Từ những tấm lòng sẻ chia được vận động trong thời gian ngắn, chi hội đã quyên góp được 22,3 triệu đồng. Toàn bộ số tiền này được dùng để mua 800kg gạo và 160 chai nước mắm, kịp thời chuyển đến bà con khu Vĩnh Ngọc (phường Tây Nha Trang) và khu Đồng Rọ Vĩnh Xuân (phường Nam Nha Trang), là các địa phương đang gánh chịu thiệt hại nặng nề sau bão.
Chi hội Phụ nữ và người dân Tổ dân phố 2 Phước Thịnh (phường Nam Nha Trang) chuẩn bị gạo hỗ trợ bà con vùng lũ.
Không chỉ riêng lực lượng phụ nữ, nhiều hộ gia đình và các nhóm thiện nguyện trong khu vực cũng chủ động góp sức. Những suất cơm nóng, ổ bánh mì mới ra lò, chai nước uống, cùng quần, áo, chăn ấm… được vận chuyển liên tục đến các điểm hỗ trợ, giúp người dân có thêm động lực để vượt qua những ngày khó khăn do mưa lũ gây ra.
Chị Nguyễn Thị Huệ, Tổ dân phố Phú Nông Nam, xúc động chia sẻ: “Nhận được bao gạo, chai nước mắm và phần quà của mọi người, tôi thật sự rất mừng. Trong lúc khó khăn mà có người nghĩ đến mình, thấy ấm lòng lắm”.
Trao gạo và nhu yếu phẩm hỗ trợ các gia đình ở khu Đồng Rọ Vĩnh Xuân, phường Nam Nha Trang.
Dù giá trị vật chất không lớn, nhưng với bà con vùng lũ, đó là nguồn động viên kịp thời. Nhiều hộ dân cho biết họ cảm thấy có thêm động lực để dọn dẹp, sửa chữa nhà cửa và sớm ổn định lại cuộc sống sau thiên tai.
Đồng chí Nguyễn Thành Kiên, Tổ trưởng tổ dân phố Phú Nông Nam (phường Tây Nha Trang) bày tỏ: “Trong lúc hoạn nạn mới thấy hết nghĩa tình của bà con mình. Mỗi đóng góp, dù nhỏ hay lớn, đều là sự sẻ chia đầy quý báu. Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Chi hội Phụ nữ và toàn thể bà con, các nhóm thiện nguyện đã hết lòng vì cộng đồng. Những việc làm này là nguồn động viên rất lớn đối với người dân vùng lũ”.
Tin, ảnh: MAI VĂN ĐÔNG