Chiến thắng này giúp Nhật Bản giành vé vào bán kết, đồng thời đoạt suất tham dự U17 World Cup nữ 2026 tại Morocco. Đối thủ tiếp theo của đội bóng từng 4 lần vô địch sẽ là Australia.
Ngay từ đầu trận, Nhật Bản đã kiểm soát bóng vượt trội và cố gắng áp đặt thế trận. Tuy nhiên, U17 nữ Hàn Quốc phòng ngự rất kỷ luật và khiến đại diện Đông Á gặp nhiều khó khăn trong việc tìm khoảng trống.
Cơ hội đáng chú ý đầu tiên thuộc về Nhật Bản khi Mei Hanashiro đi bóng bên cánh trái rồi thực hiện quả tạt khó chịu, buộc thủ môn Lee Seung-a phải đẩy bóng trúng cột dọc.
U17 nữ Nhật Bản đã phải trải qua trận đấu đầy khó khăn trước Hàn Quốc trước khi giành chiến thắng 1-0 ở tứ kết giải U17 nữ châu Á 2026. Ảnh: AFC
Ít phút sau, Lee Seung-a tiếp tục chơi xuất sắc khi bắt gọn cú dứt điểm xoay người của Runa Sumiya trong vòng cấm.
Cuối hiệp một, Hàn Quốc bắt đầu đẩy cao đội hình và tạo ra nhiều pha phản công nguy hiểm. Han Guk-hee cùng Lim Ji-hye đều khiến thủ môn Ayaka Miyaji phải trổ tài cứu thua để giữ sạch lưới cho Nhật Bản.
Sau giờ nghỉ, Hàn Quốc thậm chí còn chơi tốt hơn và tạo ra sức ép lớn lên khung thành Nhật Bản.
Phút 49, Lim Ji-hye tung cú sút hiểm hóc buộc Ayaka Miyaji phải bay người đẩy bóng trúng cột dọc trong pha cứu thua xuất sắc.
Đến phút 58, Kim Min-seo chọc khe để Baek Seo-yeong thoát xuống đối mặt, nhưng Miyaji tiếp tục băng ra cản phá cực nhanh trước khi kịp đứng dậy ngăn cú đá bồi của Han Guk-hee.
Bước ngoặt lớn của trận đấu xuất hiện ở phút 70 khi Hàn Quốc được hưởng phạt đền sau tình huống Misato Maeda phạm lỗi trong vòng cấm. Tuy nhiên, Ayaka Miyaji một lần nữa trở thành người hùng của Nhật Bản khi bay người sang phải cản phá thành công cú đá 11m của Han Guk-hee.
Thoát thua đầy may mắn, Nhật Bản lập tức trừng phạt đối thủ chỉ ít phút sau đó. Phút 74, Rara Higuchi thực hiện cú đá phạt tuyệt đẹp đưa bóng bay vào góc cao khung thành, không cho thủ môn Lee Seung-a bất kỳ cơ hội cản phá nào.
Đó cũng là bàn thắng duy nhất của trận đấu, giúp Nhật Bản giành chiến thắng đầy nhọc nhằn để tiếp tục hành trình chinh phục chức vô địch thứ năm trong lịch sử giải đấu.
Bá Hổ