Nhạc sĩ Nhuận Phú gây xúc động với MV về Hà Nội, tiết lộ đặc biệt về Tùng Dương

Nhạc sĩ Nhuận Phú gây xúc động với MV về Hà Nội, tiết lộ đặc biệt về Tùng Dương
26 phút trướcBài gốc
Nhạc sĩ Nhuận Phú
Nhạc sĩ Nhuận Phú sáng tác khá nhiều. Kho gia tài âm nhạc của cô đến nay tính ra cũng đủ để làm một vài liveshow. Nghe các ca khúc mà cô viết, nhiều người sẽ tưởng đó là một người phụ nữ đứng tuổi, cá tính, giàu trải nghiệm và có phần hơi "già" đời. Song kỳ thực ở bên ngoài, Nhuận Phú lại hoàn toàn khác, không phải người hoạt ngôn hay nói, lại cũng rất dễ xúc động. Nữ nhạc sĩ bộc bạch, chị xem mỗi sáng tác như một “đứa con tinh thần” có câu chuyện, số phận và thông điệp riêng. Song bao trùm lên tất cả, thông qua âm nhạc điều mà chị gửi gắm trong mỗi cái riêng đó là những cảm xúc, rung động, lòng trắc ẩn của một người nghệ sĩ với cuộc đời.
Viết nhạc bằng lòng trắc ẩn với cuộc đời
MV "Hà Nội đêm giao mùa" - bài hát được Nhuận Phú gửi gắm Tùng Dương thể hiện
Trong lần chính thức "lộ diện" với người yêu nhạc, Nhuận Phú chọn 2 ca khúc mới nhất để ghi hình thành MV - "Mẹ hiền dấu yêu" và "Hà Nội đêm giao mùa". Nói về lý do chọn 2 bài hát với 2 chủ đề khác nhau cho cuộc hội ngộ với khán giả lần này, Nhuận Phú gói gọn trong một chữ “duyên”. Duyên đến, chị đón nhận một cách tự nhiên và thuận duyên.
Nhuận Phú tâm sự, "Mẹ" là tình cảm yêu thương, lòng biết ơn vô hạn của một người con với đấng sinh thành để từ đó nhắc nhở mỗi người, nhất là những ai đang còn mẹ không quên quan tâm, chăm sóc và báo hiếu khi còn có thể. Còn “Hà Nội giao mùa” là tiếng lòng của một người yêu Hà Nội tha thiết, mượn những ký ức đẹp trong quá khứ để gửi gắm niềm tin yêu với mảnh đất Thủ đô hào hoa, thanh lịch. Chị cũng tin rằng những ký ức vui buồn được dệt từ nỗi nhớ ấy sẽ giúp mỗi người được nuôi dưỡng tâm hồn, sống tốt đẹp hơn.
Nhạc sĩ Nhuận Phú và ca sĩ Tùng Dương
Trong đó, ca khúc "Hà Nội đêm giao mùa" được chị phổ nhạc từ bài thơ cùng tên. Nữ nhạc sĩ kể, từ xưa chị đã rất thích những bài thơ tình của nhà thơ Hồng Thanh Quang - người từng tự giãi bày “lớn lên trên hè phố Hà Nội, vừa dân dã lại vừa mộng mơ". Năm 2024, trong dịp sinh nhật, chị vô tình đọc được bài thơ trên trang Facebook của anh và rất thích nên cứ đọc đi đọc lại, rồi giai điệu cứ thế vang lên trong đầu. Chính trong khoảnh khắc đó, ca khúc “Hà Nội đêm giao mùa” đã ra đời. Sau đó, chị nhắn tin xin phép nhà thơ Hồng Thanh Quang để phổ nhạc cho bài thơ này.
Bài hát được Nhuận Phú viết theo phong cách thâm trầm, dung dị và giàu cảm xúc, gợi liên tưởng đến những tình khúc Phú Quang. Điều mới mẻ ở chỗ, chị còn mạnh dạn đưa vào một đoạn Rap mang hơi thở cuộc sống và âm nhạc đương đại, tạo nên điểm nhấn bất ngờ và thú vị. Nhuận Phú không ngần ngại thừa nhận, chị ngưỡng mộ nhạc sĩ Phú Quang và chịu ảnh hưởng từ âm nhạc của ông.
Nhà thơ Hồng Thanh Quang: "Tôi thấy không có gì đáng ngạc nhiên khi một người hâm mộ nhạc sĩ Phú Quang như Nhuận Phú – một người phụ nữ Hà Thành mỏng manh và thấm đẫm cốt cách phụ nữ Hà Nội - viết về Hà Nội lại gợi nhắc nhớ đến nhạc sĩ Phú Quang. Tôi thấy đó không phải là sự lặp lại. Tôi rất hy vọng ở Nhuận Phú, chính cô ấy đang dẫn dắt thơ tôi đi theo một con đường mới. Mà thơ của tôi, có lẽ chỉ có một trái tim phụ nữ mới thấu hiểu được hết tình yêu mà tôi dành cho Hà Nội, tình yêu của người Hà Nội dành cho nhau. Tôi hy vọng các tác phẩm thơ mà tôi sáng tác, từ hôm nay ngoài “ánh nến” của nhạc sĩ Phú Quang sưởi ấm cho tôi rồi, thì còn có “ngọn đèn” trước mặt là nhạc sĩ Nhuận Phú sẽ dẫn dắt thơ tôi đến một chân trời nào đó."
Ca khúc được chị ghi hình làm MV và gửi gắm người em họ của mình - ca sĩ Tùng Dương thể hiện. MV “Hà Nội đêm giao mùa” giống như một cuốn phim tua chậm, đưa người ta trở lại với Hà Nội của những năm tháng cũ, với miền ký ức đã trôi xa trong đời. Ở đó có “những nhân chứng của huy hoàng một thuở” và cả “những tội đồ làm nát trái tim nhau”. Xuyên suốt MV, có thể bắt gặp những hình ảnh thân quen về Hà Nội như: cầu Long Biên, ga Hà Nội, trường Đại học Tổng hợp Hà Nội, ngôi biệt thự lưu giữ dấu ấn kiến trúc Pháp cổ, những bức tường loang lổ rêu phong…
Ca sĩ Tùng Dương chia sẻ về người chị họ thân thiết của mình
Về phần mình, ca sĩ Tùng Dương bày tỏ “Hà Nội đêm giao mùa” là một trong những ca khúc đẹp về Hà Nội, đưa màu sắc “Phố Phái” vào âm nhạc rõ nét. Nam ca sĩ cho rằng nhạc sĩ Nhuận Phú có lẽ cũng chịu một chút ảnh hưởng từ nhạc sĩ Phú Quang - người được xem như “cánh chim đầu đàn” trong các sáng tác lãng mạn về Hà Nội. Nam ca sĩ tiết lộ, ngày trước khi còn đi học, Nhuận Phú học rất giỏi môn Văn. Anh vẫn nhớ khi thi vào Đại học, chị từng viết bài văn dài tới tận 10 trang giấy. Sự phong phú về ngôn từ có lẽ đã chắp cánh cho chị khi viết nhạc.
Cũng theo Tùng Dương, điều anh thích nhất ở nhạc sĩ Nhuận Phú là viết nhạc rất chân thành, cảm xúc nên dễ dàng viết được nhiều đề tài âm nhạc khác nhau. Nam ca sĩ cũng thẳng thắn nhận xét: “Nhuận Phú viết bài cũng khó vì cũng có những lúc chị viết quãng rất cao, đòi hỏi ca sĩ thể hiện phải có quãng giọng rộng, nếu không áp dụng kỹ thuật thanh nhạc vào sẽ khó thể hiện được tốt. Vì vậy làm sao để ghi dấu ấn khi hát các sáng tác của chị cũng là điều không phải dễ.
Ca sĩ Đỗ Tố Hoa
Với MV thứ 2 MV “Mẹ hiền dấu yêu”, nhạc sĩ Nhuận Phú gửi gắm phần trình bày cho ca sĩ Đỗ Tố Hoa - một trong những giọng Soprano đẹp trong làng nhạc Việt hiện nay. Nhuận Phú kể, những năm tháng khi còn nhỏ bố mẹ chị đều là nhà giáo, thu nhập ít ỏi nên cuộc sống nhiều thiếu thốn, khó khăn. Ngày ấy, mẹ của Nhuận Phú ngoài những giờ dạy trên lớp cũng nhận làm thêm nhiều công việc khác để kiếm thêm thu nhập cho gia đình. Chị nhớ như in hình ảnh những đêm mùa đông giá buốt, sau lúc ngồi soạn giáo án và chấm bài mẹ chị lại ngồi khâu nón, đan len, móc len thuê, cắt may quần áo gia công… Dù vất vả nhưng lúc nào mẹ cũng vẫn quan tâm chăm sóc cho 2 chị em từng ly từng tý. Chính hình ảnh đó khắc sâu trong tâm trí của Nhuận Phú cho đến tận bây giờ và mãi mãi về sau. Đó cũng chính là cảm xúc để chị viết ca khúc này.
Kỷ niệm tuổi thơ không thể quên với Tùng Dương
Nhuận Phú là chị họ của Tùng Dương. Ngày nhỏ, khi bố mẹ nam ca sĩ đi nước ngoài làm việc, anh được hai bác ruột - cũng là bố mẹ của Nhuận Phú, chăm sóc và nuôi nấng. Tuy là chị em họ nhưng cả hai cùng lớn lên cạnh nhau, thân thiết với nhau như chị em ruột. Nhớ lại, Nhuận Phú kể, từ nhỏ Tùng Dương đã là cậu bé rất hiền lành, ngoan ngoãn, tình cảm và đặc biệt có niềm say mê với âm nhạc. Mỗi lần đi đâu hát mà được ai cho gì mang về là anh đều chia hết, nhường hết cho chị. Lần trước khi bố mẹ đón Tùng Dương sang Nga, trước lúc đi cậu em gọi bà chị ra một góc rồi bảo: “Đây nhé, chị ở nhà chơi nhé, em có dành dụm được một ít tiền nhỏ, chị thích mua gì thì mua”. Kỷ niệm ấy in sâu trong lòng tôi tới bây giờ.
Trong lời kể của nhạc sĩ Nhuận Phú, Tùng Dương không chỉ là người bạn thời thơ ấu mà cũng chính là người thầy dạy cho chị những nốt nhạc đầu tiên, dạy chị cách thẩm âm tiết tấu trước khi chị đi học bài bản để thi vào trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội. Với chị, có một người em như vậy là điều vô cùng may mắn.
Hai chị em Nhuận Phú - Tùng Dương
Đáp lại những chia sẻ xúc động của người chị thân thiết, ca sĩ Tùng Dương hào hứng tiết lộ, tuổi thơ của hai chị em là có gì chơi nấy, từ chơi đồ hàng đến ô ăn quan, bóng nhựa…Trong đó có trò chơi mà anh không bao giờ quên, đó là những "buổi biểu diễn" tại gia - anh đóng vai ca sĩ hát, sân khấu là giường, Nhuận Phú đứng sau kéo rèm riđô, lấy chõ xôi với đũa đánh theo nhịp, còn làm vé bằng giấy rồi phát cho các bạn cùng xóm...bắt đến nghe. Ca sĩ say sưa nhắm mắt nhắm mũi hát, đến bài thứ 3 mở mắt ra thì khán giả đi đâu hết cả rồi, không còn một ai.
GIọng ca được mệnh danh "Divo" trong làng nhạc Việt nói thêm, ký ức về những năm tháng tuổi thơ của hai chị em còn là những lần cãi nhau chí chóe khi đùn đẩy nhau làm việc nhà như: nấu cơm, rưảt bát, lai nhà...Hai bác ruột của anh đều là nhà giáo nên từ nhỏ, anh và 2 người chị họ (Nhuận Phú và Hoài Anh) đã sống trong "bầu khí quyển" giáo dục. Người chị cả Hoài Anh thì thì dạy các em theo kiểu “thương cho roi cho vọt”, vặn vẹo đến khi hai đứa em thơ phải “vỡ” bài được mới thôi. Trong khi hai tâm hồn Tùng Dương và Nhuận Phú cứ "treo ngược cành cây", Toán Lý Hóa không giỏi bằng âm nhạc.
"Tôi sống xa bố mẹ nhưng lại được bù đắp bởi tình yêu thương, sự chia sẻ, sự sát sao nuôi nấng của gia đình hai bác ruột mà tôi luôn xem đó là bố mẹ nuôi, cùng với các chị." - nam ca sĩ chia sẻ.
Hàn Vi (Ảnh: Mạnh Nguyễn)
Nguồn ANTĐ : https://anninhthudo.vn/nhac-si-nhuan-phu-gay-xuc-dong-voi-mv-ve-ha-noi-tiet-lo-dac-biet-ve-tung-duong-post627473.antd