Người.
Ban thờ và tượng Bác Hồ đượ̣c đặt tại gian giữa Nhà lưu niệm
Hai gian bên là nơi trưng bày những hình ảnh, hiện vật, tài liệu quý về Bác và tỉnh Hưng Yên, trong đó nổi bật là sa bàn hệ thống đại thủy nông Bắc Hưng Hải – công trình thủy lợi mang dấu ấn sâu đậm của Bác. Sinh thời, Bác đặc biệt quan tâm đến đại công trình này, từng nhiều lần trực tiếp về kiểm tra, động viên quân, dân trên công trường. Tại gian phụ phía trái của ngôi nhà, nơi Bác đã nghỉ trưa năm 1958, vẫn còn nguyên chiếc giường tre, bộ bàn ghế và giá đỡ chậu rửa mặt – những hiện vật giản dị, gắn với sinh hoạt của Người.
“Địa chỉ đỏ”giáo dục truyền thốngcho thế hệ trẻ
Nhà lưu niệm không chỉ là không gian trưng bày, mà còn là nơi kết nối lịch sử với hiện tại. Đồng chí Nguyễn Đức Khôi, Phó Trưởng ban Quản lý Khu di tích quốc gia đặc biệt Phố Hiến, cho biết: Hằng năm, vào dịp kỷ niệm sinh nhật Bác và các ngày lễ lớn, Nhà lưu niệm đón tiếp hàng nghìn lượt người đến dâng hương tưởng niệm. Các đồng chí lãnh đạo tỉnh, các đoàn đại biểu, Nhân dân trong và ngoài tỉnh đến đây để bày tỏ lòng thành kính với Bác, đồng thời báo công về những thành tựu trong công cuộc xây dựng quê hương, đất nước.
Hằng năm, Nhà lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh đón nhiều đoàn khách đến tham quan
Nhà lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trở thành điểm đến thân thuộc, không chỉ của người dân Hưng Yên mà còn của đông đảo du khách trong và ngoài nước. Mỗi người khi đặt chân đến đây đều mang trong lòng một cảm xúc bồi hồi khó tả. Đó là những cựu chiến binh mắt rưng rưng xúc động, nghiêm trang chào trước ban thờ Bác; là các em nhỏ chăm chú lắng nghe cô giáo kể chuyện về Bác, hay những du khách nước ngoài kính cẩn dâng nén hương thơm, lặng lẽ lắng nghe phiên dịch kể lại cuộc đời giản dị mà vĩ đại của Người…
Em Đào Thị Hà Chi, học sinh lớp 7 ở xã Thuần Hưng (Khoái Châu) xúc động chia sẻ: “Năm nào bố mẹ em cũng đưa em đến thăm Nhà lưu niệm Bác Hồ vào dịp sinh nhật Người. Em được đứng trước ban thờ để báo công với Bác về thành tích học tập trong năm và hứa sẽ tiếp tục cố gắng để xứng đáng là con ngoan, trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ”. Những câu nói hồn nhiên nhưng đầy cảm xúc của em khiến ai nghe cũng thấy lắng lại, như được tiếp thêm động lực sống và làm việc.
Đoàn viên thanh niên thành phố Hưng Yên báo công dâng Bác tại Nhà lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh
Ngày 29/10/2019, UBND tỉnh Hưng Yên đã chính thức xếp hạng Nhà lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh là di tích lịch sử cấp tỉnh. Đây không chỉ là sự ghi nhận xứng đáng với giá trị lịch sử, văn hóa và tinh thần nơi đây đang lưu giữ, mà còn là sự khẳng định tấm lòng thủy chung, son sắt của Đảng bộ và Nhân dân Hưng Yên với Bác.
Giữa những ngày tháng Năm lịch sử, khi cả nước hướng về ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh với tấm lòng biết ơn vô hạn, những người con xứ Nhãn lại tìm về ngôi nhà đơn sơ ấy, nơi Người từng dừng chân và để lại dấu ấn khó phai. Trong làn hương trầm lan tỏa khắp không gian, ánh mắt Bác như vẫn dõi theo từng bước phát triển của quê hương. Đinh ninh lời Bác dạy năm xưa, mỗi người dân Hưng Yên hôm nay đang nỗ lực từng ngày để xây dựng quê hương ngày một giàu mạnh, văn minh để xứng đáng với tình cảm và niềm tin mà Bác Hồ đã gửi gắm.
Hương Giang - Dương Miền
Nguồn Hưng Yên : http://baohungyen.vn/nha-luu-niem-bac-ho-dia-chi-thieng-lieng-cua-nguoi-dan-xu-nhan-3181287.html