Nhân viên văn phòng 'gặt' trăm triệu khi bắt trend chụp ảnh yêu nước cho các 'nàng thơ'

Nhân viên văn phòng 'gặt' trăm triệu khi bắt trend chụp ảnh yêu nước cho các 'nàng thơ'
3 giờ trướcBài gốc
Một buổi sáng tháng Tám, Hà Nội vừa hửng nắng sau cơn mưa, quảng trường Ba Đình đã rộn ràng tiếng cười nói. Những tà áo dài các màu trắng, đỏ tung bay trong gió, điểm xuyết sắc vàng của ngôi sao trên cờ tổ quốc. Dưới ống kính máy ảnh, từng "nàng thơ" - từ cô sinh viên đến quý cô trung niên, đều rạng rỡ trong bối cảnh mùa lễ lớn của đất nước. Đằng sau những khung hình lung linh ấy, một câu chuyện khác cũng đang diễn ra: câu chuyện về một "mùa vụ hái ra tiền".
Nhu cầu chụp ảnh kỷ niệm mừng đại lễ của đất nước kéo theo cơ hội kinh doanh mùa vụ cho nhiều ngành nghề.
Dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 đến gần đã tạo nên một trào lưu chụp ảnh kỷ niệm. Quanh khu vực Lăng Bác, quảng trường Ba Đình, tòa nhà Quốc hội, khu vực Hồ Hoàn Kiếm… rất dễ để bắt gặp hình ảnh các bạn trẻ xúng xính áo dài, đội nón, cầm cờ nhỏ, quàng khăn in hình sao vàng.
Các quán cà phê gần điểm chụp trở thành “phòng chờ” cho cả khách lẫn thợ: người trang điểm, người làm tóc, người thay đồ. Bên cạnh các bạn trẻ Hà Nội, không ít du khách từ khắp mọi miền cũng tranh thủ ghi lại những khoảnh khắc đẹp của bản thân.
Thợ trang điểm, làm tóc cho khách trong quán cà phê trên đường Điện Biên Phủ.
Kim Ngân (TP Cần Thơ) đang có chuyến du lịch 10 ngày tại Hà Nội. Cô đã dành buổi sáng ngày thứ hai trong chuyến du lịch của mình để đến quảng trường Ba Đình thực hiện một bộ ảnh kỷ niệm.
“Trong thời gian gần 2/9 nên em mong muốn ra Lăng Bác để chụp được 1 bộ ảnh. A80 mà, một đời mình có 1 lần thôi”, cô chia sẻ với phóng viên Vnbusiness.
Ngân cho biết cô chi khoảng 1 triệu đồng cho gói trang điểm - chụp ảnh. Ngoài ra, chi phí cho vé máy bay khứ hồi là 4 triệu đồng, chi phí khách sạn là hơn 500.000 đồng/đêm.
“Em xem trên TikTok để tìm thợ chụp. Em cũng hỏi một vài chỗ, chỗ nào hợp chi phí, kinh tế của mình thì mình ưu tiên”, Ngân chia sẻ.
Kim Ngân đến từ TP Cần Thơ không ngại chi tiền để có được bộ ảnh ưng ý nhân dịp kỷ niệm đặc biệt của đất nước.
Cùng "đu trend" yêu nước nhưng nhóm bạn Phương, Trang và Hậu, sinh viên một trường cao đẳng tại Hà Nội lại chọn phương án tiết kiệm hơn. Các cô gái chia sẻ đã dậy từ 5h sáng để tự trang điểm, chi phí thuê áo dài là 50.000 đồng/bộ. Thay vì thuê nhiếp ảnh chuyên nghiệp, các cô bạn tự chụp ảnh cho nhau.
Phương và Trang lựa chọn tự trang điểm và chụp ảnh.
Dù ngày trong tuần nhưng rất đông "nàng thơ" tại các địa điểm chụp ảnh.
Trong khi nhiều người coi đây là kỷ niệm, một số khác nhanh chóng nhìn thấy cơ hội kinh doanh.
Anh Đông (Phường Hoàn Kiếm) vốn là nhân viên của một công ty truyền thông nhưng đã tranh thủ kiếm thêm thu nhập từ việc chụp ảnh cho các "nàng thơ".
“Đợt này thấy hot quá nên làm”. Anh Đông chia sẻ mỗi ngày đều có rất đông người đến khu vực quanh Lăng Bác để chụp ảnh, đặc biệt là vào dịp cuối tuần.
Gặp anh lúc khoảng 10h sáng, anh bảo vừa chụp xong cho một nhóm khách đầu tiên trong ngày: “Nhóm anh chụp lúc sáng có 5 người với giá 10 triệu đồng, trọn combo xung quanh khu vực Lăng Bác, quảng trường Ba Đình. Trung bình mỗi ngày thu nhập khoảng 10 - 15 triệu đồng”. Nam thanh niên tiết lộ từ khi bắt đầu đi chụp ảnh theo trend khoảng 1 tháng trở lại đây, thu nhập đã chạm “9 con số”.
Ngoài chụp ảnh, anh Đông còn nhận quay TikTok, phục vụ nhóm khách thích video ngắn. Khách của anh Đông đa dạng độ tuổi nhưng anh nhận xét: “Độ tuổi chịu chi nhất khoảng 25 - 30 tuổi. Các bạn trẻ giàu mà… giàu lòng nhân ái, giàu lòng yêu nước và cả giàu tiền bạc.”
Thu nhập tốt như vậy, anh Đông vẫn chưa ưng. “Còn có núi cao hơn”, anh nó.
Hiện tại khách của anh Đông đa số là người sinh sống tại Hà Nội, chưa có nhiều khách du lịch. Anh dự đoán khoảng 1 - 2 tuần nữa sẽ gia tăng lượng khách thuộc nhóm này, khi ngày lễ lớn đến gần.
Không chỉ thợ ảnh, nhiều ngành nghề khác cũng được hưởng lợi như trang điểm, cho thuê và mua bán trang phục, phụ kiện.
Khăn choàng, phụ kiện cũng là mặt hàng "hot trend" của giới trẻ dịp này. Ảnh: Quỳnh Lilo.
Quỳnh Lilo (28 tuổi) cựu sinh viên ngành công nghệ may, tranh thủ tự thiết kế và may trang phục, phụ kiện theo trend, từ quần áo, đến túi vải, khăn choàng và dây buộc tóc, phục vụ các khách có nhu cầu chụp ảnh hoặc đi xem diễu binh.
Cô cho biết chỉ tranh thủ may trong thời gian rảnh để kiếm thêm thu nhập nên số lượng rất ít, chủ yếu bán cho người quen.
“Có khách đặt sỉ mà em không dám nhận. Em thấy mọi người có tệp khách quen thì bán rất ổn. Trên các sàn thương mại điện tử số lượng bán ra khá lớn”, cô cho biết.
Có thể thấy, từ một phong trào mang tính biểu tượng tinh thần, trào lưu chụp ảnh thể hiện tinh thần yêu nước đã trở thành cơ hội kinh tế ngắn hạn nhưng đáng kể. Khi tinh thần yêu nước hòa quyện cùng sự sáng tạo và nhạy bén kinh doanh, tạo nên một “mùa gặt” vừa giàu cảm xúc, vừa đậm giá trị kinh tế.
Đỗ Kiều
Nguồn Vnbusiness : https://vnbusiness.vn//phong-cach/nhan-vien-van-phong-gat-tram-trieu-khi-bat-trend-chup-anh-yeu-nuoc-cho-cac-nang-tho-1108849.html