Ngày 16/2 vừa qua, một người đàn ông đã dũng cảm nhảy xuống sông cứu 3 đứa trẻ suýt bị đuối nước ở Sơn Tây (Trung Quốc) khiến nhiều người cảm động. Sau khi cứu được 3 đứa trẻ, người đàn ông này đã rời đi, không để lại danh tính.
Người dân muốn tìm "người hùng" để báo với cơ quan chức năng nhưng không biết ông đã đi đâu. Gia đình của những đứa trẻ cũng nhờ mọi người tìm kiếm tung tích của ân nhân để gửi lời cảm ơn, thông tin từ Sohu.
Ông Chu Kiến Minh cứu 3 đứa trẻ suýt đuối nước. Ảnh: Sohu
Giám đốc Trung tâm Phát triển Văn hóa Du lịch và Công tác Tuyên truyền huyện Vu Xá (Sơn Tây) cho biết, chiều 16/2, sau khi nhận được trình báo, họ đã lập tức trích xuất camera và tìm kiếm thông tin về người đàn ông tốt bụng này. Đến ngày 17/2, danh tính "người hùng" này đã được tiết lộ.
Ông tên là Chu Kiến Minh, người địa phương.
Khi sự việc xảy ra, ông Minh đang đi chơi cùng gia đình ở gần đó. Nghe thấy tiếng kêu cứu, không do dự, ông nhảy xuống dòng nước lạnh giá để cứu lũ trẻ. Sau khi đưa 3 đứa trẻ lên bờ, ông nhờ người dân ở gần đó chăm sóc cho 3 đứa trẻ, còn mình lặng lẽ rời đi.
Thậm chí, điện thoại của ông cũng bị hỏng vì không kịp bỏ ra.
Biết danh tính người cứu con mình, phụ huynh của những đứa trẻ đã đến gặp gỡ và gửi lời cảm ơn sâu sắc. Chính quyền cũng trao tặng bằng khen người tốt việc tốt cho ông Chu Kiến Minh.
Người đàn ông nhỏ bé nhưng trong thời khắc quan trọng đã không ngần ngại lao xuống vùng nguy hiểm cứu người được cộng đồng mạng ca ngợi. Đoạn video quay lại cảnh ông nhảy xuống dòng nước lạnh cứu 3 đứa trẻ lập tức được lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội.
Phụ huynh của 3 đứa trẻ đến cảm ơn ông. Ảnh: Sohu
Ông Chu Kiến Minh nói rằng, sức khỏe của mình không được tốt nhưng vì tình huống khẩn cấp nên không nghĩ nhiều. "Tôi chỉ nghĩ rằng, nếu không nhảy xuống cứu, 3 đứa trẻ có thể sẽ bị đuối nước. Tôi không có thời gian nghĩ đến sự an toàn của bản thân vì sợ bỏ lỡ cơ hội cứu chúng", ông nói.
Như Ý