Lãnh đạo và cán bộ, công nhân viên Cơ quan đại diện Báo Nhân Dân khu vực miền nam phát phụ san đến tay bạn đọc. (Ảnh: THẾ ANH)
Sáng 29/4, Trụ sở Văn phòng đại diện Báo Nhân Dân tại Đồng Nai mở cửa từ rất sớm để kịp trao tặng phụ san cho những độc giả trẻ tuổi tranh thủ tìm đến đây trước giờ học tập, làm việc thường ngày.
Nguyễn Minh Nhật, học sinh lớp 10, Trường trung học cơ sở Tam Hiệp, thành phố Biên Hòa, chạy xe đạp điện đến đợi sẵn đầu tiên để còn kịp quay về trường học. Ánh mắt trầm trồ ngắm phụ san, Minh Nhật cho hay, nghe thông tin trên Thành phố Hồ Chí Minh đang hiếm phụ san này do lượng người tìm kiếm rất đông, khi biết ngay tại Đồng Nai đang có nên vội đến lấy về lưu niệm lâu dài “vì 50 năm mới xuất hiện một bản phụ san đặc biệt như vậy”.
Vượt hơn 20km đến nhận phụ san, quân nhân Hà Thị Thanh Diễm, Lữ đoàn Pháo binh 96, đóng quân xã An Phước, huyện Long Thành, cho biết: “Hai vợ chồng cùng là người trong quân đội, tôi mang về mở ra cho con cái cùng xem”.
Bạn trẻ xếp hàng nhận phụ san đặc biệt ở Văn phòng đại diện Báo Nhân Dân tại Đồng Nai.
Phấn khích cầm trên tay “món quà” tuyệt vời, chị Lê Vân Anh, phường Tân Phong, thành phố Biên Hòa, chia sẻ: "Nói chung người trẻ thường hay coi báo mạng nhiều, bình thường ít coi báo giấy, nhưng khi biết đến ấn phẩm phụ san này, tụi em cảm thấy báo giấy là một cái gì đó gìn giữ kỷ niệm thì đi theo năm tháng cùng với mình luôn. Đem về trải ra bàn thì ba mẹ, người già, em bé cũng coi được, cả nhà cùng xem. Em rất tiếc khi trước đây chưa kịp sở hữu bức tranh Panorama Điện Biên Phủ của Báo Nhân Dân, nên lần này nhanh chân hơn, quyết không bỏ lỡ cơ hội".
Mỗi cá nhân được đại diện Văn phòng đại diện Báo Nhân Dân tại Đồng Nai trao tặng tận tay một bản phụ san. Tuy nhiên, Lê Hoàng Phúc, ngụ phường Thanh Bình, nài nỉ: “Cho em thêm vài bản đem về trưng bày quán cà-phê để phục vụ các bạn trẻ check-in tại chỗ được không ạ?”.
Nhu cầu đón nhận phụ san rất lớn, nhưng tại địa chỉ này giới hạn 3.000 bản được phân bổ, trực tiếp trao đến bạn đọc. Vào nửa buổi sáng 29/4, toàn bộ phụ san đợt này đã hết và Văn phòng đại diện Báo Nhân Dân tại Đồng Nai phát thông báo ngưng trao tặng.
Học sinh Trường trung học phổ thông Trấn Biên (tỉnh Đồng Nai) hào hứng với phụ san của Báo Nhân Dân.
Những ngày qua, nhiều clip, bài đăng review về phụ san đặc biệt kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước trở thành xu hướng phổ biến trên mạng xã hội. Đa số nhận xét ấn phẩm gồm 8 trang thông tin nổi bật, tái hiện một phần Chiến dịch Hồ Chí Minh với dấu mốc đánh chiếm Dinh Độc Lập, đi kèm ứng dụng công nghệ thực tế ảo tăng cường (AR), cho phép độc giả tương tác trực tiếp với nội dung qua điện thoại thông minh… là một ấn phẩm tuyệt vời, hình ảnh đẹp, ấn tượng, thậm chí có dáng dấp “điện ảnh”.
Thông tin lịch sử hào hùng, thú vị không chỉ được chuyển tải một cách hiện đại, hấp dẫn, mà còn hòa chung nhịp đập trái tim của những người trẻ, nhân lên khát vọng phấn đấu, cống hiến góp sức giữ gìn và dựng xây Tổ quốc, để đất nước hùng cường, tiến vào kỷ nguyên mới.
Từ 7 giờ 30 phút sáng 29/4, dòng người xếp hàng chờ vào nhận phụ san đặc biệt của Báo Nhân Dân tại Cơ quan đại diện khu vực miền nam. (Ảnh: THẾ ANH)
Những dòng người đông đúc nối dài, kiên nhẫn xếp hàng chờ đến lượt nhận phụ san tại Tòa soạn Báo Nhân Dân ở Thủ đô Hà Nội, Cơ quan đại diện Báo Nhân Dân tại khu vực miền nam ở Thành phố Hồ Chí Minh, hay các địa phương trong cả nước là minh chứng cho thấy, ấn phẩm chứa đựng thông điệp sâu sắc, hình thức mới mẻ đã chạm đến trái tim, tạo nên sự thích thú, hào hứng trong giới trẻ khắp mọi miền Tổ quốc.
Nhắc nhớ, kể chuyện lịch sử bằng hướng đi khác biệt, bắt kịp xu thế báo chí mới của Báo Nhân Dân, khởi điểm từ phụ san Panorama kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ cách đây một năm trước, đã trở thành cầu nối gắn kết những tấm lòng yêu nước của các thế hệ người Việt Nam hôm nay.
Anh Nguyễn Ngọc Tuấn, phường Thống Nhất, thành phố Biên Hòa, nói: “Tôi thấy thông tin ở 8 trang rất bổ ích, dễ nhớ và trải nghiệm quét mã QR với nhiều hình ảnh, âm thanh sống động. Quả thật tôi rất thích thú khi đón nhận phụ san đặc biệt này của Báo Nhân Dân.
Bản thân sinh năm 1975, nên sự kiện kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước năm nay càng có ý nghĩa hơn. Tôi biết ơn các thế hệ cha anh đã chiến đấu anh dũng, hy sinh vì nền độc lập tự do của Tổ quốc và nhận thấy mình được sống trong hòa bình hôm nay phải làm gì đó nhiều hơn để đóng góp cho quê hương, đất nước”.
Anh Nguyễn Ngọc Tuấn, người rất yêu mến và lan tỏa các phụ san của Báo Nhân Dân đến lực lượng tham gia diễu binh, luyện tập tại Đồng Nai.
Phụ san tạo nên sự chú ý, hiện tượng trong giới trẻ, nhân lên hiệu ứng dư luận xã hội vượt mong đợi, làm nức lòng hàng trăm cán bộ, phóng viên, kỹ thuật viên trực tiếp lao động tâm huyết hàng tháng trời để công phu kiến tạo, cho ra mắt “đứa con tinh thần” chỉn chu nhất có thể, với tổng số lượng phát hành lên đến 200.000 bản gửi đến công chúng trong nước và bạn bè quốc tế.
Theo Tổng Biên tập Báo Nhân Dân Lê Quốc Minh, chiến dịch truyền thông lần này không chỉ nhằm tôn vinh thành quả lịch sử mà còn thể hiện trách nhiệm của báo chí cách mạng trong việc bồi đắp lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc cho các thế hệ hôm nay và mai sau. Một trong những mục tiêu quan trọng trong các dự án gần đây của Báo Nhân Dân là dùng báo chí và thông qua công nghệ để đưa những bài học lịch sử đến với giới trẻ, đặc biệt là học sinh, kể cả các em nhỏ cấp tiểu học.
Giáo viên và học sinh ở Đồng Nai hào hứng trải nghiệm phụ san đặc biệt của Báo Nhân Dân.
Và thật vui khi nhìn thấy tờ phụ san xuất hiện ở tất cả các tỉnh, thành phố, trong tay các bạn trẻ, treo trong văn phòng, lớp học, được các cô trò sử dụng như một giáo cụ trực quan. Họ thực sự trải nghiệm nội dung. Qua mỗi lần in thêm, chúng tôi lại chỉnh sửa những chi tiết chưa chuẩn, chưa đẹp. Hôm nay, thêm 200.000 bản nữa đến tay mọi người, nâng tổng số bản in cho tới nay lên con số kỷ lục nửa triệu bản.
Thành công bước đầu trong nỗ lực đổi mới phong cách tuyên truyền, góp phần khắc họa lịch sử, lan tỏa mạnh mẽ lòng yêu nước cũng chính là niềm hạnh phúc nghề nghiệp của những người làm Báo Nhân Dân. Sự hưởng ứng nhiệt tình của bạn đọc cả nước trở thành động lực tinh thần thôi thúc tập thể đội ngũ Báo Nhân Dân không ngừng tìm tòi, sáng tạo, cải tiến đột phá để có những “sản phẩm” báo chí trọn vẹn hơn nữa, thiết thực kỷ niệm các sự kiện, ngày lễ lớn của dân tộc thời gian tới.
THIÊN VƯƠNG