Doanh thu khiêm tốn cùng nhiều hạn chế về nội dung và thời điểm phát hành khiến bộ phim trở thành ví dụ điển hình cho những thách thức của dòng phim gia đình trong bối cảnh thị trường cạnh tranh khốc liệt.
Nhiều khán giả nhận xét bộ phim thiếu sự bứt phá để tạo ấn tượng
Theo ghi nhận từ Box Office Vietnam, tính đến ngày 24.3, phim Nhà mình đi thôi có sự tham gia của Uyển Ân chỉ còn vỏn vẹn 3 suất chiếu trên toàn quốc với doanh thu khoảng 600 nghìn đồng.
Những ngày trước đó, phim gần như không xuất hiện ở các khung giờ đẹp và chỉ được phân bổ lẻ tẻ tại một số cụm rạp với lượng khán giả hạn chế. Dự kiến trong vài ngày tới, tác phẩm sẽ chính thức ngừng bán vé, khép lại hành trình ra rạp.
Hiện tổng doanh thu của phim dừng ở mức khoảng 14,2 tỉ đồng – con số khá thấp nếu đặt trong bối cảnh thị trường phim Việt đầu năm 2026, khi đã có ít nhất sáu dự án vượt mốc 100 tỉ đồng. Theo một số nhận định, Nhà mình đi thôi nhiều khả năng chỉ hòa vốn hoặc thậm chí thua lỗ.
Một trong những nguyên nhân lớn dẫn đến việc bộ phim nhanh chóng “hụt hơi” được cho là thời điểm phát hành. Ra rạp từ mùng 10 Tết – giai đoạn thị trường vẫn còn sôi động, nhưng tác phẩm phải cạnh tranh trực tiếp với nhiều dự án nội địa đang giữ sức hút tốt. Sự xuất hiện dày đặc của các phim Việt khiến số lượng suất chiếu bị chia nhỏ.
Ở góc độ nội dung, phim của đạo diễn Trần Đình Hiền lựa chọn đề tài gia đình – một hướng đi quen thuộc và tương đối an toàn. Câu chuyện xoay quanh nhân vật Phương - một người trẻ thành đạt trong lĩnh vực du lịch, buộc phải tham gia chuyến đi cùng gia đình nhằm hoàn tất một thương vụ quan trọng. Bộ phim đặt ra những vấn đề gần gũi như khoảng cách thế hệ, áp lực thành công hay nhu cầu được thấu hiểu giữa các thành viên trong gia đình.
Tuy nhiên, cách triển khai lại chưa tạo được điểm nhấn rõ rệt. Các xung đột chủ yếu dừng ở mức tranh luận nhẹ, thiếu những tình huống đủ mạnh để đẩy cảm xúc lên cao trào. Tuyến quan hệ giữa Phương (Uyển Ân vào vai) và mẹ được xem là trục chính, nhưng cách giải quyết vẫn đi theo lối quen thuộc, người xem dễ đoán.
Sau dự án này, hướng đi tiếp theo của Uyển Ân đang nhận được nhiều sự quan tâm
Dù quy tụ dàn diễn viên như Kim Xuân, Hữu Châu, Hồng Vân… bộ phim vẫn chưa khai thác hết thế mạnh của các nghệ sĩ. Phần lớn đất diễn tập trung vào nhân vật chính, trong khi các tuyến phụ chưa có nhiều không gian để phát triển.
Vai diễn Phương của Uyển Ân được xem là nỗ lực đáng ghi nhận. Nữ diễn viên đã có sự đầu tư cả về ngoại hình lẫn tâm lý nhân vật, thậm chí tăng cân để phù hợp với hình tượng người trẻ chịu áp lực công việc. Tuy nhiên, hành trình phát triển của nhân vật chưa thực sự thuyết phục khi thiếu những bước chuyển biến rõ ràng.
Trước đó, Uyển Ân từng gây chú ý khi tham gia các dự án đạt doanh thu lớn, tạo nên kỳ vọng sẽ trở thành gương mặt nổi bật trên màn ảnh. Thế nhưng với Nhà mình đi thôi, kết quả phòng vé lại cho thấy thực tế trái ngược. So với những tác phẩm từng vượt hàng trăm tỉ đồng, mức doanh thu hơn 14 tỉ rõ ràng là sự chênh lệch lớn.
Nhìn tổng thể, Nhà mình đi thôi lựa chọn hướng tiếp cận nhẹ nhàng, thiên về yếu tố chữa lành nhưng lại thiếu điểm nhấn đủ mạnh để giữ chân khán giả. Bên cạnh đó, việc ra mắt sau cao điểm Tết, khi khán giả đã tiếp cận nhiều phim cùng thể loại cũng khiến tác phẩm gặp bất lợi lớn.
Kết quả doanh thu không chỉ phản ánh sức hút của riêng bộ phim mà còn cho thấy thực tế khắc nghiệt của thị trường, danh tiếng ban đầu hay kỳ vọng từ khán giả không thể đảm bảo thành công nếu nội dung và chiến lược phát hành chưa đủ sức cạnh tranh.
NGỌC QUỲNH