Các em nhỏ Trường Mầm non Hương Bình trải nghiệm học điều lệnh đội ngũ tại Đồn Biên phòng Hòa Hải. Ảnh: Thái Sơn
Buổi sáng sớm ở đồn Biên phòng, tiếng kẻng vang lên trong không gian yên tĩnh của doanh trại, mở ra một ngày sinh hoạt nền nếp, nghiêm trang của những người lính quân hàm xanh. Trong hàng quân ngay ngắn ấy, có những gương mặt học sinh còn lạ lẫm với môi trường quân đội, ánh mắt xen lẫn háo hức và tò mò khi lần đầu khoác lên mình bộ quân phục. Với các em, đây không chỉ là một ngày tham quan, mà là hành trình đầu tiên để chạm vào hình ảnh rất thật của biên cương Tổ quốc.
Khi biên giới bước ra khỏi trang sách
Thông qua sự phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị Bộ đội Biên phòng và các trường học ở khu vực biên giới, Chương trình “Một ngày trong quân ngũ” đã góp phần đổi mới phương thức tuyên truyền, giáo dục truyền thống, đưa hình ảnh người lính Biên phòng và nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biên giới, biển, đảo đến với thế hệ trẻ bằng những trải nghiệm trực quan, sinh động và gần gũi.
Trước khi đến với đồn Biên phòng, biên giới trong suy nghĩ của nhiều em học sinh chỉ tồn tại qua những trang sách, những bài học địa lý, lịch sử. Nhưng khi trực tiếp bước vào doanh trại, biên giới hiện lên bằng những điều cụ thể và gần gũi: Lá cờ Tổ quốc tung bay trước sân đồn, nếp sinh hoạt chính quy, những câu chuyện đời lính được kể bằng giọng điệu chân thành, mộc mạc của cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng.
Thông qua sự phối hợp giữa các đơn vị Bộ đội Biên phòng và các nhà trường, các em được tìm hiểu về lịch sử vẻ vang của Quân đội nhân dân Việt Nam, về truyền thống anh hùng của lực lượng Bộ đội Biên phòng trong sự nghiệp quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia. Không còn là những mốc thời gian khô cứng, lịch sử trở nên sinh động qua từng câu chuyện về những ca trực đêm, những chuyến tuần tra dài ngày, những hy sinh thầm lặng của người lính nơi tuyến đầu.
Chia sẻ sau khi tham gia chương trình, em Nguyễn Thị Lan, học sinh lớp 12A, Trường Trung học phổ thông Võ Thị Hồng (Cà Mau) cho biết: “Trước đây, em chỉ biết đến Bộ đội Biên phòng qua sách vở và các bài học trên lớp. Khi trực tiếp tham gia Chương trình “Một ngày trong quân ngũ”, được sinh hoạt cùng các chú bộ đội, em hiểu rõ hơn về cuộc sống nền nếp, kỷ luật, những vất vả và sự hy sinh thầm lặng phía sau màu áo xanh. Trải nghiệm này giúp em cảm thấy rất tự hào, đồng thời thêm trân trọng những người đang ngày đêm bảo vệ biên cương, giữ gìn bình yên cho Tổ quốc”.
Bài học lớn từ những điều bình dị
Tham gia Chương trình “Một ngày trong quân ngũ”, các em học sinh được trực tiếp trải nghiệm nếp sống kỷ luật của môi trường quân đội: Tự tay xếp chăn, màn vuông vức, học những động tác điều lệnh cơ bản, tham gia sinh hoạt tập thể, cùng ăn bữa cơm với bộ đội trong không khí đầm ấm. Mỗi hoạt động đều được cán bộ, chiến sĩ các đơn vị Bộ đội Biên phòng hướng dẫn tận tình, chu đáo, tạo không khí gần gũi, thân thiện.
Từ những việc làm tưởng chừng nhỏ bé ấy, các em dần hiểu rằng, phía sau màu áo xanh là tinh thần trách nhiệm, ý thức tự giác, kỷ luật nghiêm minh và tình đồng đội bền chặt. Một ngày sống trong quân ngũ không nhằm biến các em thành chiến sĩ mà giúp các em học được cách sống nền nếp, biết sẻ chia, biết trân trọng sự bình yên hôm nay được đánh đổi bằng mồ hôi, công sức của những người lính đang ngày đêm canh giữ biên cương Tổ quốc.
Chia sẻ về hiệu quả giáo dục của chương trình, bà Nguyễn Thị Kim Oanh, Hiệu trưởng Trường Mầm non Hương Bình (Hà Tĩnh) cho biết: “Thông qua trải nghiệm thực tế tại đồn Biên phòng, các cháu được tiếp cận môi trường kỷ luật, nền nếp một cách rất tự nhiên. Đây là hình thức giáo dục trực quan, giúp các cháu sớm hình thành tình yêu quê hương, đất nước và sự kính trọng đối với người lính”.
Gieo hạt hôm nay cho biên cương ngày mai
Tại Đồn Biên phòng Hòa Hải, Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh, Chương trình “Một ngày trong quân ngũ” được tổ chức thường xuyên vào các dịp kỷ niệm lớn của đất nước và Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng. Trên cơ sở bám sát đặc điểm địa bàn và đối tượng tham gia, đơn vị chủ động xây dựng nội dung chương trình theo hướng linh hoạt, phù hợp với từng độ tuổi học sinh; công tác bảo đảm an toàn, tổ chức sinh hoạt được triển khai chặt chẽ, khoa học. Thông qua các hoạt động trải nghiệm cụ thể như tìm hiểu truyền thống lực lượng Bộ đội Biên phòng, sinh hoạt theo nếp sống kỷ luật, giao lưu, trò chuyện cùng cán bộ, chiến sĩ, chương trình đã để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp, góp phần giúp các em học sinh hiểu rõ hơn về nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia.
Được tham gia vào những hoạt động thường ngày ở đồn Biên phòng giúp các em nhỏ hiểu hơn về đời sống, sinh hoạt của các chú bộ đội. Ảnh: Thái Sơn
Chia sẻ về ý nghĩa của chương trình, Thiếu tá Đặng Quyết Tiến, Bí thư Chi đoàn, Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Hòa Hải cho biết: “Chúng tôi xác định đây không chỉ là hoạt động trải nghiệm, mà còn là dịp để các em học sinh cảm nhận trực tiếp về nhiệm vụ, trách nhiệm và những hy sinh thầm lặng của lực lượng Bộ đội Biên phòng. Từ những trải nghiệm rất đời thường trong doanh trại, các em sẽ dần hình thành tình yêu biên cương và ý thức trách nhiệm công dân ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường”.
Từ góc nhìn của cán bộ trẻ trực tiếp tham gia tổ chức chương trình, Đại úy Phạm Thái Sơn, Đội trưởng Đội Vận động quần chúng, Đồn Biên phòng Hòa Hải chia sẻ: “Trong quá trình triển khai, chúng tôi luôn chú trọng tạo không khí gần gũi, thân thiện để các em học sinh chủ động tham gia trải nghiệm. Thông qua những hoạt động như sắp đặt nội vụ, sinh hoạt tập thể hay dùng bữa cơm với bộ đội, các em hiểu rằng, phía sau màu áo xanh là trách nhiệm, kỷ luật và sự hy sinh thầm lặng của người lính Biên phòng. Đây cũng là cách để gieo vào các em tình yêu biên cương một cách tự nhiên, bền bỉ”.
Một ngày trong quân ngũ rồi sẽ khép lại. Các em học sinh trở về với trường lớp, gia đình và những ước mơ tuổi nhỏ, nhưng trong hành trang trưởng thành của các em sẽ còn đọng lại tiếng kẻng buổi sáng nơi đồn Biên phòng, nếp sinh hoạt kỷ luật, bữa cơm ở đồn đầm ấm và dáng đứng nghiêm trang của những người lính quân hàm xanh trong doanh trại.
Từ những trải nghiệm chân thực ấy, trong lòng các em dần hình thành sự trân trọng, niềm tự hào và ý thức trách nhiệm đối với Tổ quốc, với biên giới, biển, đảo. Đó chính là nền tảng quan trọng để bồi đắp tình yêu nước cho thế hệ trẻ hôm nay, đồng thời khẳng định ý nghĩa lâu dài của Chương trình “Một ngày trong quân ngũ” như một nhịp cầu bền bỉ nối liền hậu phương với tuyến đầu Tổ quốc.
Lương Văn Bình