Nhận diện các vụ bạo hành trẻ em: Ranh giới nào giữa dạy dỗ và ngược đãi?

Nhận diện các vụ bạo hành trẻ em: Ranh giới nào giữa dạy dỗ và ngược đãi?
một giờ trướcBài gốc
Những bi kịch nhức nhối phía sau cánh cửa gia đình
Ngôi nhà vốn dĩ phải là pháo đài bình yên nhất, là nơi chở che và nuôi dưỡng tâm hồn những mầm non tương lai. Thế nhưng, qua hàng loạt vụ việc bị phanh phui rúng động dư luận gần đây, mái ấm ấy lại biến thành "địa ngục trần gian" đối với không ít đứa trẻ. Những vết bầm tím chằng chịt, những tổn thương não, hay thậm chí là sự tước đoạt sinh mạng một cách tàn nhẫn, tất cả đều bị những kẻ thủ ác lấp liếm bằng một lý do quen thuộc: "Chỉ vì muốn rèn giũa cho cháu nên người".
Sự ngụy biện này vô hình đã tạo ra một tấm bình phong vững chắc, khiến những tiếng khóc thét cầu cứu bị chìm khuất sau cánh cửa đóng kín. Đáng lên án hơn, một bộ phận không nhỏ trong cộng đồng vẫn giữ thái độ bàng quan, cho rằng "chuyện dạy con nhà người ta" là vấn đề nội bộ không nên can thiệp. Chính sự im lặng và dung túng vô lý ấy đã tạo mảnh đất màu mỡ cho nạn bạo lực gia đình leo thang, biến những đứa trẻ không có khả năng tự vệ thành nạn nhân của những trận đòn roi trút giận vô cớ.
Vụ bạo hành cháu bé 4 tuổi dẫn đến tử vong gây rúng động thời gian gần đây. Ảnh: CACC
Gần đây nhất, dư luận cả nước hết sức bàng hoàng, phẫn nộ trước vụ việc bé gái 4 tuổi tại Hà Nội bị cha dượng, mẹ đẻ bạo hành thương tâm dẫn đến tử vong. Được biết, trước khi xảy ra hậu quả thương tâm, nạn nhân thường xuyên bị đánh đập và bị bỏ đói nhiều ngày.
Ba tháng sống cùng mẹ và người tình của mẹ cũng là từng ấy thời gian cháu bé phải chịu đựng những tổn thương cả về thể xác lẫn tinh thần. Đặc biệt, khoảng 1 tháng trở lại đây, đối tượng Nguyễn Minh Hiệp (người tình của mẹ cháu bé) liên tiếp có những hành vi bạo hành, đánh đập dã man hơn.
Trước đó, tại xã Hòa Hiệp (TP Hồ Chí Minh), nạn nhân là cháu N.G.K (sinh năm 2024) cũng đã phải nhập viện với tình trạng đa chấn thương, thiếu máu mạn tính và rối loạn đông máu. Đây là những dấu hiệu của một quá trình bạo hành kéo dài. Đáng sợ hơn, em bé này thậm chí chưa từng được đăng ký khai sinh. Về mặt hành chính, đứa trẻ gần như "vô hình", không tên tuổi, không bảo hiểm y tế, không trường học, khiến các cơ quan chức năng hoàn toàn mất dấu vết để bảo vệ trước khi thảm kịch xảy ra.
Hình ảnh cháu N.G.K với những vết thương trên khắp cơ thể khi được đưa tới bệnh viện. Ảnh: CACC
Cũng tại TP Hồ Chí Minh, ngày 7-5-2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố đã ra Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Bùi Trung Quốc (sinh năm 1992, hiện ngụ Phường Dĩ An) để điều tra về hành vi "Hành hạ người khác".
Bùi Trung Quốc đã hành hạ cháu T. (14 tuổi) là con riêng của vợ bằng nhiều lần đánh vào vùng đầu và mặt của cháu. Sau khi bị đánh, cháu T bị choáng, nằm tại chỗ và không thể đi lại.
Đâu là giáo dục, đâu là sự trút giận cá nhân?
Liên tiếp các vụ bạo hành trẻ em xảy ra chỉ trong thời gian ngắn tiếp tục khiến dư luận phẫn nộ, đồng thời gióng lên hồi chuông cảnh báo về tình trạng trẻ nhỏ bị xâm hại ngay trong chính môi trường gia đình.
Điểm chung trong cả hai vụ án là các nạn nhân đều còn quá nhỏ, không đủ khả năng tự bảo vệ bản thân, trong khi hành vi bạo hành diễn ra trong thời gian dài trước khi bị phát hiện.
Đáng chú ý, ở các vụ việc nêu trên, chính sự nghi ngờ và trình báo của người dân xung quanh đã giúp cơ quan chức năng nhanh chóng vào cuộc. Tuy nhiên, hậu quả để lại với các nạn nhân là đặc biệt đau lòng.
Bàn về căn nguyên của thực trạng này, cô giáo Nguyễn Thị Kim Sinh, Phó Hiệu trưởng Trường THCS Đông Dư cho biết: Nhiều bậc cha mẹ đang có sự nhầm lẫn nguy hiểm về khái niệm kỷ luật. Giáo dục, dù nghiêm khắc đến mấy, vẫn luôn xuất phát từ mong muốn giúp trẻ nhận ra lỗi lầm để tiến bộ. Kỷ luật tích cực hướng tới việc tác động vào nhận thức, xây dựng ý thức tự giác và đi kèm với sự tôn trọng nhân phẩm. Trái ngược hoàn toàn, ngược đãi là hành vi lạm dụng sức mạnh thể chất hoặc tinh thần để thỏa mãn cơn nóng giận, áp đặt uy quyền hay giải tỏa những áp lực cuộc sống của chính người lớn.
Trước thực trạng đáng báo động về hành vi bạo lực trẻ em, nhiều ý kiến cho rằng ngoài việc xử lý nghiêm các đối tượng gây án, cần tăng cường vai trò giám sát của cộng đồng dân cư, nhà trường và các tổ chức bảo vệ trẻ em nhằm kịp thời phát hiện những dấu hiệu bất thường, tránh để xảy ra các bi kịch tương tự.
Gia đình, nhà trường và xã hội cần tạo môi trường học tập và rèn luyện lý tưởng để giúp trẻ có cơ hội phát triển toàn diện về thể chất, tinh thần, trí tuệ và kỹ năng sống. Ảnh: Diễm Hạnh
Về góc độ pháp lý, theo Tiến sỹ, luật sư Đặng Văn Cường (Ủy viên Ban chấp hành Hội bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam), Hiến pháp và pháp luật quy định cha mẹ có trách nhiệm phải bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em. Pháp luật nghiêm cấm hành vi sử dụng bạo lực đối với trẻ em trong bất kỳ tình huống nào. Bởi vậy hành vi đánh đập, hành hạ trẻ nhỏ là hành vi vi phạm nghiêm trọng đạo đức xã hội và vi phạm pháp luật đến mức phải bị xử lý hình sự.
Đối với vụ bé gái 4 tuổi ở Hà Nội bị bạo hành dẫn tới tử vong, luật sư Đặng Văn Cường cho rằng cơ quan điều tra sẽ làm rõ nguyên nhân sự việc, diễn biến hành vi đánh đập cháu bé, đồng thời làm rõ mối quan hệ nhân quả giữa hành vi đối với hậu quả mà cháu bé phải gánh chịu để xem xét, xác định tội danh theo quy định của pháp luật.
Luật sư Đặng Văn Cường nhấn mạnh, chúng ta cần tăng cường công tác bảo vệ trẻ em, kịp thời phát hiện, xử lý đối với hành vi có dấu hiệu xâm phạm đến quyền trẻ em. Bên cạnh đó, các biện pháp phòng ngừa cần được thực hiện tốt hơn nữa để tránh các trường hợp tương tự có thể xảy ra.
Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam với rất nhiều thành viên trải khắp từ Bắc tới Nam sẵn sàng tham gia hỗ trợ, bảo vệ trẻ em trong các tình huống bị bạo hành, bị xâm hại. Người dân nếu biết trẻ em bị bạo hành, có thể gọi điện đến số tổng đài quốc gia bảo vệ trẻ em 111 để báo tin và được hỗ trợ.
Nam Trang
Nguồn Hà Nội Mới : https://hanoimoi.vn/nhan-dien-cac-vu-bao-hanh-tre-em-ranh-gioi-nao-giua-day-do-va-nguoc-dai-749449.html