Trước đó khoảng 12 giờ 15 phút ngày 1/12/2025, bà T.T.T.H (SN 1989, thường trú tại xã La Ngà, tỉnh Đồng Nai) có ghé ăn cơm tại quán trên quốc lộ 1A thuộc xã Hàm Kiệm. Sau khi ăn xong bà T.T.T.H tiếp tục di chuyển và để quên 1 túi xách màu vàng, bên trong có 45,5 triệu đồng và 6 vòng tay bằng vàng 18K, trọng lượng 6 chỉ. Sau khi phát hiện, bà lập tức quay lại tìm nhưng được ông Nguyễn Ngọc Trung (SN 1976, thường trú tại xã Tân Lập, tỉnh Lâm Đồng) là người làm tại quán thông báo rằng đã giao tài sản cho người khác đến nhận. Đến 21 giờ cùng ngày, không tìm được tài sản, bà H đã trình báo Công an xã Hàm Kiệm.
Nguyễn Ngọc Trung cùng tang vật vụ việc
Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Hàm Kiệm đã khẩn trương xác minh, trích xuất camera và xác định không có sự việc như lời ông Trung trình bày. Nhận thấy vụ việc có dấu hiệu tội phạm, đối tượng có biểu hiện nghi vấn và không hợp tác, Công an xã đã cử điều tra viên và cán bộ có kinh nghiệm tập trung đấu tranh, soát xét và truy tìm tài sản.
Đến rạng sáng ngày 2/12, lực lượng Công an phát hiện tang vật gồm 91 tờ tiền mệnh giá 500.000 đồng và 6 vòng kim loại màu vàng được cất giấu trên trần nhà tại chòi rẫy thuộc thôn Dân Bình, xã Hàm Kiệm. Trước chứng cứ không thể chối cãi, Nguyễn Ngọc Trung thừa nhận do lòng tham nên đã chiếm đoạt tài sản khi phát hiện túi xách khách để quên. Sau khi lấy tài sản, Trung chèn đá vào túi xách và vứt xuống ao nước gần đó để che giấu hành vi.
Nguyễn Luân