'Nhà Vua' sắp 'băng hà'

'Nhà Vua' sắp 'băng hà'
10 giờ trướcBài gốc
Mùa giải năm ngoái, Newcastle đã chấm dứt cơn khát danh hiệu sau 70 năm chờ đợi. “Chích chòe” đã giành chiến thắng trước đội bóng mạnh nhất Ngoại hạng Anh tại thời điểm đó là Liverpool, bằng các bàn thắng của Alexander Isak và Dan Burn để nâng cao chiếc Cúp Liên đoàn Anh 2024/25 trên sân Wembley. Mùa giải năm nay, tại Cúp Liên đoàn, đội bóng của HLV Eddie Howe tiếp tục có thành tích ấn tượng trong chiến dịch bảo vệ danh hiệu, khi dễ dàng đánh bại Bradford (4-1) ở vòng 3, thắng Tottenham (2-0) ở vòng 4 và vượt qua Fulham với tỷ số sít sao 2-1 ở tứ kết. Tại trận bán kết lượt đi trên sân nhà St James' Park, “Chích chòe” sẽ phải đối mặt với thử thách lớn nhất trong hành trình bảo vệ “ngôi vương”, khi tiếp đón Man City, trước khi có chuyến hành quân đầy “rủi ro” đến sân Etihad vào đầu tháng 2 để thi đấu trận lượt về. Tuy nhiên, phong độ của Newcastle trước trận bán kết là rất tốt. “Chích chòe” giành được 3 chiến thắng và 1 trận hòa trong 4 trận gần nhất. Tính xa hơn, "Chích chòe" cũng chỉ thua 1/12 trận gần nhất trên mọi đấu trường. Mặt khác, Newcastle cũng không ngán ngại Man City khi thành tích đối đầu của “Chích chòe” gần đây với Man City là khá ấn tượng với 2 chiến thắng, 1 hòa 1 và thua 1 trong 4 lần tiếp đón The Citizens. Đồng thời họ cũng đã đánh bại Man City trong cả hai lần gặp nhau gần nhất tại Cúp Liên đoàn Anh. Tuy nhiên lần này đã khác, trước một Man City đang thăng hoa, Newcastle đã nhận thất bại với 2 bàn không gỡ.
Về phía đội khách Man City, thầy trò Pep Guardiola cũng đang có chuỗi kết quả tuyệt vời trước trận lượt đi này, The Citizens bất bại 12 trận gần nhất với 9 chiến thắng và 3 trận hòa, bao gồm cả chiến thắng hủy diệt 10-1 trước Exeter City trong trận đấu gần đây nhất tại FA Cup. Mặc dù đang có phong độ tuyệt vời, Man City song ở Cúp Liên đoàn lại không mang đến nhiều kỷ niệm đẹp cho Man City trong những mùa gần đây. Đội bóng áo xanh thành Manchester từng bị loại ở vòng 3 mùa 2023/24, vòng 4 các mùa 2021/22 và 2024/25, và dừng bước ở tứ kết mùa 2022/23. Việc lần đầu tiên trở lại bán kết kể từ sau giai đoạn thống trị 2018-2021 khiến Man City càng quyết tâm hơn trong chiến dịch năm nay. Tuy vậy, không biết cái “dớp” mỗi năm tiến sâu hơn 1 vòng rồi bị loại có diễn ra với Pep Guardiola và các học trò trong mùa giải năm nay hay không, điều đó phải chờ xem sau 2 lượt trận bán kết??? Thi đấu trận lượt đi diễn ra trên sân khách, chắc chắn HLV Pep Guardiola mong muốn đội bóng của mình giành được kết quả tích cực để “nhẹ nhàng” trong trận lượt về trên sân nhà dự kiến diễn ra vào đầu tháng 2. Điều đó đồng nghĩa với việc Man City cần phải không để lặp lại thất bại 1-2 trên sân khách trước Newcastle ở Ngoại hạng Anh hồi tháng 11/2025. Và trong trận đấu rạng sáng 14/1, thầy trò Pep Guardiola đã đòi nợ thành công khi giành chiến thắng ngay trên thánh địa St James' Park của Newcastle với 2 bàn cách biệt.
Man City với hàng công đầy chất lượng, song thi đấu hết sức mờ nhạt trong hiệp 1. The Citizens chỉ biết cầm bóng, chuyền qua chuyền lại, khi chân sút chủ lực Haaland gần như tàng hình, còn tân binh Semenyo hoàn toàn bị các hậu vệ Newcastle hóa giải. Phía chủ nhà Newcastle cũng không có gì nổi trội. Do vậy, chẳng có cú sút nào mang lại bàn thắng cho cả 2 đội ở 45 phút thi đấu đầu tiên.
Sang hiệp hai, Man City tăng tốc tấn công và bàn thắng đã tới với đội khách vào phút 53. Doku đột phá ấn tượng, sau đó căng ngang nguy hiểm, và Semenyo đã chọn đúng vị trí để đệm bóng vào khung thành trống. Những phút sau đó, Newcastle cố gắng tìm bàn gỡ, tuy nhiên các chân sút của "Chích chòe" tỏ ra quá vô duyên trước khung thành đối phương. Và đến phút 90+8, Man City có bàn ấn định tỉ số 2-0, khi Cherki ghi bàn sau tình huống phối hợp như đá tập với các đồng đội.
Với chiến thắng 2-0 trước Newcastle, Man City xem như đã đặt một chân vào chung kết Cúp Liên đoàn Anh 2025/26, bởi đoàn quân của Pep Guardiola có được lợi thế lớn khi đôi bên gặp nhau ở trận bán kết lượt về diễn ra tại Etihad vào tháng tới.
Lê Ngọc
Nguồn Lâm Đồng : https://baolamdong.vn/nha-vua-sap-bang-ha-418289.html