Trung tá Nguyễn Viết Anh trao lại chiếc điện thoại cho chủ sở hữu
Khoảng 8h ngày 16/8, tổ công tác Đội CSGT đường bộ số 7 (Phòng CSGT - Công an TP Hà Nội) do Thiếu tá Phạm Quốc Huy làm Tổ trưởng, Trung tá Nguyễn Viết Anh làm tổ viên, khi đang phân luồng giao thông tại nút ngã tư Hoàng Minh Giám - Lê Văn Lương (phường Thanh Xuân) thì phát hiện một chiếc điện thoại iPhone 15 rơi dưới lòng đường.
Thời điểm đó trời mưa to, không xác định được ai làm rơi. Tổ công tác đã báo cáo Ban chỉ huy đơn vị, đồng thời bảo quản chiếc điện thoại để xác minh chủ sở hữu. Khoảng hơn một tiếng sau, có người gọi vào số máy, cán bộ CSGT nghe điện và qua trao đổi được biết chủ nhân là em Đỗ Minh Hải, học sinh Trường THPT Xuân Mai. Ngay sau đó, tổ công tác đã mời em Hải quay lại vị trí làm việc để làm thủ tục nhận lại tài sản.
Nam sinh không giấu được niềm vui, cho biết trên đường đến trường do trời mưa mặc áo mưa nên không rõ rơi điện thoại lúc nào. Cảm kích trước hành động của các chiến sỹ CSGT, em Hải đã viết thư cảm ơn gửi tới đơn vị. Việc làm thiết thực, đầy trách nhiệm của cán bộ chiến sỹ Đội CSGT đường bộ số 7 góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp của lực lượng Công an nhân dân nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống CAND Việt Nam.
Ngọc Tiến