Nhạc sĩ Đinh Trung Hà: Lưu giữ chút ký ức về Bình Thuận

Nhạc sĩ Đinh Trung Hà: Lưu giữ chút ký ức về Bình Thuận
8 giờ trướcBài gốc
Nhạc sĩ Đinh Trung Hà (SN 1974) hiện là Phó Trưởng đoàn ca múa nhạc tổng hợp Biển Xanh. Anh tốt nghiệp Nhạc viện TP. Hồ Chí Minh.
Còn nhớ năm 2018, có một ca khúc viết về nghề báo từ những cảm xúc riêng biệt dành cho những người cầm bút được nhiều người yêu thích. Đến hôm nay, khi không khí của kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam đang đến gần, ca khúc ấy vang lên như lời nhắc về trách nhiệm với nghề của những người làm báo thầm lặng.
Ca khúc “Nghề báo trong tôi” đã dành tặng riêng cho những người làm báo quê hương Bình Thuận; những con người đã đồng hành cùng với Bình Thuận trên chặng đường phát triển. Họ thầm lặng, hy sinh, trăn trở để góp nhặt xây dựng cho quê hương, cho đời tươi đẹp. Với giai điệu tự hào, da diết, nhạc sĩ Đinh Trung Hà viết “…Trăn trở thâu đêm với ánh đèn. Tô thắm cuộc sống mãi đẹp… Ngòi bút thép, tâm sáng thanh cao. Chắt chiu từng nỗi niềm. Vượt qua muôn ngàn giông tố. Nghề báo trong tôi…”.
“Nghề báo rất đặc biệt, mỗi tác phẩm báo chí nói lên tiếng nói người dân, nhà báo là cầu nối quan trọng giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân. Các tác phẩm báo chí góp phần làm cho cuộc sống ngày một tốt đẹp hơn” - nhạc sĩ Đinh Trung Hà chia sẻ.
Trong quá trình công tác, nhạc sĩ Đinh Trung Hà luôn phấn đấu và nỗ lực, tìm tòi chất liệu âm nhạc mới để tạo ra những sản phẩm âm nhạc tốt nhất nhằm xây dựng các chương trình của Nhà hát luôn mới để phục vụ nhu cầu hưởng thụ ngày càng cao của nhân dân. Ngoài những nhiệm vụ được giao, bản thân anh luôn tìm tòi các chất liệu âm nhạc mới, viết theo các thể loại khác như: Khí nhạc (viết cho đàn dây), thính phòng… Và cho dù viết thể loại gì, Bình Thuận cũng là phần linh hồn trong mỗi tác phẩm.
Điển hình, tác phẩm khí nhạc “Trở về” thuộc thể loại thính phòng, tham gia Giải thưởng Âm nhạc Việt Nam năm 2024 là một ví dụ điển hình, nhạc sĩ Đinh Trung Hà đã chọn kỹ lưỡng chủ đề âm nhạc, tìm nét âm nhạc riêng để thể hiện hết các tính năng nhạc cụ của tứ tấu đàn dây. Tác phẩm khí nhạc “Trở về” với 75 trang A4 được các nghệ sĩ Nhà hát Giao hưởng nhạc vũ kịch TP. Hồ Chí Minh thu âm hoàn chỉnh với thời gian 48 phút đã vang lên nét nhạc tha thiết của những người con Bình Thuận khi xa quê và “Trở về” với bao tình cảm, hạnh phúc nơi mình sinh ra nay vươn mình đổi thay.
Tại giải thưởng Âm nhạc Việt Nam năm 2024 của Hội Nhạc sĩ Việt Nam, tác phẩm khí nhạc “Trở về” đã đạt giải C, bảng mà chỉ có giải B (không có giải A). Càng tự hào hơn khi tên mình gắn với quê hương Bình Thuận được xướng trên sân khấu lớn của TP. Hải Phòng đêm hôm ấy. Huy chương bạc của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch cho tác phẩm Acapella “Tiếng gốm”, huy chương bạc phầm âm nhạc cho tiết mục múa “Ra khơi”…
Nhạc sĩ Đinh Trung Hà đã sáng tác gần 100 tác phẩm thuộc nhiều thể loại, đó là những ca khúc mang âm hưởng Chăm như Hồn Chăm, Ghi năng vào hội, Vũ điệu Siva… Viết về Bình Thuận là những sáng tác Mùa thanh long, Sắc màu quê hương, Ngày hội trên sông, Xuân hạnh phúc. Các tác phẩm hợp xướng - Acappela: Biển sáng, Ra khơi, Đi tìm đồng đội; các tác phẩm khí nhạc, nhạc múa như Mùa về, Cầu mưa… Ngoài ra anh còn nhận được nhiều giải thưởng lớn khác nhau như: “Ra khơi bám biển”, “Vũ điệu cồng chiêng”... như là cách mà anh tận hưởng tình yêu quê hương Bình Thuận theo cách của riêng mình.
QUANG NHÂN
Nguồn Bình Thuận : https://baobinhthuan.com.vn/nhac-si-dinh-trung-ha-luu-giu-chut-ky-uc-ve-binh-thuan-131101.html