Ông Nguyễn Văn Tám (trái) trả lại điện thoại cho Wakayama Taiki.
Ngay sau đó, anh Taiki đã đến Công an phường An Hải trình báo sự việc và được cán bộ trực ban tích cực hỗ trợ truy tìm thiết bị thông qua định vị từ đồng hồ thông minh cá nhân.
Sau khoảng 2 giờ tìm kiếm nhưng chưa có kết quả, cán bộ Công an phường phải quay trở lại đơn vị để tiếp tục thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. Không nản chí, anh Wakayama Taiki tiếp tục tìm kiếm tại khu vực xung quanh bãi biển và may mắn gặp được ba anh Trần Văn Hải (1986), anh Đinh Văn Khánh (1993) và anh Nguyễn Hoàng Phương (1995) đang ngồi uống cà phê gần đó. Cảm thông trước tình huống của du khách, cả ba người đã tự nguyện cùng hỗ trợ Taiki tìm điện thoại.
3 công dân cùng tham gia tìm điện thoại giúp cho Wakayama Taiki, chiến sĩ Công an phường An Hải tham gia giải quyết vụ việc và ông Tám.
Trong lúc tìm kiếm, đồng hồ thông minh của anh Taiki bất ngờ hết pin khiến việc định vị bị gián đoạn. Ngay lập tức, ba công dân địa phương đã đưa anh đến một cửa hàng Thế Giới Di Động gần đó để sạc pin, tiếp tục duy trì tín hiệu định vị.
Đến khoảng 11 giờ trưa cùng ngày, ông Nguyễn Văn Tám (1973, trú tại phường An Hải) đến trụ sở Công an phường để nộp một chiếc điện thoại nhặt được khi đi thể dục tại bãi biển Mỹ Khê. Qua xác minh, đây chính là chiếc iPhone 12 Pro Max của anh Wakayama Taiki. Công an phường nhanh chóng liên hệ khách sạn để thông báo cho du khách đến nhận lại tài sản.
Thư cảm ơn Wakayama Taiki viết gửi đến Công an phường An Hải.
Sau khi nhận lại điện thoại, anh Taiki đã gửi thư cảm ơn đến Công an phường An Hải và những người dân Đà Nẵng đã hỗ trợ. Trong thư, anh bày tỏ: “Tôi thực sự cảm kích, biết ơn con người Đà Nẵng – Việt Nam và đây là trải nghiệm không bao giờ quên trong cuộc đời”. Câu chuyện là một minh chứng đẹp cho tinh thần trách nhiệm, lòng tốt và sự mến khách của người dân thành phố biển Đà Nẵng.
LAT