Kế thừa tinh hoa nghệ thuật từ gia đình
Sinh ra trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật, Deva Cassel mang trong mình dòng máu nghệ sĩ từ mẹ, đại minh tinh nước Ý Monica Bellucci, và cha - nam diễn viên nổi tiếng người Pháp Vincent Cassel. Với bệ phóng vững chắc từ hai tên tuổi lẫy lừng của điện ảnh châu Âu, Deva không chỉ thừa hưởng ngoại hình cuốn hút mà còn được tiếp cận với nền giáo dục duy mỹ từ khi còn rất nhỏ.
Xuất phát điểm của Deva Cassel hoàn toàn khớp với hình mẫu "nepo-baby".
Bất chấp rạn nứt trong mối quan hệ của người lớn, sự nghiệp tương lai của Deva Cassel vẫn được củng cố khi cô được nhận rất nhiều sự yêu thương từ bậc phụ huynh. Khán giả có thể dễ dàng tìm thấy những hình ảnh thân mật của Deva khi cô xuất hiện cùng với đấng sinh thành của mình từ trong nhiều sự kiện nghệ thuật hay cả ngoài đời thường.
Biểu tượng đang lên của làng mốt
Deva Cassel không chỉ được biết đến dưới danh nghĩa con gái của những huyền thoại điện ảnh mà còn khẳng định bản thân nhờ sự nghiệp người mẫu khá đồ sộ. Deva bắt đầu bước chân vào giới thời trang khi mới ở độ tuổi trung học, khi ấy cô nàng là gương mặt đại diện của thương hiệu Dolce & Gabbana trong chiến dịch quảng bá nước hoa Dolce Shine và sau đó là loạt sự kiện khác đến từ thương hiệu này.
Thời gian tiếp theo, Deva trở thành đại diện tiêu biểu cho những “ông lớn” trong ngành thời trang cao cấp như Dior, Cartier và xuất hiện trên trang bìa của nhiều tạp chí nổi tiếng như Vogue Italia, Elle và Harper’s Bazaar.
Deva Cassel trở thành đại sứ thương hiệu Dior ở tuổi 20. Ảnh: Dior
Không chỉ sở hữu nhan sắc ấn tượng, Deva còn biết cách tận dụng những lợi thế của mình để tỏa sáng trên sàn catwalk. Với sự tự tin và phong cách chuyên nghiệp, cô nhanh chóng chinh phục giới mộ điệu và nhận được nhiều lời khen từ các chuyên gia trong ngành. Nhờ đó, dù tuổi đời còn trẻ, Deva Cassel đã trở thành một trong những gương mặt triển vọng, góp phần định hình xu hướng thời trang đương đại.
Nữ người mẫu trên bìa một số tạp chí thời trang danh tiếng.
Vẻ đẹp của “người tình vĩnh cửu” được tái hiện
Được chuyển thể từ tiểu thuyết kinh điển Il Gattopardo của Giuseppe Tomasi di Lampedusa, The Leopard là bộ phim tái hiện sự giao thoa giữa vẻ đẹp tráng lệ và nỗi buồn hoài cổ trước sự đổi thay của giới quý tộc Sicily thế kỷ 19. Phim đưa khán giả bước vào không gian xa hoa của những cung điện, biệt thự tráng lệ và khung cảnh thiên nhiên thơ mộng của miền Nam nước Ý.
Ảnh: Netflix/Lucia Iuorio
Trong phim, Deva Cassel đảm nhận vai Angelica Sedara, một nhân vật trung tâm mang vẻ đẹp đài các, dịu dàng nhưng cũng ẩn chứa nét bí ẩn khó đoán. Diễn xuất của Deva nhận được nhiều đánh giá tích cực, khi cô không chỉ khắc họa được sức hút của Angelica mà còn thể hiện tinh thần bất an của thế hệ trẻ giới quý tộc giữa lúc xã hội đang trong làn sóng chuyển mình.
Nhan sắc "gây thương nhớ" của Deva Cassel trong phim. Ảnh: Netflix
Khi chính thức lấn sân sang bộ môn nghệ thuật thứ 7, Deva Cassel vừa khiến công chúng tò mò về khả năng diễn xuất, vừa gợi lên những hoài niệm về Monica Bellucci - biểu tượng sắc đẹp nước Ý một thời. Trong quá khứ, Monica Bellucci từng ghi dấu với khí chất kiêu sa mà không kém phần bí ẩn, đặc biệt là vẻ son sắc thời đóng vai diễn huyền thoại Malèna Scordia trong phim Malèna (2000).
Deva thừa hưởng hoàn hảo vẻ đẹp từ mẹ, "bông hồng nước Ý" Monica Bellucci,
Khi Deva Cassel trở thành gương mặt tiêu biểu của thế hệ thứ hai, người hâm mộ không khỏi liên tưởng đến nàng Monica thuở nào. Tuy nhiên, Deva không chỉ kế thừa nét đẹp cổ điển từ mẹ, mà còn toát lên sức hút hiện đại, một sức hút rất riêng của những "nàng thơ" thế hệ mới.
ĐÔNG MIÊN - QUỐC VINH