Trong cuộc họp báo bất thường vừa diễn ra chiều 11/8 (theo giờ địa phương), Thủ tướng Nhật Bản Ishiba Shigeru cho biết đã có những chỉ thị rất cụ thể đối với Ban quản lý khủng hoảng trực thuộc Phủ Nội các, nhằm ứng phó với những diễn biến nguy hiểm của thiên tai tại một số địa phương, đặc biệt là tỉnh Kumamoto.
Ông Ishiba nói: “Tôi đã yêu cầu Ban quản lý khủng hoảng tiếp tục theo sát diễn biến của mưa lũ tại Kumamoto, phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, đối phó với thiên tai theo phương châm tính mạng con người là trên hết, cung cấp thông tin về sạt lở đất đá, lũ bùn... cho người dân một cách kịp thời. Chính phủ đang dốc toàn lực để bảo đảm an toàn cho cư dân vùng lũ”.
Kumamoto là nơi đã từng gánh chịu nhiều trận mưa lũ nghiêm trọng. Ảnh: Jiji Press
Bên cạnh đó, trong một cuộc họp báo khác, Bộ trưởng Hayashi Yoshimasa - Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản cho biết: “Chính phủ đang tiến hành hội nghị của các Bộ trưởng phụ trách vấn đề xã hội, với sự tham gia của đại diện các cơ quan liên quan, nhằm bàn phương án cứu trợ người dân bị thiên tai. Chúng tôi sẽ thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng, thu thập thông tin về thiệt hại để đưa ra các biện pháp phù hợp, hỗ trợ người dân đi lánh nạn và cung cấp mọi thông tin liên quan một cách nhanh chóng”.
Hiện nay, thiệt hại do thiên tai tại các địa phương của Nhật Bản tiếp tục nghiêm trọng hơn. Đến chiều nay, đã ghi nhận thêm 1 ca tử vong, 4 người mất tích, nâng tổng số người thiệt mạng và mất tích với cơ hội sống sót rất thấp lên 11 trường hợp. Ngoài ra, đã có thêm 738 hộ với 1.687 người bị đưa vào diện phải đi sơ tán. Đặc biệt, có 25 hộ gia đình với 75 người tại Amakusa và 58 hộ gia đình với 98 người ở Kosa đang bị cô lập hoàn toàn.
Trong khi đó, Cơ quan khí tượng Nhật Bản cảnh báo, trong vài ngày tới, nguy cơ sạt lở đất đá và lũ bùn sẽ tiếp tục tăng cao, gây những thiệt hại khó lường. Tuy nhiên, rất may mắn là đến thời điểm này vẫn không có thông tin về việc người Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại Nhật Bản bị thiệt hại do thiên tai gây ra.
Tuấn Nhật/VOV-Tokyo