Hành trình nuôi dưỡng ước mơ từ lớp 1
Hành trình của Khánh không chỉ là câu chuyện về trí tuệ và bản lĩnh, mà còn là minh chứng cho sức mạnh của ước mơ và lòng kiên định.
Ngày 26/10/2025, trận chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 25 diễn ra sôi động với bốn điểm cầu truyền hình trực tiếp tại Hà Nội, Huế, Khánh Hòa và Đồng Tháp. Sau bốn vòng thi gay cấn, chiến thắng chung cuộc đã gọi tên Trần Bùi Bảo Khánh - học sinh Trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam, với tổng điểm 215.
Nhà vô địch Đường lên đỉnh Olympia 2025 gọi tên Trần Bùi Bảo Khánh với tổng điểm 215.
Khoảnh khắc Khánh giành vòng nguyệt quế trong tiếng reo hò của hàng nghìn khán giả tại Hoàng thành Thăng Long khép lại mùa thi đặc biệt - cột mốc 25 năm hành trình “chinh phục tri thức” của chương trình Đường lên đỉnh Olympia.
Trong cuộc trò chuyện sau khi đăng quang, Bảo Khánh chia sẻ rằng ước mơ đội vòng nguyệt quế đã hình thành từ những năm tiểu học. “Từ khi xem những tập Olympia đầu tiên cùng gia đình, em đã mơ một ngày được đứng trên sân khấu ấy. Hôm nay, giấc mơ ấy trở thành hiện thực,” Khánh xúc động nói.
Cậu học trò Hà Nội gây ấn tượng với phong thái điềm đạm, khả năng tư duy logic và sự tự tin trong từng phần thi. Không bộc lộ quá nhiều cảm xúc nhưng luôn giữ được bình tĩnh trước áp lực, Bảo Khánh từng bước bứt phá qua các vòng thi Khởi động, Vượt chướng ngại vật, Tăng tốc và Về đích để chạm tay vào vinh quang.
Trận đấu trí nghẹt thở
Bốn thí sinh năm nay - Lê Quang Duy Khoa (THPT Chuyên Quốc Học, Huế), Nguyễn Nhựt Lam (THPT Cái Bè, Đồng Tháp), Đoàn Thanh Tùng (THPT Chuyên Lê Quý Đôn, Khánh Hòa) và Trần Bùi Bảo Khánh (THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam) - được đánh giá là những gương mặt xuất sắc, đại diện cho bản lĩnh và trí tuệ học sinh Việt Nam.
4 nhà leo núi trong trận chung kết.
Vòng Khởi động chứng kiến sự nhập cuộc mạnh mẽ của cả bốn, với Bảo Khánh tạm dẫn đầu 65 điểm. Sang vòng Vượt chướng ngại vật, từ khóa “Hồn Trương Ba, da hàng thịt” khiến khán giả vỡ òa khi Thanh Tùng bấm chuông chỉ sau một hình ảnh gợi ý, tạm vươn lên dẫn đầu 100 điểm.
Vòng Tăng tốc là màn rượt đuổi ngoạn mục, khi Thanh Tùng tiếp tục giữ phong độ với 210 điểm, còn Bảo Khánh thận trọng tích lũy điểm số, chuẩn bị cho chặng Về đích quyết định. Ở phần thi cuối, bản lĩnh của chàng trai Hà Nội được thể hiện rõ nét khi cậu trả lời chính xác cả ba câu hỏi khó, vượt lên dẫn đầu và giành chiến thắng thuyết phục.
Không chỉ tại trường quay, không khí cổ vũ lan tỏa mạnh mẽ ở cả bốn điểm cầu: Nhà hát Sông Hương (Huế), Công viên Lạc Hồng (Đồng Tháp), Quảng trường 2/4 (Khánh Hòa) và Hoàng thành Thăng Long (Hà Nội).
MC Đức Bảo chia sẻ: “Tinh thần của mọi người vẫn hừng hực. Ai cũng muốn mang đến hình ảnh đẹp nhất, sống động và đầy cảm xúc.” Ở Khánh Hòa, MC Công Tố xúc động nói: “Tôi cảm nhận được sức trẻ và tình cảm đặc biệt của khán giả nơi đây. Mỗi tiếng hò reo, mỗi nụ cười là nguồn động viên lớn cho các thí sinh.”
Đường lên đỉnh Olympia không chỉ là cuộc thi kiến thức, mà đã trở thành biểu tượng văn hóa - nơi khơi dậy tinh thần hiếu học và khát vọng chinh phục trong hàng triệu học sinh Việt Nam. Sau 25 năm phát sóng, chương trình vẫn giữ nguyên sức hút, trở thành bệ phóng cho nhiều tài năng trẻ tỏa sáng trong nước và quốc tế.
Năm nay, giải Nhì thuộc về Đoàn Thanh Tùng (210 điểm), hai giải Ba được trao cho Lê Quang Duy Khoa và Nguyễn Nhựt Lam. Tất cả cùng khép lại mùa Olympia 2025 đầy cảm xúc, tiếp nối truyền thống tôn vinh tri thức, ý chí và bản lĩnh Việt.
Với chiếc vòng nguyệt quế danh giá, Trần Bùi Bảo Khánh không chỉ mang về niềm tự hào cho Trường Hà Nội - Amsterdam, mà còn khẳng định một chân lý giản dị: thành công luôn bắt đầu từ ước mơ và sự bền bỉ.
Nguyên Mộc