Vào mỗi sáng Chủ nhật, tôi thường chọn một quán cà phê nhỏ nằm ngay ngã tư Tô Hiến Thành - Bạch Đằng, thành phố Nha Trang. Không phải vì cà phê ở đây đặc biệt ngon - thực ra chỉ là loại pha sẵn, không có cà phê phin đúng gu tôi mong đợi - mà bởi vị trí quán cho tôi một tầm nhìn lý tưởng để quan sát dòng người qua lại. Điều thú vị là ở góc phố ấy, tôi thường xuyên bắt gặp những nhóm du khách Hàn Quốc còn rất trẻ - những chàng trai, cô gái thanh lịch, giản dị với trang phục chỉ hai màu trắng - đen nhưng đầy cuốn hút. Ngắm họ thong dong dạo chơi trên đường phố Nha Trang cũng đã đủ để ngày Chủ nhật của tôi thêm phần thi vị.
Du khách xuống sân bay quốc tế Cam Ranh
Không phải ngẫu nhiên mà sự hiện diện của du khách Hàn Quốc ngày một dày đặc ở thành phố biển này. Theo Sở Du lịch Khánh Hòa, trong năm 2024, tỉnh đã đón khoảng 4,8 triệu lượt khách quốc tế, trong đó hơn 2,4 triệu lượt là khách Hàn Quốc - chiếm gần 50% tổng lượng khách quốc tế. Một con số ấn tượng cho thấy sức hút mạnh mẽ của Nha Trang đối với du khách đến từ xứ sở kim chi.
Dữ liệu từ nền tảng du lịch toàn cầu Agoda cho thấy: trong mùa hè 2025, Nha Trang đã vượt qua cả Tokyo - điểm đến hàng đầu năm ngoái - để trở thành lựa chọn số một của du khách Hàn Quốc, dựa trên lượng tìm kiếm khách sạn cho tháng 6 và 7. Lý do là thời tiết ở Hàn Quốc mùa hè năm nay được dự báo nắng nóng bất thường kèm theo mưa mùa kéo dài, khiến nhiều người dân nước này quyết định “tránh nóng” sớm hơn, lựa chọn những quốc gia châu Á có biển, khí hậu ôn hòa và chi phí hợp lý - mà Nha Trang chính là ứng cử viên sáng giá nhất.
Trên tờ Korea Times (tháng 6/2025), tác giả Hankookilbo cũng đã có bài viết với tiêu đề: “Nha Trang của Việt Nam nổi lên là điểm đến hàng đầu vào đầu mùa hè đối với du khách Hàn Quốc”. Bài báo nhấn mạnh rằng, so với kỳ nghỉ hè truyền thống thường bắt đầu vào cuối tháng 7, làn sóng du lịch sớm mang lại lợi ích không nhỏ cho du khách Hàn: giá phòng khách sạn rẻ hơn, ít chen chúc và có trải nghiệm dễ chịu hơn.
Không chỉ dừng lại ở con số tăng trưởng du khách, sự hiện diện của cộng đồng Hàn Quốc còn thể hiện rõ trên nhiều tuyến phố trung tâm của Nha Trang. Những con phố từng quen thuộc với các bảng hiệu Trung Quốc, nay đã thay bằng chữ Hàn. Nhiều mặt bằng được người Hàn thuê lại để mở các cửa hàng, quán ăn, spa, cà phê… phục vụ đúng “gu” của đồng hương họ. Con đường Bạch Đằng - nơi tôi ngồi cà phê sáng là một ví dụ điển hình: trước đây vắng vẻ, ít ai chú ý, nay nhộn nhịp với các bảng hiệu tiếng Hàn, các tiệm ăn nhỏ phục vụ món Việt “phiên bản Hàn” mọc lên như nấm.
Du khách Hàn Quốc uống cà phê vỉa hè
Du khách Hàn Quốc đến Nha Trang có xu hướng chi tiêu mạnh tay, đặc biệt cho các dịch vụ như ăn uống, massage, tắm bùn và tham quan các địa điểm văn hóa - lịch sử. Họ đặc biệt thích hải sản tươi sống và các món ăn địa phương. Không ít người kiên nhẫn xếp hàng chờ được thưởng thức một tô bún cá, phở bò hay ổ bánh mì nóng hổi. Các hàng quán tại Nha Trang đã nhanh chóng thích ứng: từ bánh mì đặc biệt giá 40.000 đồng, tô phở 70.000 đồng, bún cá 50.000 đồng cho đến ly cà phê sữa đá 35.000 đồng - mức giá rất “mềm” nếu so với thu nhập của người Hàn.
Điều thú vị là, mặc dù không rành tiếng Việt, du khách Hàn lại sử dụng rất thành thạo các ứng dụng như Google Dịch hay Grab. Chỉ vài thao tác đơn giản, họ dễ dàng đặt xe, gọi món, thậm chí hỏi đường hay trao đổi với người dân địa phương. Sự chủ động và tinh thần trải nghiệm của họ khiến không ít người Việt - trong đó có tôi - cảm thấy nể phục.
Du khách tham quan
Với những ai từng đặt chân đến Hàn Quốc, có lẽ sẽ thấy sự đối lập thú vị: mùa thu nơi ấy rực rỡ với lá ngân hạnh vàng óng, lá phong đỏ thắm - thu hút hàng triệu khách quốc tế. Nhưng mùa hè lại khá oi bức, ít ai chọn Hàn Quốc để du lịch vào thời điểm này. Trái lại, người Hàn lại có xu hướng xuất ngoại, tìm đến những quốc gia có biển, nắng và… bánh mì ngon - như Việt Nam.
Tôi từng đến Hàn Quốc và nhận thấy bữa sáng ở đó khá đơn điệu - hiếm khi có bánh mì kẹp thịt, càng không có bánh căn hay bánh xèo. Cà phê thì có, nhưng thường pha với sữa tươi, không đậm đà như cà phê Việt. Có lẽ vì thế mà khi đến Nha Trang, nhiều du khách Hàn Quốc thích thú khi được ngồi ở quán vỉa hè, đợi ăn bún cá, nhâm nhi cà phê sữa đá hay cắn một ổ bánh mì nóng. Những trải nghiệm tưởng như giản dị ấy lại làm nên dấu ấn không thể quên trong lòng họ.
Nha Trang không chỉ cuốn hút bởi biển xanh, cát trắng, nắng vàng - mà còn vì khả năng “giao thoa văn hóa” đầy linh hoạt và thân thiện. Với đà tăng trưởng khách Hàn như hiện nay, thành phố biển này đang dần định hình một “bản sắc du lịch mới” - nơi không chỉ chào đón du khách, mà còn thấu hiểu họ và biết cách làm cho mỗi trải nghiệm trở nên đáng nhớ.
Nha Trang - nơi người Hàn gọi là nhà trong những ngày hè oi ả.
Khuê Việt Trường