Otagi Nenbutsu-Ji: Ngôi đền của 1.200 gương mặt ở Kyoto
Nằm ẩn mình tại khu vực Sagano hẻo lánh ở phía tây bắc Kyoto, chùa Otagi Nenbutsu-Ji chào đón du khách bằng một "đội quân" gồm 1.200 bức tượng đá (rakan) với những biểu cảm vô cùng sống động. Dù chính điện của chùa có niên đại từ thời Heian (794–1192), những bức tượng này lại được tạc trong khoảng thời gian từ năm 1981 đến 1991 bởi nhiều du khách và tín đồ dưới sự hướng dẫn của trụ trì Nishimura Kocho.
Mỗi bức tượng phủ đầy rêu xanh đều mang một thần thái riêng biệt, từ vui vẻ, trầm ngâm đến ngộ nghĩnh, tạo nên một khung cảnh độc nhất vô nhị. Đây là minh chứng cho sức sống bền bỉ của ngôi chùa, khi các công trình chính đã kiên cường vượt qua nhiều thiên tai và sự tàn phá của thời gian.
Các bức tượng đá độc đáo tại chùa Otagi Nenbutsu-Ji ở Kyoto.
Làng cáo Zao: Gặp gỡ những sinh vật tinh ranh
Tại tỉnh Miyagi, Làng cáo Zao là nơi sinh sống tự do của hơn 100 cá thể thuộc sáu loài cáo khác nhau. Du khách có thể mua thức ăn và cho chúng ăn từ một khu vực được chỉ định, quan sát chúng nô đùa và tương tác trong môi trường tự nhiên. Trong văn hóa Nhật Bản, cáo (kitsune) được xem là loài vật thông minh và sở hữu sức mạnh thần bí.
Trải nghiệm tại Làng cáo Zao mang đến một góc nhìn thú vị và khác biệt so với những địa điểm quen thuộc như Đảo Mèo hay Đảo Thỏ, đặc biệt hấp dẫn với những ai yêu mến động vật.
Du khách có thể tương tác gần gũi với những chú cáo tại Làng cáo Zao, tỉnh Miyagi.
Đảo Rebun: Thiên đường hoa dại ở Hokkaido
Nằm trong Vườn quốc gia Rishiri–Rebun–Sarobetsu, đảo Rebun là một viên ngọc lục bảo nổi bật với hệ thống đường mòn đi bộ xuyên qua những sườn đồi xanh mướt. Do phải di chuyển bằng phà, hòn đảo này vẫn giữ được vẻ đẹp hoang sơ và yên tĩnh. Thời điểm lý tưởng nhất để ghé thăm là từ tháng 6 đến tháng 8, khi hàng trăm loài hoa núi nở rộ, phủ kín hòn đảo rộng 80 km².
Nhiều loài hoa tại đây là loài đặc hữu, không thể tìm thấy ở bất kỳ nơi nào khác trên thế giới, trong đó có hoa Edelweiss Rebun (usuyukiso), biểu tượng của hòn đảo.
Đảo Rebun nổi tiếng với những cung đường đi bộ và các loài hoa núi đặc hữu.
Hang Ryusendo: Khám phá 'hang rồng' và hồ ngầm
Ryusendo, một trong ba hang động đá vôi lớn nhất Nhật Bản, nằm dưới chân núi Ureira. Ngay từ cửa hang, du khách đã có thể nghe thấy tiếng nước chảy róc rách từ các dòng suối ngầm. Bên trong là một thế giới kỳ ảo với vô số thạch nhũ, măng đá và ba hồ nước ngầm trong vắt. Hồ sâu nhất tại đây cũng là hồ ngầm sâu nhất Nhật Bản, với độ sâu lên tới 98 mét. Ánh sáng được bố trí khéo léo làm nổi bật làn nước xanh biếc, cho phép du khách nhìn thấu tận đáy.
Bên trong hang Ryusendo là hệ thống hồ ngầm có làn nước trong xanh đặc biệt.
Thác Fukiware: Vẻ đẹp hùng vĩ của dòng sông Katashina
Gần thành phố Numata, thác Fukiware mang đến một cảnh tượng thiên nhiên ngoạn mục. Dòng sông Katashina rộng 30 mét đột ngột đổ xuống một khe núi hẹp qua vách đá granite, tạo nên một dải lụa nước trắng xóa. Du khách có thể chiêm ngưỡng vẻ đẹp của thác từ nhiều góc độ khác nhau thông qua các đài quan sát và lối đi bộ được xây dựng dọc theo vách núi.
Thác Fukiware ở tỉnh Gunma mang vẻ đẹp hùng vĩ của thiên nhiên.
Đảo Aogashima: Hòn đảo núi lửa giữa Thái Bình Dương
Aogashima là một hòn đảo núi lửa biệt lập ngoài khơi Tokyo, nổi tiếng với cấu trúc miệng núi lửa kép độc đáo. Để đến đây, du khách phải đi trực thăng trong chuyến bay kéo dài khoảng 20 phút. Hòn đảo rộng hơn 3 km² này là nơi sinh sống của khoảng 160 cư dân. Dù lần phun trào cuối cùng đã từ năm 1785, hơi nóng địa nhiệt vẫn hiện hữu, được người dân tận dụng để nấu ăn bằng các nồi hấp tự nhiên. Aogashima là điểm đến lý tưởng để đi bộ, ngắm sao và trải nghiệm cuộc sống tách biệt với thế giới bên ngoài.
Aogashima là một hòn đảo núi lửa có người ở, thuộc địa phận hành chính Tokyo.
Làng Shimoguri no Sato: 'Tyrol của Nhật Bản'
Đối lập với sự náo nhiệt của Tokyo, làng Shimoguri no Sato ở tỉnh Nagano là một không gian yên bình tuyệt đối. Nằm trong một trong ba thung lũng bí ẩn của Nhật Bản, ngôi làng này được mệnh danh là "Tyrol của Nhật Bản" nhờ cảnh quan núi non tương đồng với dãy Alps của Áo. Điều đáng kinh ngạc là người dân địa phương vẫn sinh sống và canh tác trên những sườn núi có độ dốc lên tới 38 độ, tạo nên những con đường zíc-zắc và những thửa ruộng bậc thang ngoạn mục.
Cuộc sống của người dân làng Shimoguri no Sato gắn liền với những sườn núi dốc.
Cầu Tsujunkyo: Cầu máng dẫn nước độc đáo
Cầu vòm đá Tsujunkyo không chỉ là một công trình kiến trúc đẹp mắt mà còn là một máng dẫn nước cổ, được xây dựng vào năm 1854 để tưới tiêu cho các cánh đồng lúa. Đến nay, cây cầu vẫn hoạt động và vào buổi trưa hàng ngày, nước được xả từ hai bên thành cầu, tạo thành một màn trình diễn thác nước nhân tạo ấn tượng. Gần đó, du khách có thể đi bộ qua một khu rừng tre để đến thác Gorogataki cao 50 mét, nơi hơi nước thường tạo ra những chiếc cầu vồng kỳ ảo.
Cầu Tsujunkyo ở Kumamoto là một trong những cây cầu máng dẫn nước lớn nhất Nhật Bản.
Di tích thành Takeda: 'Machu Picchu của Nhật Bản'
Nằm trên đỉnh một ngọn núi ở thành phố Asago, di tích thành Takeda thường được bao phủ bởi biển mây vào sáng sớm, mang lại cho nơi đây biệt danh "Machu Picchu của Nhật Bản". Lâu đài được xây dựng vào năm 1443 nhưng đã bị phá hủy phần lớn vào cuối thế kỷ 16. Để đến được đây, du khách sẽ đi bộ qua công viên Ritsuunkyo. Hành trình này tuy vất vả nhưng sẽ được đền đáp bằng khung cảnh huyền ảo và tầm nhìn ngoạn mục ra xung quanh.
Di tích thành Takeda được mệnh danh là "lâu đài trên mây" của Nhật Bản.
CTVX