Các sáng tạo của Zane Li thường khiến người xem bất ngờ ngay từ cái nhìn đầu tiên. Những khối hình học với màu sắc cơ bản được xử lý theo cách uốn cong, gấp nếp và ôm theo cơ thể một cách đầy táo bạo. Một số chiếc váy dường như “lơ lửng” như thể được giữ bởi những sợi dây vô hình. Ngay cả khi treo trên móc, nhiều thiết kế cũng khiến người ta bối rối với những đường cắt, tay áo hay khoảng hở nhiều hơn bình thường.
Theo Li, điều thú vị nhất của quần áo đôi khi lại nằm ở khoảnh khắc giữa lúc mặc và cởi. Nhà thiết kế cho biết quá trình thử đồ thường tạo ra những hình khối bất ngờ, thậm chí khiến anh quay lại chỉnh sửa bản thiết kế ban đầu. Với anh, thời trang giống như một “cuộc đối thoại giữa chất liệu vải và cơ thể con người”.
Nhà thiết kế trẻ Zane Li đang trở thành cái tên gây chú ý tại Tuần lễ thời trang New York với những thiết kế mang đậm tính đột phá và khác biệt. Ảnh: Elle
Niềm đam mê thời trang của Li bắt đầu từ khá sớm. Khi còn nhỏ ở Trùng Khánh, thành phố lớn ở phía tây nam Trung Quốc. Anh thường tìm đến tiệm làm đẹp của mẹ để đọc những tạp chí thời trang. Chính những trang tạp chí đó đã mở ra cho Li một thế giới hoàn toàn khác, vượt ra ngoài cuộc sống quen thuộc của mình. Anh đặc biệt bị cuốn hút bởi phong cách tối giản nhưng nổi loạn của Calvin Klein và Helmut Lang, những người đã đưa sự giản dị vào thời trang cao cấp.
Năm 18 tuổi, bất chấp sự ngỡ ngàng của nhiều người trong gia đình, Li quyết định sang Mỹ theo học tại Fashion Institute of Technology với hy vọng nối bước những thần tượng của mình. Tuy nhiên, ngay năm đầu tiên tại trường, đại dịch COVID-19 bùng phát khiến anh phải chuyển sang học trực tuyến và tự nghiên cứu kỹ thuật cắt rập từ xa.
Một mẫu thiết kế từ bộ sưu tập xuân/hè 2026 của LII. Ảnh: Elle
Thay vì trở thành trở ngại, khoảng thời gian đó lại giúp Li có thêm không gian để phát triển thương hiệu riêng mang tên LII. Sau khi tốt nghiệp, anh ra mắt bộ sưu tập đầu tay vào tháng 2/2024 thông qua một lookbook. Chỉ một tuần sau, một trong những thiết kế của anh đã được gửi gấp tới stylist Danielle Goldberg của nữ diễn viên Greta Lee. Goldberg cho biết cô bị thu hút bởi những phom dáng “chưa từng thấy trước đây” trong các thiết kế của Li. Sau đó, nhiều ngôi sao trẻ như Ayo Edebiri và Eva Victor cũng bắt đầu chú ý đến thương hiệu này. Li thậm chí còn lọt vào danh sách bán kết của giải thưởng LVMH Prize năm nay.
Tháng 9 năm ngoái, thương hiệu LII chính thức ra mắt tại New York Fashion Week với một bộ sưu tập mang nhiều màu sắc và chất liệu mới. Những chiếc áo mưa bóng với dây kéo đàn hồi tương phản, hay các thiết kế nylon siêu nhẹ tạo cảm giác như chống lại trọng lực, đã khiến khán giả ấn tượng mạnh. Buổi trình diễn được tổ chức trong một phòng trưng bày tại Tribeca, nơi phản ánh nguồn cảm hứng nghệ thuật của Li khi anh thường xuyên ghé thăm các triển lãm ở khu Chelsea.
Greta Lee trong phim LII tại lễ trao giải Film Independent Spirit Awards. Ảnh: Elle
Nguồn cảm hứng của nhà thiết kế trẻ cũng đến từ điện ảnh. Anh từng nhắc đến các bộ phim như Funny Games của Michael Haneke, Playtime của Jacques Tati hay Memoria của Apichatpong Weerasethakul, những tác phẩm cùng đặt ra câu hỏi về đời sống hiện đại.
Thời trang của Li thường mang tinh thần đối lập: vừa quen thuộc vừa lạ lẫm, vừa giản dị vừa mang tính trí tuệ, vừa phi giới tính nhưng vẫn gợi cảm. Các thiết kế của anh dường như được sinh ra cho những không gian kiến trúc hiện đại với bê tông, thép và kính, nhưng đồng thời vẫn cố gắng đưa yếu tố con người, thậm chí là sự “không hoàn hảo” vào trong đó.
Khi được hỏi về những kế hoạch tiếp theo, Li chỉ cười và cho biết các ý tưởng vẫn đang ở trạng thái “rải rác”. Trên bàn làm việc của anh là những tờ giấy ghi chú với các bản phác thảo: một chiếc áo gile hai hàng khuy cổ cao, một thiết kế váy có thể “mở ra” như cánh quạt. Nhưng cuối cùng, anh nói: “Bạn vẫn phải biến chúng thành thứ gì đó thật sự tồn tại.”
Cận cảnh một trong những thiết kế thuộc bộ sưu tập xuân/hè 2026 của Zane Li. Ảnh: Elle
Vũ Ánh