Nhà thơ Ngô Nếp - Tình yêu quê hương đậm đà trong từng vần thơ

Nhà thơ Ngô Nếp - Tình yêu quê hương đậm đà trong từng vần thơ
5 giờ trướcBài gốc
Nhà thơ Ngô Nếp. Ảnh: NVCC
Năm 2022, Nhà xuất bản Hội Nhà văn đã phát hành tập thơ Bến quê, gồm 54 bài thơ đậm đà cảm xúc, thể hiện tình yêu tha thiết với quê hương, đất nước, gia đình và những chiêm nghiệm sâu lắng về cuộc sống.
Thời gian gần đây, nhà thơ Ngô Nếp tiếp tục sáng tác đều đặn và chia sẻ nhiều tác phẩm mới trên trang cá nhân của mình, nhận được sự quan tâm và yêu mến của đông đảo bạn đọc yêu thơ.
Trong số đó, bài thơ Tự hào Tổ quốc là một sáng tác tiêu biểu, thể hiện niềm tự hào dân tộc, tình yêu thiêng liêng dành cho đất nước. Tạp chí điện tử Văn hóa và Phát triển trân trọng giới thiệu đến bạn đọc bài thơ này:
TỰ HÀO TỔ QUỐC TÔI
Có nơi nào như đất nước tôi không
Tên người lính lại bỏ trong chiếc lọ
Có nơi nào dưới lùm cây, ngọn cỏ
Nấm mộ chôn những liệt sỹ anh hùng
Có nơi nào như đất nước tôi không
Một em nhỏ cũng trở thành dũng sỹ
Một cây đuốc cũng trở thành vũ khí
Một hầm chông cũng chôn sống quân thù
Có nơi nào đất nước nặng lời ru
Thôi thúc con mai bước vào trận đánh
Mỗi lời ru cho con thêm sức mạnh
Nâng bước con đi mỗi dặm trường
Có đất nước nào tiền tuyến với hậu phương
Cả hai nơi đều là mặt trận
Sôi sục hờn căm bùng lên lửa hận
Quyết một lòng gìn giữ non sông
Đất nước tôi con cháu Lạc Hồng
Bốn ngàn năm vẻ vang trang sử
Bờ cõi ngàn đời khắc ghi gìn giữ
Mãi mãi tự hào hai tiếng Việt Nam.
Trần Anh Tuấn
Nguồn VHPT : https://vanhoavaphattrien.vn/nha-tho-ngo-nep-tinh-yeu-que-huong-dam-da-trong-tung-van-tho-a29499.html