Nhặt được chiếc ví, nữ sĩ quan Hải quân giao nộp công an phường

Nhặt được chiếc ví, nữ sĩ quan Hải quân giao nộp công an phường
6 giờ trướcBài gốc
Theo Thượng tá Phạm Thanh Hà, Trưởng Công an phường Nam Nha Trang, trước đó vào khoảng 11h trưa 4/7, trực ban đơn vị này tiếp nhận thông tin từ Đại úy Nguyễn Thị Yến (SN 1982), hiện đang công tác tại Học viện Hải quân cho biết, chị vừa nhặt được một chiếc ví da màu nâu của ai đó đánh rơi trên đường phố, trong đó có nhiều tờ tiền Việt, tiền USD và một số giấy tờ cá nhân do cơ quan có thẩm quyền ở nước ngoài cấp. Cùng với việc trình báo, Đại úy Nguyễn Thị Yến nhờ Công an phường Nam Nha Trang tìm kiếm chú nhân số tài sản nêu trên để trao trả lại.
Ông Rystaev Ilgis bắt tay Đai úy Nguyễn Thị Yến và nói lời cảm ơn nữ quân nhân có tấm lòng tốt đẹp cùng sự nỗ lực tích cực của Công an phường Nam Nha Trang. Ảnh: CAKH.
Sau gần 3 giờ khẩn trương triển khai các biện pháp nghiệp vụ truy xét, nắm thông tin những người nước ngoài đang lưu trú trên địa bàn, đến 14h chiều cùng ngày, Công an phường Nam Nha Trang đã xác định được chủ nhân chiếc ví da đã đánh rơi là ông Rystaev Ilgis (SN 1994), quốc tịch Cộng hòa Kyrgyzstan.
Công an phường Nam Nha Trang thông tin cho ông Rystaev Ilgis biết về việc Đại úy Nguyễn Thị Yến trình báo cơ quan Công an sau khi nhặt được ví da có tài sản. Ảnh: CAKH.
Theo ông Rystaev, khoảng 10h30’ sáng 4/7, trong lúc đang đi trên đường phố thuộc địa bàn phường Nam Nha Trang ông đã đánh rơi chiếc ví da nêu trên. Cứ tưởng đã mất, nào ngờ niềm vui đến với ông khi nhận được thông tin một nữ quân nhân đã trình báo Công an phường Nam Nha Trang sau khi nhặt được ví da.
Do bận công việc nên đến sáng nay (7/7), ông Rystaev Ilgis mới nhận lại tài sản và bày tỏ lời cảm ơn tấm lòng tốt đẹp của Đại úy Nguyễn Thị Yến cùng sự nỗ lực tích cực Công an phường Nam Nha Trang tìm kiếm chủ sở hữu tài sản.
Hữu Toàn
Nguồn CAND : https://cand.com.vn/doi-song/nhat-duoc-chiec-vi-nu-si-quan-hai-quan-giao-nop-cong-an-phuong-i773977/