Nhắc nhẹ mà thấm!

Nhắc nhẹ mà thấm!
6 giờ trướcBài gốc
Bài thơ “nhắc nhẹ” về việc một số thanh niên đi xe máy không đội mũ bảo hiểm được đăng trên trang facebook Công an phường Cẩm Lệ. (Ảnh chụp lại màn hình)
- Thơ “nhắc nhẹ” của Công an phường mần răng tề?
- Thơ tuy không đặc sắc nhưng rất ý nghĩa: “Có những nơi ta đến/Bố vẫn chưa từng đi/Những món ngon ta nếm/Mẹ chưa biết vị gì/Ta đóng tiền học phí/Bằng mồ hôi của cha/Ta quán xá la cà/Bằng đồng lương của mẹ/Cuộc sống này chẳng “nhẹ”/Với cha mẹ mình đâu/Nên hãy nhớ từ đầu/Vì họ mà phấn đấu”. Còn lời nhắc nhở kèm sau bài thơ mang tính răn đe đầy ý nhị: “Nhắc nhẹ mấy thanh niên vi vu trên đường Trần Ngọc Sương mà quên đội mũ bảo hiểm nhé: Gió thì mát thật, nhưng gặp mấy chú là "mát ví" liền nha… Lúc đó không chỉ mình buồn đâu, ba mẹ ở nhà cũng “xót ruột theo đó!”. Dưới phần bình luận, Tư Cẩm Lệ thấy nhiều người vào “còm” bày tỏ sự đồng thuận trước cách làm này. Tư Cẩm Lệ thấy đây là một cách làm hay, nhân văn, cần được nhân rộng.
- Tư Cẩm Lệ nói không sai. Thời đại 4.0, đa phần ai cũng sử dụng mạng xã hội. Cách tuyên truyền, nhắc nhở trực quan sinh động này của Công an phường Cẩm Lệ vừa mang tính nhắc nhở, vừa có tính răn đe, cảnh tỉnh cho những ai thích thể hiện “yêng hùng, nếu không lấy đó để rút kinh nghiệm sẽ bị xử phạt hành chính; chưa kể lỡ xảy ra tai nạn… Lúc đó, chỉ có làm khổ cha mẹ, hay ho nỗi gì!
N.X.D
Nguồn CAĐN : https://cadn.com.vn/nhac-nhe-ma-tham-post340857.html