Vỉa hè nơi phát hiện thi thể bé trai, ngày 15/3/2025. (Nguồn: The Mainichi)
Một bé trai 4 tuổi đã tử vong sau khi rơi từ phòng khách sạn ở Fukuoka, Nhật Bản - nơi bé và bố đang đu lịch. Vụ việc là lời cảnh báo mạnh mẽ về những nguy hiểm tiềm ẩn khi để trẻ nhỏ một mình trong phòng.
Theo cảnh sát Hakata, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 2h sáng 15/3.
Người bố, sau khi trở về từ chuyến ra ngoài mua đồ, phát hiện con trai nằm bất động trên mặt đất trước khách sạn và lập tức gọi cấp cứu.
Đứa trẻ được đưa đến bệnh viện nhưng không qua khỏi. Camera an ninh cho thấy bé đã vô tình rơi từ tầng ba xuống.
Ông Tatsuhiro Yamanaka, Giám đốc tổ chức phi lợi nhuận Safe Kids Japan, cho biết nếu trẻ thức dậy mà không thấy bố mẹ, chúng có thể hoảng sợ, cố gắng tìm kiếm và vô tình trèo lên cửa sổ hoặc đồ đạc, dẫn đến tai nạn đáng tiếc.
Ông cũng nhấn mạnh rằng ngay cả khi cửa sổ cao, trẻ vẫn có thể trèo lên nếu có vật dụng như ghế, bàn hoặc giường ở gần làm chỗ bám chân. Trẻ nhỏ thường không ý thức được nguy hiểm mà chỉ tập trung vào việc tìm người thân.
Để phòng tránh những tai nạn tương tự, chuyên gia khuyến cáo không để trẻ nhỏ ở một mình, ngay cả khi chúng đang ngủ; loại bỏ các vật dụng gần cửa sổ có thể giúp trẻ trèo lên; luôn khóa cửa sổ và cửa ban công khi không có người lớn giám sát; nhắc nhở trẻ về nguy hiểm khi leo trèo và không để trẻ chơi gần khu vực cửa sổ.
Vụ việc đau lòng này là lời nhắc nhở các bậc phụ huynh về tầm quan trọng của việc giám sát trẻ nhỏ, đặc biệt là trong môi trường xa lạ như khách sạn hoặc nhà nghỉ./.
(TTXVN/Vietnam+)