Cán bộ Đội CSGT đường bộ số 7 trao trả điện thoại cho anh Đăng. Ảnh: CACC
Trước đó, vào khoảng 18h45 ngày 17/5/2025, tổ công tác thuộc Đội CSGT đường bộ số 7, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội thực hiện nhiệm vụ tại khu vực Hoàng Minh Giám – Lê Văn Lương, quận Thanh Xuân, Hà Nội thì chị Lê - một người dân tham gia giao thông qua khu vực này đã bàn giao cho tổ công tác một chiếc điện thoại di động.
Chị Lê cho biết, chị nhặt được chiếc điện thoại Samsung S23 Ultra trên đường nhưng không biết chủ nhân là ai. Ngay sau đó, chị Lê đến gặp tổ công tác CSGT nhờ hỗ trợ trả lại tài sản cho người bị mất.
Tổ công tác đã báo cáo chỉ huy đơn vị và nhanh chóng xác minh, tìm chủ sở hữu. Đến khoảng 20h30 cùng ngày, anh Lê Hải Đăng, SN 2000, trú tại, phường Phú Lương, quận Hà Đông, Hà Nội, là chủ nhân của chiếc điện thoại nêu trên đã liên hệ với Đội CSGT đường bộ số 7 để nhận lại tài sản.
Tại trụ sở Đội CSGT đường bộ số 7, anh Đăng cho biết, vào buổi tối cùng ngày khi di chuyển trên đường Hoàng Minh Giám do sơ xuất nên đã làm rơi điện thoại, trị giá khoảng 14 triệu đồng. Khoảng 1 tiếng đồng hồ sau anh mới biết mình mất điện thoại, lúc này anh rất hoang mang vì điện thoại không chỉ là tài sản lớn của anh mà còn chứa nhiều tài liệu quan trọng…
Anh Đăng cảm thấy mình thật sự là người may mắn khi gặp được người tốt như chị Lê và sự tận tình, trách nhiệm của các chiến sỹ CSGT. Nhận lại tài sản, anh Đăng đã viết thư gửi lời cảm ơn đến chị Lê và cán cán bộ chiến sỹ tổ công tác Đội CSGT đường bộ số 7.
Lê Mận