Đối tượng Takahiro Shiraishi (giữa) vào năm 2017. Ảnh: Getty Images
Theo hãng tin Bloomberg, Takahiro Shiraishi, kẻ được biết đến với biệt danh “sát nhân Twitter”, đã bị tuyên án tử hình vào năm 2020 vì vụ giết người gây rúng động năm 2017. Cơ quan điều tra của Nhật Bản đã xác định rằng 9 nạn nhân trong vụ án – phần lớn là phụ nữ – đều từng đăng tải ý định muốn tự tử trên mạng xã hội. Shiraishi cũng bị kết tội đã xâm hại tình dục các nạn nhân nữ.
Quay trở lại năm 2007, cảnh sát bắt giữ Shiraishi sau khi phát hiện thi thể của 8 phụ nữ và 1 nam giới được cất giấu trong các tủ đông lạnh tại căn hộ của hắn.
Các nhà điều tra cho biết Shiraishi đã tiếp cận các nạn nhân qua Twitter, giả vờ muốn giúp họ thực hiện ý định tự sát. Sau đó, hắn cưỡng hiếp rồi sát hại 8 phụ nữ – trong đó có cả những trường hợp dưới 20 tuổi – và giết luôn bạn trai của một nạn nhân để bịt đầu mối.
Việc thi hành án tử hình Shiraishi được thực hiện bí mật tại Trại giam Tokyo, chỉ được công bố sau khi đã hoàn tất.
Theo nhiều công bố, Nhật Bản là quốc gia có tỷ lệ tự tử thuộc hàng cao nhất trên thế giới. Sau một thời gian giảm, con số này lại có xu hướng tăng trở lại trong năm nay do tác động kéo dài của đại dịch COVID-19.
Tuy tỷ lệ tội phạm tại Nhật Bản khá thấp, quốc gia này vẫn chứng kiến một số vụ án mạng hàng loạt gây chấn động trong những năm gần đây.
Vụ thi hành án tử hình trên diễn ra trong bối cảnh ngày càng có nhiều tiếng nói kêu gọi Nhật Bản bãi bỏ hình phạt này, đặc biệt sau khi Iwao Hakamada – tử tù bị giam giữ lâu nhất thế giới – được tuyên trắng án vào năm ngoái.
Bình Thanh/Báo Tin tức và Dân tộc