Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ga Ri và Đồn Biên phòng Tr’hy hỗ trợ người dân tháo dỡ nhà để chuyển về khu dân cư mới. Ảnh: Lê Văn Chương
Từ cuối năm 2024, huyện Tây Giang, tỉnh Quảng Nam, nay là thành phố Đà Nẵng đã phát đi cảnh báo khẩn và công bố tình trạng khẩn cấp tại thôn H'juh. Vì do ảnh hưởng của đợt mưa kéo dài, mưa rất to từ ngày 17/9/2024 đến 19/9/2024, tại thôn H'juh đã xảy ra vết nứt và sụt lún đất, có nguy cơ sạt lở cao.
Kết quả kiểm tra hiện trường cho thấy, xuất hiện 7 vết nứt trên đồi, taluy dương của khu dân cư thôn H'juh, vết nứt có chiều dài khoảng 100m đến 150m; chiều rộng khoảng 0,5m đến 0,7m; độ sâu khoảng 1,7m. Mương thoát nước đã bị vùi lấp gần như hoàn toàn, xuất hiện hiện tượng nứt tường một số công trình phụ và nứt nẻ nền nhà.
Bà con thôn H'juh tranh thủ dựng nhà tại mặt bằng khu dân cư mới. Ảnh: Lê Văn Chương
Nhà của bà con được lắp ráp từ ngôi nhà cũ tháo rời nên phải mất 3-4 ngày mới hoàn thành. Ảnh: Lê Văn Chương
Ngay sau đó, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Tây Giang đã phối hợp với các đơn vị liên quan khảo sát mặt bằng mới để bố trí, sắp xếp dân cư. Khu dân cư mới hiện nay cách khu dân cư cũ khoảng 1km và nằm trên mỏm đồi yên ngựa, cách xa chân núi Tà Xiên và đi qua một vực sâu.
Sau bão Yagi năm 2024, người dân thôn H’juh tiếp tục báo cáo đã phát hiện vết nứt đất bất thường ở nhà của một hộ dân trong làng. Từ dãy nhà nằm sát trục đường đi qua Đồn Biên phòng Ga Ri là vết nứt kéo dài, vị trí vết nứt chỉ cách nhà dân khoảng vài chục mét. Vụ sạt lở nghiêm trọng vào ngày 14/11 vừa qua cũng có đặc điểm tương tự, đó là nằm dọc theo trục đường giao thông chính.
Lê Văn Chương