Nhếch nhác chợ Đầm Quy Nhơn

Nhếch nhác chợ Đầm Quy Nhơn
5 giờ trướcBài gốc
Chợ Đầm Quy Nhơn từng là điểm đến của nhiều du khách.
Những con đường “nhầy nhụa”
Từng tự hào là chợ đầu mối hạng 1 của thành phố Quy Nhơn (Bình Định), là điểm đến không thể bỏ qua của khách du lịch mỗi khi đến với thành phố này, thế nhưng những hình ảnh về một chợ Đầm Quy Nhơn nhộn nhịp, tấp nập khách ghé thăm đã chỉ còn là những hoài niệm bởi tình trạng xuống cấp, ô nhiễm nghiêm trọng của khu chợ này.
Chẳng kể đâu xa, con đường Phạm Hồng Thái là lối vào cổng chính của chợ Đầm Quy Nhơn ngày nào giờ lại trở thành nỗi “ám ảnh” của người dân mỗi khi đi chợ. Mặt đường bị “băm nát” bởi những ổ voi, ổ gà dày đặc, chi chít. Túi ni lông, giấy bóng, bao bì, rác thải ngập ngụa dưới lòng đường. Cùng với đó là những vũng nước đen ngòm, chảy dài nguyên cả tuyến đường, quyện lẫn mùi hôi thối từ các loại rác thải... Tất cả đã tạo nên một cảnh quan nhếch nhác, hôi hám, mất mỹ quan đô thị.
Con đường Phạm Hồng Thái bị xuống cập nghiêm trọng.
Chị N.T.T.H người dân ở khu vực này cho biết: “Trước đây còn đỡ, nhưng mấy năm gần đây, con đường Phạm Hồng Thái này trở nên rất gồ ghề, lồi lõm, nước thải thì đen ngòm, hôi thối kinh khủng lắm”.
“Người dân ở khu vực này cũng tự mua cát, sỏi đổ vào để bớt nước bùn đen nhưng cứ mưa xuống là lồi lõm, chỗ nào cũng khó đi vô cùng. Buôn bán thì 2 bên đường đủ các loại từ hàng cá, thịt, rau ngồi tràn ra cả lòng đường, không theo quy hoạch. Càng ngày càng tệ, có sửa chữa nhưng rồi đâu cũng vào đấy”, chị N.T.T.H cho biết thêm.
Ngập ngụa rác thải ni lông ăn sâu trên đường.
Không chỉ đường Phạm Hồng Thái mà các tuyến đường xung quanh chợ Đầm Quy Nhơn như: Nguyễn Chánh, Hoàng Quốc Việt và Hoàng Hoa Thám cũng bị hư hỏng, sụt lún, xuất hiện nhiều ổ gà, ổ voi tại nhiều vị trí gây mất an toàn giao thông, vệ sinh môi trường và mỹ quan đô thị.
Những vũng nước thải đen ngòm, bốc mùi hôi thối.
Vừa bán, vừa lo bảo vệ tính mạng
Bên ngoài chợ đã vậy, tình cảnh trong chợ cũng chẳng khá khẩm gì hơn. Trong chợ Đầm Quy Nhơn được chia làm 2 khu, khu nhà 2 tầng (Khu bách hóa tổng hợp) và khu nhà 1 tầng (Khu chợ ướt), thế nhưng nhiều hạng mục công trình của 2 khu này cũng trong tình trạng hư hỏng, xuống cấp trầm trọng.
Bên trong chợ cũng bị xuống cập nghiêm trọng.
Tại tầng 2 của khu bách hóa tổng hợp, các kiot hầu như không sử dụng được vì trần bê tông bị mục nát, bong tróc, những mảng vôi vữa kèm theo những thanh sắt mục liên tục bị rớt xuống, để lại những vết hằn rỉ sét.
Những thanh sắt bị mục rớt, để lại những vết hằn rỉ sét.
Chị Ngô Thị Lệ Thủy ở kiot 16 cho biết: “Trước đây thì tôi ở lại chợ và sử dụng tầng 2 làm nơi ở, tuy có hư hỏng nhưng vẫn còn ở được. Nhưng càng ngày càng hư hỏng nghiêm trọng, nhất là vào mùa mưa, nước thấm vào khiến những mảng tường càng bị bong tróc, rớt từng mảng. Ban Quản lý chợ sợ nguy hiểm đến tính mạng nên không cho ở nữa. Quy Nhơn được xem là thành phố du lịch sạch, chợ Đầm Quy Nhơn cũng là một trong những địa điểm mỗi khi du khách ghé đến Quy Nhơn, thế nhưng từ ngày chợ xuống cấp, khách du lịch cũng ít ghé chợ khiến đời sống của tiểu thương cũng gặp nhiều khó khăn hơn”.
Bên trên tầng 2 kiot 16 của chị Ngô Thị Lệ Thủy những mảng trần bị bong tróc để lộ những dầm sắt.
Từng suýt gặp tai nạn khi các mảng trần nhà bất ngờ rơi xuống, bà Bùi Thị Chánh ở kiot 41 cho biết: “Khi tôi đang bán hàng thì mảng bê tông ở trên trần bỗng nhiên rơi xuống, rất may không trúng ai. Nguyên cả dãy kiot này gian nào cũng bị vậy, riêng nhà tôi đã nhiều lần trám lại rồi. Chúng tôi buôn bán ở đây nhưng rất lo sợ tính mạng không đảm bảo vì trần nhà có thể bị đổ sập bất cứ lúc nào”.
Bà Bùi Thị Chánh ở kiot 41 chỉ cho PV những mảng trần bị rớt xuống được gia đình sửa chữa lại.
Còn tại Khu chợ ướt chuyên bán thịt sống và hải sản tươi sống, tiểu thương cũng lo lắng khi nền gạch và hệ thống xử lý nước thải không được đảm bảo. Nguyên nhân do nền gạch được sử dụng đã quá lâu, độ ma sát không còn, cùng với đó, nước rửa của các sạp mổ heo chảy tràn xung quanh làm cho mỡ heo đọng lại, gây trơn trượt.
Chị T.H, tiểu thương của khu vực này cho biết: Nền gạch trong chợ rất trơn trượt, đã có nhiều người bị ngã gãy tay, gãy chân, có người còn nguy hiểm đến cả tính mạng. Mặc dù đã phản ánh nhiều lần, Ban Quản lý chợ cũng thường xuyên xịt rửa nhưng do hệ thống thoát nước không đảm bảo nên cũng không sạch sẽ.
Mỡ heo, rác thải, nước thải xả tràn trên nền gạch là nguyên nhân dẫn đến nhiều vụ tai nạn.
Ông Trần Phúc Danh, Trưởng Ban Quản lý chợ Đầm Quy Nhơn cho biết: Chợ Đầm Quy Nhơn là chợ đầu mối hạng 1 của thành phố Quy Nhơn, được xây dựng từ năm 1994. Qua hơn 30 năm sử dụng, các cơ sở vật chất và hạ tầng của chợ đã xuống cấp nghiêm trọng, ảnh hưởng đến môi trường kinh doanh và tính mạng của người dân.
“Ban cũng đã nhiều lần kiến nghị lên thành phố và thành phố cũng đã có phương án đầu tư xây dựng nhưng đến nay vẫn chưa được triển khai”, ông Trần Phúc Danh cho hay.
Tình cảnh nhếch nhác bên cổng vào chợ Đầm Quy Nhơn.
Thiết nghĩ, để Quy Nhơn xứng tầm với danh hiệu “Thành phố du lịch sạch ASEAN”, tỉnh Bình Định cần sớm tiến hành khắc phục, sửa chữa tình trạng trên để chợ Đầm Quy Nhơn trở thành điểm đến được nhiều du khách lựa chọn khi đến với thành phố này.
Thu Loan
Nguồn Xây Dựng : https://baoxaydung.com.vn/nhech-nhac-cho-dam-quy-nhon-395843.html