Nhặt được hơn 50 triệu đồng, 3 học sinh lớp 7 lập tức tìm người đánh rơi

Nhặt được hơn 50 triệu đồng, 3 học sinh lớp 7 lập tức tìm người đánh rơi
2 giờ trướcBài gốc
Vào khoảng 13 giờ ngày 22/3/2026, trên đường đến lớp, 3 em Nguyễn Dương Sáng, Nguyễn Duy Minh Nghĩa và Nguyễn Viết Bảo Long, học sinh lớp 7A, Trường THCS Nguyễn Xuân Nguyên (đóng tại phường Nam Sầm Sơn) đã phát hiện một chiếc ví da màu đen bị rơi ven đường gần khu vực phố 6 Quảng Giao. Khi mở ra kiểm tra, các em bất ngờ thấy bên trong có số tiền rất lớn cùng nhiều giấy tờ tùy thân quan trọng.
Cô giáo Lê Thị Hằng, Phó Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Xuân Nguyên và 3 học sinh nhặt được tiền.
Dù chưa từng thấy số tiền lớn như vậy, các em vẫn giữ bình tĩnh để xử lý tình huống. Các em chia sẻ: Lúc đầu thấy cũng run, nhưng sau đó chúng cháu gọi chú thợ mộc gần đó giúp chúng cháu nhặt ví, tiền rơi và nhanh chóng liên hệ với lực lượng an ninh để trình báo sự việc.
Nhờ các giấy tờ trong ví, cơ quan chức năng đã xác định được chủ nhân là ông Mai Văn Hoán, trú tại phố 6, xã Quảng Giao (cũ), nay thuộc phường Nam Sầm Sơn. Nhận lại tài sản gần như nguyên vẹn, ông Hoán không giấu được xúc động. Ông cho biết, đây là số tiền ông tích cóp từ việc buôn bán nông sản trong nhiều tháng, dự định dùng để trả nợ ngân hàng và trang trải chi phí học tập cho con cái. “Tôi thực sự hoảng hốt khi phát hiện mất ví, nghĩ rằng khó có cơ hội tìm lại. Việc các cháu nhặt được và trả lại đầy đủ khiến tôi vô cùng biết ơn. Các cháu đúng là tấm gương sáng về lòng trung thực”, ông Hoán chia sẻ.
Ngay sau sự việc, lãnh đạo địa phương đã có hình thức biểu dương kịp thời. Ông Lưu Hùng Sơn, Chủ tịch UBND phường Nam Sầm Sơn, đã gửi thư khen tới ba em ngay tại trường học, ghi nhận hành động đẹp và khích lệ toàn thể học sinh noi theo. Trong thư nêu rõ, việc làm của các em thể hiện phẩm chất trung thực, tinh thần trách nhiệm và là tấm gương tiêu biểu cần được lan tỏa rộng rãi.
Thư khen của Chủ tịch UBND phường Nam Sầm Sơn dành tặng 3 học sinh.
Theo cô giáo Lê Thị Hằng, Phó Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Xuân Nguyên, cũng là giáo viên dạy văn lớp 7A chia sẻ, cả 3 em đều là những học sinh chăm ngoan, có cố gắng trong quá trình học tập. “Điều khiến chúng tôi tự hào không chỉ là kết quả về rèn luyện đạo đức, học tập trên nhà trường mà còn là cách các em ứng xử ngoài xã hội. Thật trùng hợp, các em vừa được học bài về nghị luận lòng trung thực, và hành động này chính là minh chứng sống động nhất cho những bài học trên bục giảng được áp dụng vào thực tiễn.” - cô Hằng chia sẻ.
Ông Phạm Xuân Trưởng, Phó chủ tịch UBND phường Nam Sầm Sơn tuyên dương và gửi thư khen về hành động đẹp của 3 em học sinh lớp 7A.
Câu chuyện của ba em học sinh không chỉ làm ấm lòng người dân địa phương mà còn lan tỏa mạnh mẽ thông điệp tích cực trong xã hội. Trong bối cảnh hiện nay, khi những giá trị đạo đức đôi lúc bị thử thách, hành động của các em chính là lời nhắc nhở ý nghĩa về sự tử tế và trung thực.
Chính quyền phường Nam Sầm Sơn cũng kêu gọi người dân tiếp tục phát huy những giá trị tốt đẹp, chung tay xây dựng cộng đồng văn minh, nhân ái. Và hơn hết, câu chuyện này sẽ còn được nhắc đến như một bài học sống động, truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ về cách sống đúng đắn giữa đời thường.
Đinh Huê - Quỳnh Anh
Nguồn BVPL : https://baovephapluat.vn/thi-dua-khen-thuong-nguoi-tot-viec-tot/nhat-duoc-hon-50-trieu-dong-3-hoc-sinh-lop-7-lap-tuc-tim-nguoi-danh-roi-196826.html