“Tôi trông giống một ngôi sao ư? Cảm ơn, nhưng ở Tân Cương, ngoại hình của tôi thực sự chỉ ở mức trung bình” – phát ngôn của Di Linur, một hướng dẫn viên du lịch vô tình nổi tiếng vì gương mặt được cho là rất giống Địch Lệ Nhiệt Ba, đã khiến dân mạng xứ Trung bàn tán không ngớt.
Di Linur sở hữu sống mũi cao, đôi mắt sâu và làn da trắng mịn đặc trưng. Dù không trang điểm cầu kỳ hay ăn diện lộng lẫy, cô vẫn thu hút ánh nhìn bởi vẻ đẹp tự nhiên. Khi hình ảnh của cô lan truyền trên mạng xã hội, nhiều người đã so sánh cô với nữ diễn viên nổi tiếng Địch Lệ Nhiệt Ba – một trong những mỹ nhân hàng đầu showbiz Trung Quốc.
Tuy nhiên, điều khiến cộng đồng mạng “sốc văn hóa” chính là sự khiêm tốn đến mức “không tưởng” của cô gái trẻ. Phát ngôn của cô được chia sẻ rộng rãi kèm theo những lời tán thán về “mặt bằng nhan sắc” ở Tân Cương – nơi mà một nhan sắc như Địch Lệ Nhiệt Ba chỉ được xem là... phổ thông.
Không phải đến bây giờ, Tân Cương mới được xem là "thiên đường mỹ nhân". Vùng đất phía Tây Bắc Trung Quốc này vốn nổi tiếng với nét đẹp giao thoa Á – Âu: đôi mắt sâu, sống mũi cao, làn da trắng, mái tóc dày xoăn tự nhiên. Văn hóa đa sắc tộc và chế độ ăn giàu dinh dưỡng cũng được cho là góp phần tạo nên nét đẹp đặc trưng.
Trên các nền tảng mạng xã hội như Xiaohongshu, không hiếm những khoảnh khắc đời thường của phụ nữ Tân Cương khiến người xem lầm tưởng họ là người mẫu, diễn viên. Mới đây, bức ảnh một gia đình gồm mẹ và ba cô con gái với nhan sắc “sắc sảo như minh tinh” tiếp tục gây sốt, củng cố thêm danh xưng “vùng đất sản sinh mỹ nhân”.
Từ Địch Lệ Nhiệt Ba đến Cổ Lực Na Trát, Đồng Lệ Á… có lẽ không phải ngẫu nhiên mà showbiz Hoa ngữ có nhiều ngôi sao xuất thân từ Tân Cương. Và biết đâu, ở nơi đó, việc “đi ba bước gặp một mỹ nhân” thực sự là chuyện có thật.
Thanh Anh