Nhân chứng kể lại phút giây người thân gọi điện cầu cứu trong vụ cháy cư xá Độc Lập

Nhân chứng kể lại phút giây người thân gọi điện cầu cứu trong vụ cháy cư xá Độc Lập
7 giờ trướcBài gốc
Ngày 7/7/2025, Công an TP Hồ Chí Minh phối hợp Công an phường Phú Thọ Hòa và các đơn vị liên quan phong tỏa, khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ cháy tại cư xá Độc Lập khiến 8 người tử vong.
Chị Đỗ Trần Nguyệt Ánh kể lại giây phút người thân ở cư xá Độc Lập gọi điện kêu cứu.
Danh tính 8 nạn nhân tử vong, gồm: Phạm Nguyễn Đức Dũng (SN 1985), Đỗ Trần Nhật Ánh (SN 1987), Phạm Khang Sinh (SN 2014), Phạm Nhã An (SN 2018), Nguyễn Thị Hồng Hoa (SN 1952), Huỳnh Hứa Hùng (SN 1950), Huỳnh Thụy Hồng Phượng (SN 1984), Lê Thụy Hồng Quỳnh (SN 1977).
Sáng cùng ngày, theo ghi nhận tại hiện trường vụ cháy căn hộ cư xá Độc Lập trong hẻm 80 đường Đô Đốc Long, phường Phú Thọ Hòa tan hoang, nhà cửa và vật dụng gia đình bị thiêu rụi. Trong nỗi đau mất mát, người thân và hàng xóm sống sót kể lại giây phút kinh hoàng khi ngọn lửa bùng lên dữ dội và bao trùm cả căn nhà trong chớp mắt.
Chị Đỗ Trần Nguyệt Ánh (em ruột nạn nhân Đỗ Trần Nhật Ánh) kể lại khoảnh khắc kinh hoàng trong vụ cháy cư xá Độc Lập: “Tôi đã gọi 114 nhưng không kịp”.
Người dân ôm đồ đạc tháo chạy khỏi vụ cháy.
Có mặt tại nhà hỏa táng Bình Hưng Hòa, chị Ánh lặng lẽ chờ đưa 4 người thân về lo hậu sự. Ánh mắt thất thần, chị kể căn nhà của chị gái rộng khoảng 60m², gồm hai phòng ngủ, bếp và phòng khách. Mỗi tối, phòng khách chật kín với hai xe máy và một ôtô 4 chỗ chắn gần như toàn bộ lối ra vào.
Khoảng 21h30’ ngày 6/7/2025, khi đang ở gần công viên Đầm Sen, chị Ánh nhận được cuộc gọi gấp gáp từ người thân bên trong căn nhà đang cháy. “Tôi lập tức gọi 114 rồi phóng xe đến nhà chị,” chị nghẹn ngào. “Nhưng khi đến nơi, chỉ thấy lửa bao trùm toàn bộ căn nhà, người dân xung quanh dùng bình chữa cháy mini nhưng không thể làm gì”.
Chị Ánh cho biết căn nhà có nhiều vật liệu dễ bắt lửa như gỗ, giấy, đèn trang trí tiệc cưới, những thứ mà chồng chị gái làm nghề tổ chức sự kiện thường để trong phòng khách. “Tôi từng khuyên anh chị nên dọn bớt đồ, đề phòng cháy nổ. Nhưng không ngờ…”, chị Ánh khóc kể.
Đến 23h30’, chị Ánh suy sụp khi tận mắt chứng kiến lực lượng cứu nạn cứu hộ đưa từng thi thể ra khỏi đống đổ nát.
Công an TP Hồ Chí Minh phối hợp Công an phường Phú Thọ Hòa và các đơn vị liên quan phong tỏa, khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ cháy.
Ông Trần Quang Khánh (55 tuổi), sống tại tầng trên căn nhà bị cháy, kể lại: “Tôi đang ở phòng khách thì nghe nhiều tiếng nổ lớn. Bức tường bắt đầu nóng lên, kính cửa vỡ tan tành, tôi chỉ kịp ôm cháu nhỏ chạy ra ngoài”.
Ông Khánh vội vã đưa cả gia đình 5 người thoát thân trước khi quay lại lấy giấy tờ. Ngọn lửa sau 30 phút đã thiêu rụi toàn bộ nhà ông – từ giường nệm, máy lạnh đến cửa sổ và bếp. Những mảng tường bị nứt toác, bồ hóng đen ám đầy trần.
Chị Hương, cư dân sống hơn 10 năm tại cư xá Độc Lập, cho biết nơi này được xây dựng từ hơn 20 năm trước. Mỗi tầng có khoảng 11-14 căn hộ, chia thành hai block. Khu vực tầng trệt thường được cư dân gia cố thêm hàng rào sắt để đậu xe hoặc để vật dụng sinh hoạt.
“Khi cháy xảy ra, nhiều người không thể phá cửa để cứu người. Phải dùng cưa sắt, nhưng ngọn lửa quá lớn nên gần như không thể tiếp cận,” chị Hương nói.
Đại Lánh
Nguồn BVPL : https://baovephapluat.vn/cong-to-kiem-sat-tu-phap/theo-dong/nhan-chung-ke-lai-phut-giay-nguoi-than-goi-dien-cau-cuu-trong-vu-chay-cu-xa-doc-lap-180494.html