Hướng tới Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025), người dân khắp nơi đã tập trung về cung đường Lê Duẩn (TP.HCM) để theo dõi các buổi hợp luyện, sơ duyệt và tổng duyệt diễu binh, diễu hành. Đáng nói, Đoàn Cảnh sát cơ động Kỵ binh thu hút sự chú ý đặc biệt của công chúng, đặc biệt là hình ảnh chú ngựa trắng.
Đoàn Cảnh sát cơ động Kỵ binh gồm những chiến sĩ cùng các chiến mã đã vượt hành trình hơn 1.750 km trong 3 ngày 2 đêm để kịp về vị trí trú quân. Nổi bật trong đoàn, chú ngựa Bin được gọi trìu mến gọi là "Út Ngáo", với vóc dáng nhỏ bé, chiếc mũi hếch ngộ nghĩnh và thói quen nghịch dây cương khiến nhiều người bật cười thích thú ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Chú ngựa "Út Ngáo" nhận được sự yêu mến của người dân. Nguồn: @lalachoiminhenh
"Và đây là em ý ngoài đời"... Nguồn: Thanh Tiên
Là chú ngựa nhỏ tuổi nhất trong đội hình diễu hành, Út Ngáo nhanh chóng chiếm được cảm tình của đông đảo công chúng, đặc biệt là giới trẻ. Tại các buổi tổng hợp luyện tập và sơ duyệt, mọi người đều mong muốn được chụp hình và giao lưu cùng chú. Thậm chí, đã có lần Út Ngáo "mắc kẹt" trong vòng vây yêu thương của mọi người, khi các chiến mã khác đã yên vị trên xe, chú vẫn chưa thể rời khỏi đám đông hâm mộ.
Trước đó, Út Ngáo được công chúng biết đến tại Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (gọi tắt là A70). Khi ấy, hình ảnh chú ngựa nhỏ nghịch ngợm trong các buổi luyện tập đã để lại dấu ấn sâu đậm.
Nét thương hiệu của "Út Ngáo" so với các đồng đội. Nguồn: @moc_thao01
Không chỉ đơn thuần là một phần trong đội hình diễu hành, sự xuất hiện của những “nhân vật đặc biệt” như Út Ngáo đã góp thêm màu sắc sinh động và gần gũi cho sự kiện trọng đại của dân tộc. Với vóc dáng nhỏ nhắn, tính cách tinh nghịch cùng nét biểu cảm đáng yêu, Út Ngáo không chỉ là chiến mã mà còn như một người bạn nhỏ, khiến bao ánh nhìn phải dõi theo. Cũng như nhiều chiến mã khác, Út Ngáo luôn gắn bó, đồng hành cùng các chiến sĩ, mang theo sự nhẫn nại, bền bỉ và nguồn sức sống rất riêng, góp phần tạo nên những xúc cảm khó quên trong lòng công chúng tham dự ngày hội lớn của dân tộc.