Nhân vật 'đắt giá' nhất Avatar 3: Không phải Jake Sully hay Neytiri

Nhân vật 'đắt giá' nhất Avatar 3: Không phải Jake Sully hay Neytiri
3 giờ trướcBài gốc
Khi nhắc đến Avatar 3, phần đông khán giả thường mặc định những cái tên trung tâm như Jake Sully hay Neytiri mới là "linh hồn" và cũng là nhân vật tốn kém nhất của hành tinh Pandora. Tuy nhiên, nếu nhìn dưới góc độ giá trị thương hiệu, cát-xê và chi phí sản xuất thực tế, hai nhân vật "đắt giá" nhất của Avatar 3 lại không thuộc về tuyến chính quen thuộc, mà nằm ở hai nữ minh tinh gạo cội: Kate Winslet và Sigourney Weaver.
Trong vũ trụ Avatar, Kate Winslet đảm nhận vai Ronal - thủ lĩnh tinh thần của tộc Metkayina. Dù chỉ là vai phụ, Ronal lại là một trong những nhân vật được đầu tư kỹ lưỡng nhất, từ tạo hình, chuyển động dưới nước cho đến chiều sâu cảm xúc. Với khối tài sản ròng ước tính từ 65 đến 90 triệu USD, Kate Winslet rõ ràng không cần Avatar để "đổi đời". Điều khiến cô trở thành nhân vật "đắt giá" nằm ở đẳng cấp ngôi sao hạng A và giá trị nghệ thuật mà cô mang lại cho dự án.
Từ nàng Rose trong Titanic, Kate Winslet đảm nhận vai phụ Ronal trong Avatar
Theo nhiều nguồn tin trong giới điện ảnh, Kate Winslet nhận mức cát-xê khoảng 6 triệu USD cho vai Ronal - một con số cực cao đối với vai phụ tại Hollywood. Việc James Cameron sẵn sàng chi mạnh tay như vậy cho thấy Ronal không chỉ là một nhân vật phụ trợ cốt truyện, mà còn là "bảo chứng vàng" cho chất lượng diễn xuất. Mối quan hệ thân thiết giữa Cameron và Winslet từ thời Titanic cũng đóng vai trò quan trọng, khi đạo diễn nổi tiếng này luôn ưu tiên những gương mặt ông tin tưởng tuyệt đối về năng lực và tinh thần làm nghề. Sự xuất hiện của Kate Winslet giúp Avatar 3 vượt khỏi khuôn khổ một bom tấn giải trí, tiệm cận hơn với giá trị điện ảnh thuần túy.
Nếu Kate Winslet "đắt" ở đẳng cấp và thương hiệu, thì Sigourney Weaver lại là nhân vật tiêu tốn ngân sách nhiều nhất theo đúng nghĩa đen. Trong Avatar 3, bà tiếp tục vào vai Kiri – cô bé 14 tuổi mang nhiều yếu tố tâm linh và kết nối sâu sắc với Pandora. Điều đặc biệt nằm ở chỗ Sigourney Weaver đã bước sang tuổi 76, nhưng vẫn phải hóa thân thành một thiếu nữ tuổi teen. Để làm được điều này, Disney và đoàn phim đã phải đầu tư hàng chục triệu USD cho công nghệ CGI và Performance Capture tối tân nhất, nhằm đảm bảo từng chuyển động, biểu cảm của Kiri vừa chân thật vừa giàu cảm xúc.
Sigourney Weaver là diễn viên khiến đạo diễn James Cameron muốn giữ lại bằng mọi giá
Thù lao của Sigourney Weaver cho mỗi phần Avatar được ước tính dao động từ 8 đến 11 triệu USD, chưa kể chi phí kỹ thuật khổng lồ đi kèm. Con số này khiến bà trở thành một trong những diễn viên 'ngốn ngân sách" nhất của toàn bộ loạt phim. Nhưng đổi lại, James Cameron nhận được thứ ông coi là vô giá: một biểu tượng sống của dòng phim khoa học viễn tưởng. Sigourney Weaver không chỉ là diễn viên, bà là "linh hồn" gắn bó với thể loại sci-fi suốt nhiều thập kỷ, từ Alien cho đến Avatar. Việc Cameron quyết giữ lại bà trong vai trò hoàn toàn mới, dù nhân vật cũ đã qua đời, cho thấy tầm quan trọng không thể thay thế của Sigourney Weaver trong vũ trụ Pandora.
So với Jake Sully hay Neytiri, những nhân vật mang tính biểu tượng trong câu chuyện do Kate Winslet và Sigourney Weaver thể hiện đại diện cho một dạng "đắt giá" khác của điện ảnh: giá trị thương hiệu, kinh nghiệm, uy tín và sức nặng nghệ thuật. Chính hai nữ minh tinh này mới là những "nhân vật giàu nhất" và tốn kém nhất hành tinh Pandora, góp phần giúp Avatar 3 không chỉ là một bom tấn doanh thu, mà còn là một sự kiện điện ảnh mang tầm vóc toàn cầu.
Khánh Quỳnh - CTV
Nguồn SaoStar : https://www.saostar.vn/dien-anh/nhan-vat-dat-gia-nhat-avatar-3-khong-phai-jake-sully-hay-neytiri-202512301140572265.html